
Tân cử nhân Trần Mạnh Đức (quê Quảng Trị) sau buổi lễ tốt nghiệp tại Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM sáng 22-8, đã trao bằng cho em gái để truyền động lực học tập - Ảnh: THẢO THƯƠNG
Sáng 22-8, tại lễ tốt nghiệp niên khóa 2026 của Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM (UMT), tân cử nhân Trần Mạnh Đức (quê Quảng Trị) xúc động nhận bằng trong sự chứng kiến của gia đình.
Nhưng ngay sau đó, Đức trao tấm bằng tốt nghiệp cho em gái đang học ở quê. Với anh, đây là món quà và cũng là cách truyền động lực để em tiếp tục con đường học tập.
Tân cử nhân trao bằng tốt nghiệp cho em gái
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, Đức không giấu được niềm vui, xúc động trong ngày tốt nghiệp khi cả gia đình từ Quảng Trị vào TP.HCM tham dự.
"Cả nhà tôi 5 người đều có mặt trong lễ tốt nghiệp. Đặc biệt, em gái tôi đang học ở quê cũng có mặt hôm nay. Sau 4 năm học tập, tôi chờ đợi khoảnh khắc này để làm một việc: trao bằng tốt nghiệp cho em gái, truyền động lực để em tiếp tục chinh phục con đường học tập", Đức chia sẻ.
Theo Đức, có nhiều cách để tạo động lực học tập cho em gái, nhưng với một người sinh ra, lớn lên ở quê, anh hiểu rằng cố gắng học tập là con đường giúp có công việc ổn định và thay đổi cuộc sống.
"Anh trai đã học, có bằng tốt nghiệp đại học thì em gái cũng phải như anh. Tôi đưa tấm bằng đại học tượng trưng cho em, để em thấy con đường phía trước. Với tôi, con đường sáng nhất vẫn là phải học và có bằng", Đức nói.
Chỉ mỉm cười nhưng khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc, em gái của Đức không cho biết tên và nói: "Không cần biết tên em. Em sẽ tiếp tục học cho bằng anh trai, anh học đến đâu em cũng sẽ theo đến đó".
Sáu tháng trước tốt nghiệp đã có việc làm
Ý chí của chàng trai quê "vùng đất lửa" đã có những quả ngọt bước đầu: Đức đã có việc làm toàn thời gian từ 6 tháng trước khi tốt nghiệp.
Đức hiện làm việc tại một tập đoàn công nghệ ở TP.HCM. Anh cho biết mức thu nhập hiện tại đủ để tự trang trải cuộc sống, hỗ trợ em gái ở quê và có thể tiếp tục học tập.
"Lương có thể nuôi em hoặc đi học tiếp. Với sinh viên ra trường, mức lương hơn một nửa mức học phí của một năm đại học là quá tốt", Đức nói.
Gia đình cho biết hiện Đức đã có thể tự lo cuộc sống và còn phụ giúp gia đình, hỗ trợ em gái trong việc học.

Lễ tốt nghiệp niên khóa 2026, Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM sáng 22-8 - Ảnh: QUỲNH TRÂM
Nói về cơ hội việc làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh, Đức cho rằng ngành này vẫn có sức hút nhưng thị trường tuyển dụng đang sàng lọc kỹ hơn.
Theo anh, người trẻ muốn trụ vững cần liên tục nâng cao kỹ năng, bởi kiến thức và năng lực thực tế là những yếu tố quan trọng để nhà tuyển dụng đánh giá ứng viên.
'Những người trẻ bước ra từ ngôi trường này sẽ trở thành người như thế nào?'
Lễ tốt nghiệp niên khóa 2026 cũng là cột mốc đặc biệt của UMT khi đây là khóa sinh viên đầu tiên của trường.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, TS Huỳnh Bá Lân, Chủ tịch hội đồng Trường đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM, cho biết từ những ngày đầu xây dựng trường, UMT đã đặt ra câu hỏi: "Những người trẻ bước ra từ ngôi trường này sẽ trở thành người như thế nào?".
Theo ông Lân, lễ tốt nghiệp niên khóa 2026 là một trong những cột mốc đầu tiên để trả lời câu hỏi đó.
Sinh viên khóa 1 của trường có nhiều kết quả nổi bật, trong đó có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhận học bổng toàn phần bậc thạc sĩ, tiến sĩ từ các đại học tại Bỉ, Mỹ; đạt thành tích tại các cuộc thi chuyên môn, sân chơi Olympic và hoạt động học thuật cấp quốc gia.
Ông Lân cho rằng hành trang của sinh viên sau tốt nghiệp không chỉ là kiến thức chuyên môn mà còn cần khả năng tiếp tục học hỏi, năng lực thích ứng, tư duy quốc tế và bản lĩnh trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao động.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận