17/04/2018 15:16 GMT+7

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn

THUẬN KHÁNH
THUẬN KHÁNH

TTO - Một tuần trở lại đây, Sài Gòn nắng như đổ lửa, người dân phải căng mình làm việc dưới cái nắng xấp xỉ 40 độ C.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 1.

Thợ xây đứng nắng nguyên ngày dưới tiết trời có lúc vượt qua mốc 40 độ C trong những ngày nắng nóng cao điểm của Sài Gòn - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Từ 11h trưa đến 15h chiều, trên các tuyến phố ở Sài Gòn vắng bóng người qua lại. Nhiều người buộc phải ra đường thì đều đeo kính, bịt khẩu trang, mặc quần áo chống nắng kín mít từ đầu đến chân.

Mồ hôi thấm ướt bộ quần áo lao động, anh Lê Sang (32 tuổi) làm thợ xây tại quận Gò Vấp than thở: "Trời nắng như này nhưng nhóm thợ xây chúng tôi vẫn phải làm đúng giờ để kịp tiến độ, chỉ tới bữa cơm được nghỉ ngơi chút xíu, lúc đứng nắng thì mặt mày xây xẩm".

Sau bữa cơm trưa vội vã, nhiều người dân lao động tự do tìm đến các công viên, bóng cây trên vỉa hè tranh thủ chợp mắt để nghỉ ngơi và trốn nắng.

"Ai không quen với công việc ngoài trời như chúng tối có lẽ chỉ cần làm việc 1-2 tiếng dưới cái nắng Sài Gòn có thể chóng mặt hay ngất xỉu", chú Hoan, người làm nghề ve chai ở quận 2 nói.

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 2.

Trên công trường Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM, nhiều công nhân vẫn làm việc lúc giữa trưa, lúc mà nhiệt độ ngoài trời ở ngưỡng 40 độ C - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 3.

Những người làm nghề ve chai trên đường Lương Định Của, Q.2, TP.HCM làm việc lúc 12h30 trưa, công việc dưới nắng gắt vắt kiệt sức của họ. - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 4.

Một ngày làm việc của anh Tâm từ 7h sáng tới 18h tối, công việc vốn vất vả nay càng vất vả hơn - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 5.

Người bán vé số này tranh thủ nhặt nhạnh ve chai trên tuyến đường Trần Não, Q.2, TP.HCM - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 6.

Chú Trừ, 68 tuổi, buôn bán nước ven đường ở Q.2 than thở: "Mang trong mình bệnh tim chục năm nay, những ngày oi bức như mấy hôm nay khiến việc mưu sinh thêm bộn phần khó khăn do đã có tuổi" - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 7.

Gánh hàng rong trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1 căng mình dưới nóng bức Sài Gòn - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 8.

Công nhân thu gom rác trên đoạn đường Vạn Kiếp, Q.Bình Thạnh tranh thủ đi lấy rác giữa trưa nắng, công việc của họ đều đặn bất kể nắng mưa ở Sài Gòn - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 9.

Trời đứng bóng , nhiệt độ ở ngưỡng cao nhất trong ngày nhưng người lao động nghèo vẫn phải tảo tần làm việc xuyên trưa - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 10.

Những người già sức khỏe đã yếu, thêm tiết trời khắc nghiệt khiến công việc mưu sinh của họ khó khăn gấp bội - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 11.

Người Sài Gòn ra đường bịt kín mít để chống lại cái nắng cháy da cháy thịt - Ảnh: THUẬN KHÁNH

Nhọc nhằn mưu sinh dưới trời nắng như đổ lửa của Sài Gòn - Ảnh 12.

Công nhân điện lực Q. Bình Thạnh phơi mình cả ngày dưới nắng nóng để bảo trì, thay thế trạm biến áp. "Mấy ngày qua nắng nóng cao điểm, người dân xài máy lạnh nhiều nên trạm biến áp không cấp đủ điện, chúng tôi phải thay trụ biến áp 250 kVA bằng trụ 400KvA", anh Nam, công nhân điện lực nói - Ảnh: THUẬN KHÁNH

THUẬN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên