22/04/2011 15:46 GMT+7

Nhật thông qua ngân sách tái thiết 50 tỉ USD

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Sáng nay 22-4, hãng tin Kyodo cho hay Nội các Nhật Bản đã thông qua ngân sách dự thảo bổ sung đầu tiên hơn 4.000 tỉ yen, tương đương 50 tỉ USD, cho giai đoạn đầu của công cuộc xây dựng lại đất nước sau thảm họa động đất, sóng thần 11-3.

TrMycEm2.jpgPhóng to
Chính phủ Nhật Bản đang phải tính toán để có ngân sách tái thiết đất nước. Ảnh: Ibtimes

Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda cho hay đây là ngân sách khẩn cấp và chính phủ tránh phát hành trái phiếu để đảm bảo nguyên tắc tài chính bởi nước này đang gánh khoản nợ công gần như gấp đôi giá trị nền kinh tế, lên đến 10.000 tỉ yen.

Tuy nhiên, có thể đến cuối năm họ phải tính đến phương án phát hành trái phiếu khi công cuộc tái thiết cần chi tiêu nhiều hơn. Thậm chí, họ sẽ phải tăng thuế tiêu dùng. Tổng thiệt hại mà Nhật Bản ước tính sau thảm họa ngày 11-3 lên tới hơn 300 tỉ USD.

Khoản ngân sách bổ sung thứ hai sẽ được đưa ra vào mùa thu.

Ngôi làng nhỏ thoát sóng thần nhờ tảng đá cổ

Daily Mail cho biết những người dân ở ngôi làng nhỏ Aneyoshi thuộc vùng núi tỉnh Iwate đã may mắn thoát thảm họa động đất, sóng thần làm hàng chục nghìn người thiệt mạng, đơn giản vì họ đã nghe theo lời dặn dò của tổ tiên ghi trên tảng đá cổ.

3vz2Kuas.jpgPhóng to
Tảng đá cổ đã cứu một ngôi làng thoát khỏi thảm họa sóng thần. Ảnh: AP

Tảng đá cao 1,2m này là một trong hàng trăm tảng đá có tuổi đời hàng trăm năm được dựng khắp các vùng duyên hải Nhật Bản. Trên đó có ghi hàng chữ: “Không được xây nhà dưới mốc này”.

Dưới sườn đồi, cách đó chừng 90m, có một vạch sơn xanh mà sau này người ta kẻ ra ghi dấu điểm cao nhất khi sóng thần ập vào hôm 11-3 vừa qua: 38,28m. Trong thảm họa sóng thần năm 1896, điểm cao nhất dòng nước chạm đến tỉnh Iwate là 37,59m.

Người dân làng Aneyoshi đã nghe theo lời cảnh báo của tổ tiên và bảo vệ cộng đồng nhỏ bé của mình chỉ với 11 ngôi nhà và 34 cư dân bằng cách sinh sống ở trên cao. Phần thưởng của họ chính là mạng sống.

“Tổ tiên chúng tôi biết sóng thần kinh hoàng như thế nào và họ đã dựng những tảng đá ở đây để làm mốc cảnh báo - ông Tamishige Kimura, 64 tuổi - người đứng đầu ngôi làng này, cho biết - Nhiều làng khác coi các tảng đá như di tích và bỏ quên chúng”.

Hiện hai robot chịu nước do Mỹ cử đến đang tham gia tìm kiếm các thi thể trong vịnh ở phía đông bắc Nhật Bản. Thảm họa sóng thần đã khiến hơn 27.000 người chết và mất tích, hơn 54% trong số đó là người già trên 65 tuổi.

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên