
Tại tổ 2, thôn Phước Hưng (xã Bà Nà), nơi có khoảng 600 nhân khẩu, nước đã ngập sâu, các tuyến đường dẫn vào thôn bị chia cắt hoàn toàn, nhiều chiếc ghe hoạt động "hết công suất" để hỗ trợ bà con - Ảnh: THANH NGUYÊN
Sáng 28-10, những đợt mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến nước sông tại Đà Nẵng dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp, ven sông bị cô lập giữa mênh mông nước lũ. Hàng trăm hộ dân phải sử dụng ghe để di chuyển.
Tại tổ 2, thôn Phước Hưng (xã Bà Nà), nơi có khoảng 600 nhân khẩu, nước đã ngập sâu, các tuyến đường dẫn vào thôn bị chia cắt hoàn toàn. Việc ra vào hay tiếp tế nhu yếu phẩm được sự hỗ trợ "hết công suất" từ chiếc ghe nhỏ của anh Phạm Văn Hảo.
"Người dân đã được cảnh báo từ trước nên ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần và đồ dùng cần thiết. Tuy nhiên, thuốc men và một số nhu yếu phẩm vẫn thiếu. Tôi thường chèo ghe đưa người dân ra ngoài hoặc nhận hàng hóa về phát lại trong thôn", anh Hảo nói.
Anh nói thêm hiện tình trạng trong tổ vẫn chưa đến mức khẩn cấp, nên bà con có thể chủ động hỗ trợ nhau. Trong vùng nếu có người đau ốm hay cần đi mua đồ, có thể gọi điện nhờ anh chèo ghe hỗ trợ. Đặc biệt, nếu nước lũ tiếp tục lên cao, anh sẵn sàng phối hợp cùng chính quyền để đưa bà con đến nơi an toàn.
Tương tự, tại tổ 3 thôn Thạch Nam Tây (xã Bà Nà), con đường duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng bị nước nhấn chìm. Theo người dân, khu vực này nằm ngay bên sông Túy Loan, nên mỗi khi mưa lớn kết hợp triều cường, nước sông dâng là cả thôn bị cô lập.
Đa phần việc đi lại của người dân nhờ vào chiếc ghe nhỏ của người chèo ghe trong thôn.

Tại tổ 2, thôn Phước Hưng (xã Bà Nà), việc ra vào hay tiếp tế nhu yếu phẩm được sự hỗ trợ từ chiếc ghe nhỏ của anh Phạm Văn Hảo - Ảnh: THANH NGUYÊN
Chị N.T.M.D. (tổ 3, tôn Thạch Nham Tây) cho biết sáng nay chị cần ra ngoài để mua thuốc cho con bị sốt. Nước sông Túy Loan dâng cao nhưng nhờ có chiếc ghe nên việc đi lại trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều.
Hiện nhiều khu vực ở Đà Nẵng vẫn bị ngập sâu. Bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang) cho biết: "Toàn bộ lúa gạo trong nhà tôi đã được kê cao lên giàn, nhưng vẫn bị ướt do nước dâng nhanh quá, trở tay không kịp. Cả nhà phải trú trên gác xép".
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an xã và đội xung kích túc trực 24/24, sẵn sàng hỗ trợ di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Tại các điểm ngập sâu, chính quyền đã giăng dây cảnh báo và bố trí ghe thuyền cứu hộ để kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.
Mưa lớn vẫn chưa dứt, trong khi nước các sông tiếp tục dâng khiến nhiều khu dân cư vùng thấp ở xã Hòa Vang, xã Bà Nà, ven sông Cẩm Lệ, Túy Loan có nguy cơ ngập sâu hơn trong thời gian tới.

Tương tự tại tổ 3 thôn Thạch Nam Tây (xã Bà Nà), con đường duy nhất dẫn vào khu dân cư cũng bị nước nhấn chìm, việc đi lại thường nhờ sự hỗ trợ của người chèo ghe trong thôn - Ảnh: THANH NGUYÊN

Chiếc ghe của anh Phạm Văn Hảo len lỏi vào các ngõ ngách trong thôn để hỗ trợ bà con bị ngập - Ảnh: THANH NGUYÊN


Chiếc ghe của ông Bùi Thanh (phường Hải Vân) sẵn sàng đưa đón người dân tại rốn lũ thôn Nam Yên - Ảnh: THANH NGUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận