13/01/2023 17:11 GMT+7

Nhiều nạn nhân của vấn nạn karaoke trong khu dân cư lên tiếng

Nhiều bạn đọc Tuổi Trẻ Online kể câu chuyện bị vấn nạn hát karaoke trong khu dân cư tra tấn. Thậm chí có người còn là nạn nhân của những hàng xóm vừa mê hát karaoke vừa có máu hung hãn.

Nhiều nạn nhân của vấn nạn karaoke trong khu dân cư lên tiếng - Ảnh 1.

Loa hát karaoke giờ không thể thiếu trong rất nhiều bàn nhậu - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Mẹ mày mệt thì kệ mẹ mày!"

Nhà tôi ở Bình Đại, Bến Tre. Từ cầu An Hóa xuống đến huyện Bình Đại mọc lên không biết bao nhiêu là điểm hát với nhau, kế nhà tôi cũng có một điểm, hát hò từ sáng tới tối khuya.

Tôi đã làm đơn trình báo ra xã và huyện nhiều lần nhưng vấn nạn ấy vẫn không chấm dứt. Nhà tôi có cha mẹ già hơn 80 tuổi, nhiều bệnh tuổi già, cứ mỗi lần nhà bên ca hát thì mẹ lại mệt.

Hôm 22-12 vừa rồi, nhà bên ca hát làm mẹ tôi mệt, không chịu nổi nên phải đi cấp cứu. Tôi qua yêu cầu nhà bên hát nhỏ lại thì nhận được câu trả lời "Mẹ mày mệt thì kệ mẹ mày". Họ còn kéo nhiều người sang đập phá cửa nhà tôi.

Bạn đọc Trần Hoàng Ân

Không chịu nổi thì bán nhà đi!

Gia đình tôi ở phường 7, quận Bình Thạnh bị karaoke tra tấn mấy năm nay. Gọi điện lên phường năn nỉ các anh chỉ cần xuống có mặt, nhắc một tiếng thôi cho họ bớt âm thanh lại chứ không cần xử phạt gì ai hết. Các anh ậm ừ xong thì hàng xóm sang xúm lại chửi nhà tôi!

Lúc báo cho các anh ấy là tiếng nhạc dập đùng đùng còn nghe được trong điện thoại. Cuối cùng nhà tôi vừa bị nghe nhạc vừa nghe chửi và thách thức "mày sống không được thì bán nhà đi". Họ vừa nhậu vừa thách đố không sợ chính quyền. Có ai giúp được người dân không, hay để chúng tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng?

Bạn đọc Danh

Chẳng lẽ huề cả làng?

Rất nhiều năm và nhiều cơ quan báo chí phản ánh vấn nạn hát karaoke trong khu dân cư này. Sau đó thì lãnh đạo TP.HCM cũng lên tiếng, đưa ra quy định và mức xử phạt, quận huyện nói khó quá không làm được rồi huề cả làng!

TP.HCM là đô thị lớn, sao có những chuyện nhỏ không làm được, như chuyện chó thả rông và hát karaoke ồn ào khắp khu phố.

Nói quá rồi UBND phường chỉ phát cho tờ rơi kêu gọi không được ồn ào, không xả rác gây ô nhiễm, cấm chó thả rông… để đối phó người dân và cơ quan báo chí mà thôi!

Bạn đọc Hà

Cứ kiên trì gọi công an

Chỗ tôi cứ mở loa lên hát là tôi gọi công an, không cần biết trước hay sau 22h. Gọi một số không xuống tôi dùng nhiều số gọi, đến khi nào xuống giải quyết mới thôi. 

Làm triệt để thì công an họ cũng không phải cực, một lần cho dứt, không thể sống mãi trong cảnh này.

Bạn đọc Phát

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ thêm điều gì về vấn đề trên? Bạn có bao giờ gặp phải tình huống nhà hàng xóm hát karaoke hết ngày này qua ngày khác? Khi gặp tình huống này bạn có báo chính quyền địa phương và được giải quyết ra sao? Theo bạn, nên làm gì để dẹp ngay việc hát karaoke trong khu dân cư?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết.

Cuối năm rền rĩ Cuối năm rền rĩ 'Đắp mộ cuộc tình' - Kỳ 3: Hát cho vui đời và cho... bể tai hàng xóm

Những người mê karaoke khi tâm sự về "máu" ca hát của mình đều cho rằng "hát hay không bằng hay hát", hơn nữa việc hát đều đặn đã thành thói quen, giúp xả stress và góp vui, giao lưu bạn bè.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên