Nhếch nhác tại các điểm trung chuyển rác ở TP.HCM

Rác thải sinh hoạt từ lâu luôn là nỗi ám ảnh của người dân. Dù lực lượng môi trường đã làm việc hết công suất nhưng việc các bãi rác vẫn tồn đọng tại các trạm trung chuyển khiến nhiều người dân 'nhức mũi'.

Nhếch nhác tại các điểm trung chuyển rác ở TP.HCM - Ảnh 1.

Trạm trung chuyển rác trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình) luôn trong tình trạng bốc mùi hôi thối khiến người đi đường phải bịt mũi khi đi qua - Ảnh: NGỌC LÂN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, nhiều trạm trung chuyển, điểm tập kết rác nằm trong khu dân cư trở thành nỗi ám ảnh của người dân vì mùi hôi thối tỏa ra nồng nặc cả ngày lẫn đêm.

Cụ thể, người dân phản ánh tại các điểm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bàn Cờ), đường Lê Văn Duyệt (phường Gia Định), đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình), đường Kỳ Đồng, đường Hoàng Sa (phường Nhiêu Lộc),... các xe chở rác dân lập thường xuyên tập trung trên đường, xếp dài với đủ loại rác thải trên xe như túi ni lông, cao su, chai nhựa, thức ăn thừa…

Những xe này đậu hàng dài chờ xe ép rác cỡ lớn đến lấy chở đi xử lý. Tại một số điểm, các xe rác dân lập (xe lôi, xe ba gác) được sử dụng để chở rác thay vì các xe gom rác có dung tích từ 500 - 1.500 lít (dùng để hạn chế tình trạng tồn đọng rác và giảm thiểu mùi khó chịu, đảm bảo vệ sinh cho khu vực đông đúc).

Sau khi thu rác về, các xe rác này tập kết tại một điểm để đợi xe ép rác tới lấy làm người dân khó chịu vì ruồi nhặng, mùi xú uế.

Trong quá trình di chuyển, nước dơ từ rác chảy ra đường, lâu dần trở thành các vết bẩn bám dưới mặt đường. Khi trời mưa, những vết bẩn này lại khiến mặt đường nhầy nhụa, dễ trơn trượt, gây nguy hiểm cho người dân.

Chở cả gia đình đi chơi tại công viên Lũy Bán Bích (phường Tân Phú), anh K. cảm thấy khó chịu vì mùi hôi của các xe rác tập trung trên đường Lũy Bán Bích. “Công viên là nơi để người dân đến giải trí, vui chơi nhưng không hiểu sao lại tập kết rác ngay tại đây. Chưa kể nhiều xe rác chảy nước ra đường rất dễ té nếu không để ý”, anh K. phàn nàn.

Buôn bán ở khu chợ gần trạm trung chuyển rác trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình), mỗi ngày đều phải chịu mùi hôi từ đây, chị T. nói: “Có cách nào để giảm mùi hôi không chứ hôi quá chịu không nổi, ảnh hưởng sức khỏe nữa”.

TP.HCM đang vào mùa nắng, mùi hôi thối tại các trạm trung chuyển rác lại càng thêm nồng nặc. Người dân mong muốn cơ quan chức năng có các giải pháp kịp thời để hỗ trợ đời sống người dân.

Một số hình ảnh rác thải tập kết bốc mùi tại TP.HCM:

rác thải - Ảnh 3.

Rác nham nhở trước một quán ăn trên đường Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)

rác thải - Ảnh 4.

Trạm trung chuyển rác trên đường Kha Vạn Cân (phường Hiệp Bình) chảy nước dơ, tạo thành cả vũng trên đường

rác thải - Ảnh 5.
rác thải - Ảnh 6.

Nước dơ chảy ra từ những xe rác dân lập trên đường Hoàng Sa (phường Nhiêu Lộc)

Nhếch nhác tại các điểm trung chuyển rác ở TP.HCM - Ảnh 6.

Rác bay đầy ra đường dù đã được che phủ bởi bạt tại một điểm trung chuyển trên đường Trường Sa (phường Nhiêu Lộc)

rác thải - Ảnh 8.
rác thải - Ảnh 9.

Những xe rác bốc mùi nối đuôi nằm trên đường Lê Văn Sỹ, đường Kỳ Đồng (phường Nhiêu Lộc)

rác thải - Ảnh 10.

Xe ép rác đến lấy rác từ trạm gom rác trên đường Lý Chính Thắng (phường Xuân Hòa)

'Nhức mũi' với hàng loạt điểm trung chuyển rác tại TP.HCM  - Ảnh 11.Phường Bình Hưng Hòa nhiều rác thải tồn đọng

Rác trôi nổi trên kênh, rác chất thành từng đống dọc đường, rác hợp thành từng khu trong nghĩa địa… là những gì Tuổi Trẻ Online ghi nhận được tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất