
Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng (trái) và Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Gia Bảo (phải) trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TRẦN HOÀI
55 tân sinh viên nghèo của tỉnh Khánh Hòa đã được nhận trên 800 triệu đồng học bổng Tiếp sức đến trường 2025 (15 triệu đồng/suất). Số tiền này do Quỹ khuyến học khuyến tài Khánh Hòa (Công ty cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Khánh Hòa, Tổng công ty Khánh Việt, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa) cùng bạn đọc báo Tuổi Trẻ tài trợ.
Học bổng như phao cứu sinh
Có thể nói 55 tân sinh viên hội ngộ tại phố biển Nha Trang là 55 câu chuyện của nghị lực vượt lên chính mình. Có những bạn mồ côi, thậm chí bản thân là đứa trẻ bị vứt bên đường ngay khi mới chào đời. Điểm giống nhau giữa họ có chăng đều xuất thân từ gia đình nghèo nhưng không đầu hàng số phận mà quyết tâm đeo đuổi con chữ.
Câu chuyện của Va Nhôn K’Xuôn (Trường đại học Đà Lạt) khiến những người có mặt rưng rưng vì khâm phục. Ngày K’Xuôn biết tin mình đậu đại học cũng là ngày buồn nhất trong đời khi người cha của cậu tân sinh viên dân tộc Raglay ấy ra đi mãi mãi. Cánh cửa đại học tưởng như đã khép lại. Chỉ có lời cha dặn lúc bệnh trở nặng "Con phải cố học, chỉ có học mới thoát khỏi cái nghèo của người Raglay mình" mà K’Xuôn nói đã dẫn lối bạn phải bước tới để không phụ lòng cha.
TRƯƠNG BÍCH TUYỀN, VA NHÔNG K XUÔN: Giữa nghèo khó, Bích Tuyền và K Xuôn viết tiếp ước mơ đến giảng đường - Thực hiện: TRẦN HOÀI - ĐỨC CƯỜNG - QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Không khá hơn, bạn Trương Bích Tuyền (Trường đại học Nha Trang) xúc động nhắc về mẹ, chị hai và em trai mình. Ba Tuyền bệnh không làm gì được nên mọi gánh nặng dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ. Chị hai và em trai cũng chọn dừng học, nhường lại giấc mơ ấy cho Tuyền. "Mình muốn sẽ kiếm thật nhiều tiền phụ mẹ và lo cho tương lai của chị gái cùng em trai", Tuyền quệt nước mắt.
Buổi giao lưu hôm qua trong lễ trao học bổng còn có Võ Thị Hải Nhật, người từng là tân sinh viên Trường đại học Sư phạm TP.HCM 11 năm trước. Hải Nhật nói vẫn nhớ như in cảm giác chơi vơi ngày ấy cho đến khi gặp được chương trình Tiếp sức đến trường mà Nhật nói là "như chiếc phao cứu sinh" của đời mình.
Hiện làm giáo viên tại một trường quốc tế, Hải Nhật bày tỏ: "Điều mình muốn nói với các bạn là cho dù rất khó khăn cũng đừng bỏ cuộc. Học tập sẽ thay đổi tư duy, thay đổi cuộc sống. Mình sẽ không cô đơn, luôn có nhiều người chia sẻ mà điển hình như báo Tuổi Trẻ luôn đồng hành cùng tụi mình".
Hãy biến khó khăn thành động lực
Trò chuyện cùng tân sinh viên, Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ Trần Gia Bảo nói cá nhân bà và tờ báo được chứng kiến nhiều câu chuyện lay động lòng người qua học bổng này. Đó là những cô bé, cậu bé dù ngày ngày đối mặt với nghèo khó, bệnh tật, mất mát gia đình nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ học tập.
Thành quả của mỗi bạn hôm nay, theo nhà báo Gia Bảo, không chỉ được viết nên bằng mực mà còn được viết bằng mồ hôi, nước mắt và sự kiên cường phi thường vượt lên hoàn cảnh, không đầu hàng số phận. "Các bạn chính là những người chiến thắng vĩ đại nhất, chiến thắng chính bản thân mình và những rào cản khắc nghiệt của cuộc sống", bà Gia Bảo nói.
Ông Trịnh Minh Hoàng ghi nhận hành trình 23 mùa Tiếp sức đến trường đã giúp hàng chục ngàn tân sinh viên nghèo trên khắp mọi miền Tổ quốc, trong đó có tân sinh viên Khánh Hòa. Ông mong thời gian tới báo Tuổi Trẻ và các nhà tài trợ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Khánh Hòa trong các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc qua các bài viết trên mặt báo.

Ông Kiều Tuấn Hải - Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Tổng Công ty Khánh Việt cùng chị Huỳnh Thị Như Ý - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa - trao học bổng cho tân sinh viên - Ảnh: TRẦN HOÀI
Còn ông Kiều Tuấn Hải, Trưởng phòng hành chính - nhân sự Tổng công ty Khánh Việt (Khataco), nói suốt 14 năm qua Khatoco đồng hành với hành trình Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ với mong muốn sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, chăm lo cho thế hệ tương lai. "Chúng tôi không gọi những suất học bổng mà Khatoco và các doanh nghiệp trao tặng là sự giúp đỡ mà đó chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của các bạn trên hành trình vượt khó đi tìm tri thức. Cánh cửa đại học đã mở ra chân trời mới và hãy nhớ đừng bao giờ ngừng ước mơ", ông Hải bày tỏ.
Những hạt giống hy vọng nảy mầm từ gian khó - Thực hiện: QUANG NAM - ĐỨC CƯỜNG - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ
Những món quà bất ngờ tặng tân sinh viên
Ngay tại lễ trao, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã quyết định tặng hai bạn Va Nhôn K’Xuôn (Trường đại học Đà Lạt) và Trương Bích Tuyền (Trường đại học Nha Trang) mỗi bạn 10 triệu đồng.
Đồng thời á hậu Ánh Quyên - giám đốc quản lý Phòng công chứng Thuận An, giám đốc chuỗi thẩm mỹ viện Ánh Quyên (Khánh Hòa) - cũng dành tặng hai tân sinh viên nói trên mỗi bạn 7,5 triệu đồng.
Trong khi đó Chủ tịch hội đồng Trường đại học Khánh Hòa, ông Văn Ngọc Sen, đã quyết định trao suất học bổng toàn khóa học cho tân sinh viên Thái Bá Nguyên Vinh - cậu bé bị bỏ rơi được các linh mục nhặt về nuôi và nay là sinh viên ngành du lịch của trường.
Người mẹ phụ hồ tại lễ trao
Bà Huỳnh Thị Ngọc Huệ (46 tuổi) rụt rè ngồi một góc hội trường khi cùng con gái Lê Anh Như đi nhận học bổng. Bà nói lần đầu tiên được mời đến một chương trình quy mô như vậy. Hai mẹ con chở nhau bắng xe máy đến từ sớm.
Cha Anh Như từng là thợ hồ chính nuôi gia đình song mất sớm nên giờ tới mẹ cũng nối tiếp công việc của cha để nuôi hai con. "Đây là lộ phí lớn, tôi chưa từng nghĩ tới số tiền này cho Như ăn học", bà Huệ bộc bạch.
1.000 học bổng Tiếp sức đến trường cho tân sinh viên
Học bổng Tiếp sức đến trường 2025 dự kiến trao 1.000 suất đến tân sinh viên khó khăn trên 34 tỉnh, thành phố với tổng kinh phí khoảng 20 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí tổ chức, quà lưu niệm, dụng cụ học tập…
Mỗi suất 15 triệu đồng dành cho tân sinh viên khó khăn.
Trong đó có 20 suất học bổng đặc biệt, với tổng trị giá 1 tỉ đồng (50 triệu đồng/suất/4 năm).
Ban tổ sẽ phối hợp địa phương xác minh thông tin, chọn hồ sơ đúng theo tiêu chuẩn, điều kiện của chương trình và sẽ phỏng vấn trực tuyến trong một số trường hợp đặc biệt.
Để đóng góp ủng hộ chương trình, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vui lòng chuyển vào tài khoản báo Tuổi Trẻ:
113000006100 Ngân hàng Công Thương (VietinBank), chi nhánh 3 TP.HCM.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành, mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Bạn đọc, quý doanh nghiệp ở nước ngoài có thể chuyển khoản về báo Tuổi Trẻ:
Tài khoản USD 007.137.0195.845 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM;
Tài khoản EUR 007.114.0373.054 Ngân hàng Ngoại thương TP.HCM
với Swift code BFTVVNVX007.
Nội dung: Ủng hộ "Tiếp sức đến trường" cho tân sinh viên hoặc ghi cụ thể tỉnh/thành/nhân vật mà bạn đọc muốn hỗ trợ.
Hoặc bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở báo Tuổi Trẻ (60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM), các văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ trên cả nước.
Tiếp sức đến trường 2025: Thêm 1.000 suất học bổng cho tân sinh viên nghèo đến giảng đường - Thực hiện: QUANG NAM - MAI HUYỀN - TRINH TRÀ

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận