
Tên của Tổng thống Mỹ Donald Trump được thêm vào biển hiệu của Viện Hòa bình Mỹ - Ảnh: REUTERS
Đổi tên viện để “vinh danh Tổng thống Trump”
Theo Đài CNN ngày 3-12, Viện Hòa bình Mỹ (USIP) - cơ quan độc lập chuyên nghiên cứu và thúc đẩy giải quyết xung đột - đã bất ngờ được gắn tên Tổng thống Mỹ Donald Trump lên trụ sở tại Washington, DC.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh viện này gần như bị chính quyền ông Trump giải thể hồi đầu năm và đang vướng vào các vụ kiện tụng liên quan đến việc chính phủ tiếp quản tòa nhà.
Đồng thời, việc đổi tên này xuất hiện ngay trước lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Rwanda và Cộng hòa Dân chủ Congo, dự kiến tổ chức tại đây vào ngày 4-12.
“Chào mừng đến Viện Hòa bình Donald J. Trump. Điều tuyệt vời nhất vẫn còn ở phía trước”, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng trên mạng X ngày 3-12, đồng thời khẳng định viện được đổi tên “để tôn vinh nhà đàm phán vĩ đại nhất trong lịch sử quốc gia”.
USIP được Quốc hội thành lập năm 1984 để chuyên giải quyết xung đột. USIP không phải là cơ quan liên bang, và viện này sở hữu cũng như quản lý trụ sở của mình.
Tuy nhiên, chính quyền ông Trump đã đề nghị loại bỏ toàn bộ tài trợ liên bang cho viện và tiến hành tiếp quản trụ sở.
Do đó, việc chính quyền tiếp quản viện, bao gồm cả tòa nhà và tài sản, đã trở thành chủ đề của nhiều vụ kiện tụng kéo dài.
Hồi tháng 3, nhân viên Ban Hiệu suất chính phủ Mỹ (DOGE) tìm cách xông vào tòa nhà, sau đó quay lại cùng cảnh sát. Cùng tháng, hầu hết hội đồng quản trị USIP bị sa thải, nhân viên cũng bị cho nghỉ việc vào tháng 7.
Cựu lãnh đạo và nhân viên USIP phẫn nộ
Trước động thái đổi tên mới nhất này, luật sư George Foote (đại diện cho lãnh đạo và nhân viên cũ USIP) cho rằng việc đổi tên “chẳng khác nào thêm dầu vào lửa”.
Ông nhắc lại phán quyết của tòa liên bang rằng việc dùng vũ lực tiếp quản là bất hợp pháp - dù phán quyết tạm hoãn do chính phủ kháng cáo.
“Một thẩm phán liên bang đã phán quyết rằng việc chính phủ dùng vũ lực tiếp quản là bất hợp pháp. Phán quyết đó đang tạm hoãn trong lúc chính phủ kháng cáo, và đó là lý do duy nhất họ vẫn kiểm soát tòa nhà.
Những chủ sở hữu hợp pháp cuối cùng sẽ chiến thắng và khôi phục Viện Hòa bình Mỹ cũng như tòa nhà theo đúng mục đích được luật định”, ông Foote nói thêm.
Một cựu quan chức USIP khác nhận xét: “Thật trớ trêu khi ông ấy đặt tên mình lên một tổ chức mà chính ông đã phá hủy”.
Theo báo Washington Post, USIP và các thành viên hội đồng quản trị đã kiện chính quyền Tổng thống Trump, lập luận rằng tổng thống không có thẩm quyền sa thải ban lãnh đạo hoặc nhân viên của tổ chức này vì USIP được Quốc hội thành lập.
Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho rằng USIP “từng là một thực thể cồng kềnh và vô dụng, tiêu tốn 50 triệu USD mỗi năm mà chẳng đem lại hòa bình nào”.
“Giờ đây, Viện Hòa bình Donald J. Trump - một cái tên đẹp và hoàn toàn phù hợp với vị Tổng thống đã chấm dứt tám cuộc chiến trong vòng chưa đầy một năm - sẽ trở thành lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì lãnh đạo cứng rắn có thể mang lại cho sự ổn định toàn cầu”, bà khẳng định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận