24/02/2007 23:53 GMT+7

Nhà thơ Lê Đạt: Nói không vui là nói dối

U.LY ghi
U.LY ghi

TT - Nói không vui là nói dối. Nhưng vui chủ yếu là cho vợ con.

“Trao giải thưởng cho những tác phẩm xứng đáng”Nhà thơ Hoàng Cầm: Dù thế nào, vẫn làm việcNhà thơ Lê Đạt: Giải thưởng này là một cử chỉ đẹp

ptF6Eayh.jpgPhóng to
Nhà thơ Lê Đạt
TT - Nói không vui là nói dối. Nhưng vui chủ yếu là cho vợ con.

Tôi nghĩ những tác phẩm của tôi cũng như của các bạn tôi trong “Nhân văn - Giai phẩm” đều là những tác phẩm tâm huyết, có giá trị và đáng được biểu dương. Tôi vốn không thích bệnh khiêm tốn giả vờ. Việc này đáng lẽ phải làm từ lâu rồi, đến bây giờ là hơi muộn.

Có người thắc mắc tại sao tôi lại nói việc xét giải thưởng lần này là một cử chỉ đẹp?

Sự nghĩ lại của con người, nhất là của con người quyền hành, bao giờ cũng đẹp và đáng hoan nghênh. Đó là một cách tốt nhất để cổ vũ những cử chỉ đẹp khác.

Tôi cho rằng một trong những đức tính đáng quí nhất của con người là lòng bao dung. Tôi dị ứng mọi sự hằn thù và coi đó là một ung nhọt của nền văn minh thế kỷ 21.

VN đã được biết đến như một đất nước hòa bình. Tôi mong muốn VN còn được biết đến như đất nước của sự hòa giải.

Xin chúc đất nước, chúc Tuổi Trẻ một năm mới trưởng thành về mọi mặt!

U.LY ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên