15/02/2016 18:43 GMT+7

​Những bức ảnh chụp thành phố Syria đang hấp hối

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TTO - Aleppo - thành phố lớn nhất Syria - bị tàn phá nặng nề trong các cuộc giao tranh. Một phóng viên ảnh trẻ tuổi vẫn bám trụ tại đây để cung cấp cho thế giới những hình ảnh đau lòng về một thành phố đang hấp hối.

Quang cảnh một con phố bị bom tàn phá ở Aleppo trong một bức ảnh do Masri chụp - Ảnh: CNN
Quang cảnh một con phố bị bom tàn phá ở Aleppo trong một bức ảnh do Masri chụp - Ảnh: CNN

Theo CNN, Karam Masri, 25 tuổi, từng là sinh viên luật ở ĐH Aleppo. Anh từng làm việc cho hãng tin Pháp AFP, từng bị cả quân chính phủ Syria và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bỏ tù.

Hồi năm 2014, Masri bị lính bắn tỉa bắn trúng chân, phải dưỡng thương suốt ba tháng. Khi Masri bị IS bắt giữ, nhà anh bị trúng bom và mẹ anh thiệt mạng. Cả gia đình rời bỏ Aleppo và đến Ai Cập. Sau đó, đến lượt dì của anh qua đời vì trúng mảnh bom.

Dù những người thân còn lại trong gia đình anh đã di tản khỏi Aleppo, Masri quyết ở lại thành phố quê hương và chụp ảnh tại các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát. “Tôi tập trung vào những người sống trong đau khổ nhưng đủ sức mạnh để cầm cự bất chấp chiến tranh” - Masri cho biết.

Masri cho biết nhiều người dân Aleppo vẫn tiếp tục cuộc sống bất chấp bom đạn. “Họ đã nhìn thấy quá nhiều điều khủng khiếp nên không còn sợ nữa” - Masri nhấn mạnh. Theo anh, các khu chợ tại đây vẫn có hàng hóa, dù giá cả tăng vọt.

Trẻ em vẫn đi đến trường, nhưng là những ngôi trường tạm bợ trong hầm trú ẩn. Và lực lượng cứu hộ tình nguyện “Mũ bảo hộ trắng” ngày nào cũng chạy đua với thời gian, đào bới những đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót.

Theo các tổ chức quốc tế, hơn 40.000 người đã rời khỏi các khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở Aleppo. Nhưng hàng chục nghìn người vẫn cố bám trụ. Bởi họ không có tiền để tìm nơi ở mới hoặc không có người thân để nhờ vả.

Biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ bị đóng cửa, do đó những người dân còn ở lại Aleppo thà ở lại nhà, ngày ngày chạy vào hầm tránh bom hơn là lặn lội di tản trong mùa đông rét mướt.

Masri khẳng định anh sẽ không rời bỏ thành phố trừ khi bị quân đội Syria trục xuất.

Những bức ảnh của Masri được hãng tin CNN đăng tải mới đây.

Các thành viên đội cứu hộ tình nguyên Mũ bảo hộ trắng đưa một thi thể ra khỏi đống đổ nát sau một vụ không kích - Ảnh: CNN
Các thành viên đội cứu hộ tình nguyên Mũ bảo hộ trắng đưa một thi thể ra khỏi đống đổ nát sau một vụ không kích - Ảnh: CNN
Xác một xe buýt được người dân dựng lên để tránh đạn bắn tỉa - Ảnh: CNN
Xác một xe buýt được người dân dựng lên để tránh đạn bắn tỉa - Ảnh: CNN
Hai người dân trên xe do lừa kéo đi qua một con phố đổ nát - Ảnh: CNN
Hai người dân trên xe do lừa kéo đi qua một con phố đổ nát - Ảnh: CNN
Những đứa trẻ trở về nhà sau khi đi học. Tấm vải trắng lớn được treo để che mắt các tay súng bắn tỉa - Ảnh: CNN
Những đứa trẻ trở về nhà sau khi đi học. Tấm vải trắng lớn được treo để che mắt các tay súng bắn tỉa - Ảnh: CNN
Một khu chợ ở Aleppo vẫn hoạt động và có hàng hóa, nhưng giá cả rất đắt đỏ - Ảnh: CNN
Một khu chợ ở Aleppo vẫn hoạt động và có hàng hóa, nhưng giá cả rất đắt đỏ - Ảnh: CNN
Chợ hoạt động bất chấp các vụ không kích liên tục - Ảnh: CNN
Chợ hoạt động bất chấp các vụ không kích liên tục - Ảnh: CNN

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên