05/09/2017 18:17 GMT+7

Lễ khai giảng đẫm nước mắt

THANH BA
THANH BA

TTO - Khi chiếc xe tang chầm chậm lăn bánh vào sát vỉa hè trước cổng trường đang làm lễ khai giảng, hàng ngàn học sinh và giáo viên sụt sùi, nấc nghẹn.

Lễ khai giảng đẫm nước mắt - Ảnh 1.

Đồng nghiệp sụt sùi nước mắt khóc thương cô Nga - Ảnh: T.Đ.

Sáng 5-9, thầy, trò Trường THPT Trần Quý Cáp (07 Trần Hưng Đạo, TP Hội An, Quảng Nam) tổ chức lễ khai giảng năm học mới. Buổi lễ bất ngờ gián đoạn khi xe tang chở linh cữu cô giáo Trần Thị Tố Nga (hưởng dương 46 tuổi) ghé qua trường. 

Các thầy cô và hơn 1.000 học sinh đã lập tức ùa ra, xếp thành hàng ngang nối dài tiễn đưa cô giáo. Người sụt sùi rơi lệ, người nấc nghẹn khi nhớ đến hình ảnh cô giáo tận tụy của trường.

Có mặt tại trường, ông Nguyễn Ngọc Quang (bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam) và ông Hà Thanh Quốc (giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Nam) cũng cúi đầu đưa tiễn cô Nga trong thương tiếc.

Lễ khai giảng đẫm nước mắt - Ảnh 2.

Học sinh xếp thành hàng ngang nối dài tưởng nhớ cô giáo đã mất - Ảnh: T.Đ.

Theo thầy Hoàng Anh Tuấn (phó hiệu trưởng nhà trường), cô Nga công tác ở trường từ năm 2004 và là một giáo viên dạy Anh văn rất giỏi.

"Năm ngoái, cô lên cơn đau và được chẩn đoán bị ung thư. Dù sức khỏe suy yếu nhưng cô đã gắng gượng đứng lớp cho đến hết năm học vừa qua. Sự ra đi của cô là mất mát to lớn của nhà trường và khiến đồng nghiệp, học trò tiếc thương", thầy Tuấn nói.

THANH BA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên