09/10/2021 11:10 GMT+7

Nhà có người bệnh

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy hôm nay ba má bực mình lắm. Số là Sáu đang bị bệnh, nhà có người bệnh mà mấy đứa con lớn cứ rối beng cả lên, không thống nhất được tìm cách nào chữa bệnh và chăm em Sáu.

Anh Hai làm cách này, anh Ba làm cách nọ, anh Tư làm kiểu kia, chị Năm không chịu mấy anh nên làm cách của mình. Mỗi người một phách, mỗi người một kiểu. Chỉ có Sáu đang bệnh là khổ nhất.

Lý do mỗi người làm một kiểu hoặc không làm gì cả là sợ trách nhiệm, sợ có chuyện gì xảy ra với bé Sáu thì phải chịu trách nhiệm.

Ba má nói mấy đứa phải thống nhất. Anh em như thể chân tay, phải ngồi lại tìm cách chữa trị cho em, phải vì cái chung của cả nhà, chứ không ai chịu ai vậy sao được.

Ba má nói thì nói, mấy anh chị lớn vẫn không ai chịu ai.

Ba bực lắm, hỏi má: Giờ bà tính xử sao đây? Má kiên quyết: Bỏ đói hết mấy đứa đó đi, không thì nọc ra đánh cho thật đau thì không còn kiểu vậy nữa.

Ờ, Sáu nghe má nói phải. Sáu chờ ba có làm như má nói không hay để mặc mấy anh chị việc ai cứ làm.

Cần vượt nỗi sợ trách nhiệm để mở cửa đi lại Cần vượt nỗi sợ trách nhiệm để mở cửa đi lại

TTO - Hiện tại nhiều địa phương đã muốn mở cửa, khôi phục nền kinh tế nhưng việc kiểm soát đi lại của người dân ở mỗi tỉnh thành vẫn chưa thống nhất, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên