Tag: nguồn cội

Sợi dây nguồn cội thêm bền chặt

Khi đã qua nhiều quốc gia, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, tôi thấu hiểu được sự thiêng liêng của hai chữ nguồn cội và sự ấm áp, chân tình của quê hương.

Không quên nguồn cội, tự hào là người Việt

Thế giới càng "phẳng", con người càng muốn tìm những giá trị độc đáo, càng coi trọng bản sắc riêng. Một trí thức người Việt đã sống nhiều năm ở nước ngoài từng chia sẻ "nếu không giữ được bản sắc Việt, mình chỉ là con số 0 khi ra thế giới".

Nguyên phó thủ tướng Đức Philipp Rösler: Cảm xúc nguồn cội thôi thúc người Việt trở về

Nhân chuyến trở về Việt Nam làm việc và tham dự chương trình Tuổi Trẻ Start-up Award, cựu phó thủ tướng Đức gốc Việt Philipp Rösler đã trải lòng cùng Tuổi Trẻ về thu hút đầu tư, khởi nghiệp và đặc biệt là cảm xúc nguồn cội.

Nguyễn Xuân Hồng chỉ dịch Nguồn cội của Dan Brown trong 3 tháng

TTO - Cuốn Nguồn cội của Dan Brown vừa ra mắt độc giả với số lượng in lần đầu tới 10.000 cuốn, và nhanh chóng trở thành 1 trong 10 tựa sách bán chạy nhất tại Hội sách TP.HCM 2018.

Đức Phúc với Nguồn cội là lựa chọn của người trẻ ở Hội sách?

TTO - Nếu nhà xuất bản tổ chức các trò chơi liên quan đến các cuốn sách của nhà văn Dan Brown thì mình có thể dành cả ngày chỉ để ở đây chơi cùng mọi người - một độc giả cho biết.

Trí tuệ Việt từ những ngôi trường danh tiếng- Kỳ 2: Hướng về nguồn cội

TTO - Một người chọn cách “thi vị hóa” hành trình đến với tấm bằng tiến sĩ bằng việc nỗ lực dung hòa việc nghiên cứu với đam mê cá nhân, một người thì nhờ biến cố trong đời nhận ra giá trị thật sự của cuộc sống.

Khởi nguồn mở đầu dự án Nguồn cội

TT - Khởi nguồn sẽ trình diễn đêm duy nhất vào 1-9 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ðây là chương trình đầu tiên và nằm trong dự án âm nhạc quốc tế mang tên Nguồn cội được thực hiện và sản xuất bởi nhạc sĩ Quốc Trung cùng nhóm nghệ sĩ Ðường xa vạn dặm.

"Thơ ca và nguồn cội" trong suy nghĩ của người trẻ

AT - Lê Xuân Hiệp sinh năm 1990 (ảnh), là tác giả trẻ nhất đoạt giải thưởng (giải ba) trong cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần 2 do Hội thơ làng Chùa tổ chức, với các bài thơ: Bà ơi, Ký ức, Ngày mùa.