01/12/2022 22:37 GMT+7

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: ‘Tôi cực đoan, tôi yêu tôi lắm’

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Nhận mình rất cực đoan, quá yêu mình, rất kiêu hãnh, ngạo nghễ với câu chữ của mình, tự hào viết lời bài hát rất hay, nhưng sau thời gian khá dài ‘bặt tăm’, Lê Minh Sơn vừa ra mắt album gồm 8 bài hoàn toàn phổ từ thơ Phong Huyền.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: ‘Tôi cực đoan, tôi yêu tôi lắm’ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nói nay anh đã trưởng thành, đằm hơn - Ảnh: BTC

Ngày 1-12, nhạc sĩ Lê Minh Sơn cùng nhà thơ Phong Huyền đã chính thức ra mắt (cả dạng đĩa vật lý, USB và trên nền tảng số) album gồm 8 ca khúc mang âm hưởng dòng nhạc pop trữ tình do Lê Minh Sơn phổ nhạc, Phong Huyền viết lời.

Đúng như tên của CD Tình - Yêu suốt cả đời, album gồm toàn những ca khúc pop trữ tình về tình yêu lãng mạn, rất khác với một Lê Minh Sơn gai góc, nhiều gào thét trước đây với Ôi quê tôi, À í a, Chuồn chuồn ớt, Bên bờ ao nhà mình…

Trả lời Tuổi Trẻ Online "Lê Minh Sơn nhiều sắc màu và gai góc với các câu chuyện về thời đại, về nông thôn trước đây, nay chẳng lẽ lại chỉ còn có mỗi chuyện tình?", nhạc sĩ nói xưa anh viết nhạc từ những khoảnh khắc riêng tư nhất, bùng nổ nhất của tuổi trẻ đầy ngông cuồng và ngạo nghễ; còn bây giờ là một người đàn ông đã đằm lại, chất rock nằm âm ỉ bên trong.

"Chính Phong Huyền nói với tôi cuộc sống đã quá mệt mỏi, hãy làm thứ âm nhạc gì đó để người ta nghe cho thanh thản. Hãy làm gì đó khơi dậy sự lãng mạn, sự trong veo trong nhau để khi nghe một bản nhạc chính là người ta đang lắng nghe lòng nhau. Càng sống tôi càng nhận thấy cuộc sống này mọi thứ rồi sẽ về trời hết, chỉ có mỗi tình yêu ở lại", Lê Minh Sơn nói.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn: ‘Tôi cực đoan, tôi yêu tôi lắm’ - Ảnh 2.

Lê Minh Sơn và Phong Huyền nhận ra hai người cũng giống nhau ở điểm sống nhân văn, đầy khát vọng, yêu phụ nữ mãnh liệt và yêu suốt cả đời - Ảnh: BTC

Anh cũng lý giải về sự rẽ hướng có vẻ rất đột ngột trong âm nhạc của mình ở album này là vì anh đã trưởng thành, đằm hơn cái tuổi trai tráng đầy ngạo nghễ trước đây.

"Album này là một sự trưởng thành, người yêu nhạc sẽ tìm thấy trong đó sự quyến rũ, sexy của người đàn ông trưởng thành", Lê Minh Sơn hứa hẹn.

Trước câu hỏi có phải Lê Minh Sơn đã viết theo đơn đặt hàng của doanh nhân Phong Huyền nên mới phá lệ mà phổ thơ người khác, thậm chí không sửa một từ nào của Phong Huyền, và chất nhạc cũng rất khác với trước đây, tác giả Ôi quê tôi khẳng định anh "không bao giờ đánh mất cả một sự nghiệp ông trời cho mình vì bất cứ điều gì ngoài âm nhạc".

Gần bốn năm chơi với Phong Huyền nhưng Lê Minh Sơn chưa hề nhận một món quà nào từ doanh nhân này, ngược lại còn tặng rất nhiều rượu và sách cho Phong Huyền.

Anh chỉ nhận từ doanh nhân làm thơ tình này rất nhiều bài học giúp anh trưởng thành hơn, điềm đạm, biết lắng nghe xung quanh mình, bớt đi những ngạo nghễ, biết nhìn cuộc đời thú vị hơn, luôn luôn là một hợp âm tha thứ.

Hai người hợp tác trong album này còn bởi cả hai tìm thấy sự đồng điệu đáng trân quý: "sống nhân văn, đầy khát vọng, yêu phụ nữ mãnh liệt và yêu suốt cả đời’.

Album Tình - Yêu suốt cả đời gồm 8 bài hát được các ca sĩ nổi tiếng Thanh Lam, Tùng Dương, Minh Chuyên, Lê Anh Dũng và hai giọng hát "mới toanh", với chất giọng "đầy nam tính và mãnh liệt" là Viết Nguyễn và Huy Hoàng thể hiện.

Sau album này, Lê Minh Sơn và Phong Huyền dự định tổ chức những đêm nhạc "ấm áp, lãng mạn và đẳng cấp" tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và Đà Lạt.

Lê Minh Sơn: Tôi bỏ rơi Thanh Lam, Tùng Dương… đấy chứ! Lê Minh Sơn: Tôi bỏ rơi Thanh Lam, Tùng Dương… đấy chứ!

TTO - Giám khảo của Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 nói anh không còn hợp tác với các ca sĩ ruột tiếng tăm, mà đang thấy hừng hực khi làm việc với các gương mặt trẻ.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên