Xuất hiện “tàu chuyên dụng” đâm va của Trung QuốcTàu Trung Quốc đâm va, phun nước gây hư hỏng tàu VNTàu Trung Quốc đâm thủng tàu Cảnh sát biển Việt Nam
Phóng to |
| Thuyền trưởng Lê Minh Phúc đứng ở vị trí điều khiển khi bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào cabin buồng lái ngày 25-5 - Ảnh: My Lăng |
7g40 sáng 7-6, chúng tôi đến thăm tàu kiểm ngư 22 vừa cập cảng sau chuyến đi làm nhiệm vụ dài ngày ở khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Những kiểm ngư viên VN kiên cường bám trụ giữa sóng gió Hoàng Sa vừa trở về với con tàu bị thương tích đầy mình vẫn nở nụ cười bình dị bừng lên trên gương mặt hốc hác, sạm đen. Sau 6 lần bị tàu Trung Quốc đâm va, nhiều phần, nhiều bộ phận của tàu kiểm ngư 22 đã bị móp méo, biến dạng.
Những con người quả cảm
|
Điều quý nhất “Điều tôi quý nhất là anh em luôn vững vàng và rất đoàn kết, cùng giúp đỡ nhau như anh em trong một nhà dù khó khăn, vất vả và nguy hiểm luôn bủa vây. Trong khó khăn, tình cảm thật mới đáng quý và làm cho anh em gần nhau hơn. Rất nhiều lúc 2-3 tàu Trung Quốc chạy kèm sát hai bên, 2-3 tàu của họ dồn sau liên tục đẩy mình ra. Chúng tôi không hề nao núng mà còn trêu nhau: có ba “anh em” tiễn mình ra đấy. Họ uy hiếp muốn mình sợ nhưng anh em thấy bình thường. Chúng tôi luôn quyết tâm không để Trung Quốc hạ đặt chắc chắn giàn khoan để biến cái chủ quyền không thành có, cố gắng quay phim và chụp hình để gửi về làm cơ sở đấu tranh ngoại giao” - anh Trần Văn Huy nói giọng chắc nịch. |
Lúc tàu Trung Quốc tấn công ngày 25-5, thuyền trưởng Lê Minh Phúc đang ở gần vị trí điều khiển tàu và ấn chuông báo động đã bị hàng chục mảnh kính vỡ găm vào đầu, vào cánh tay, chân. Chỉ trong tích tắc sau khi bị tức ngực, khó thở do bị vòi rồng bắn thẳng vào người, anh Phúc ngất ngay tại vị trí vì vết thương trên đầu mất rất nhiều máu. Hai kiểm ngư viên khác (bị thương nhẹ) lập tức dìu thuyền trưởng xuống tầng 1 để băng bó và điều trị vết thương.
Cùng lúc đó, kiểm ngư viên Hà Văn Minh (39 tuổi, Thái Bình) đang ở vị trí điều khiển tàu cũng bị mảnh kính vỡ chém vào mặt, tay và lưng. Vết thương bên tay trái sâu 4cm. Còn một mảnh kính văng vào thành ghế sượt qua lưng anh Minh, gây chảy máu nhẹ. “Tôi nhìn ra sau thấy mảnh kính còn dính máu. Dưới chân các anh em kiểm ngư viên đầy mảnh kính vỡ” - anh Minh kể. Dù vết thương ở mặt và tay đang chảy máu đầm đìa, anh Minh vẫn không rời vị trí. Một tay đỡ vết thương trên má, một tay anh Minh đánh tay chuông (trong tình trạng khẩn cấp) đảm bảo cho tất cả máy móc hoạt động 100% công suất để đưa tàu thoát khỏi sự bao vây hung hãn của Trung Quốc càng nhanh càng tốt.
Sau khi thoát khỏi sự vây ép của tàu Trung Quốc, cả tàu mới hay thuyền trưởng phải khâu 15 mũi. Bắp tay trên khâu năm mũi, vết thương sâu đến 3cm, dài 10cm. Trên đỉnh đầu phải khâu ba mũi, cằm dưới khâu một mũi, ngực phải khâu hai mũi, ức trái khâu một mũi. Anh Phúc phải nằm truyền nước biển mấy ngày. Còn kiểm ngư viên Nguyễn Duy Trình bị thương nhẹ ở đầu. Kiểm ngư viên Cao Văn Chiến bị khâu hai mũi bàn chân trái, bàn chân phải hai mép bị rách phần mềm. Còn với kiểm ngư viên Hà Văn Minh, dù đã băng lại vết thương nhưng mất mấy ngày bàn tay trái không nắm lại được. Vết rách trên mặt sau khi khâu xong phải dán băng keo cá nhân bốn ngày.
“Tôi không thể rời vị trí. Với thái độ rất hung hăng của Trung Quốc, họ định làm gì mình cũng khó lường trước được nhưng anh em đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, đoàn kết và tổ chức tốt đội hình để hoàn thành tốt nhiệm vụ” - kiểm ngư viên Hà Văn Minh cho biết khi nghe chúng tôi hỏi tại sao vẫn bình tĩnh bám trụ vị trí khi đang bị thương và nhìn thấy thuyền trưởng mình bị ngất sau vụ tấn công của tàu Trung Quốc.
Gạt đi những lo lắng riêng tư
Sau lưng anh Minh là bố mẹ già, là vợ, là ba đứa con thơ. Con đầu của anh đang học lớp 6. Hai bé sau sinh đôi đang học lớp 1. Vợ là kế toán trường mầm non. Bố đẻ và bố vợ anh Minh đều là bộ đội lục quân. Cuối năm 2007, bố vợ anh Minh bị tai biến, liệt nửa người. Khi về bờ, gọi điện thoại cho vợ sau 36 ngày mất liên lạc, kiểm ngư viên ấy cười rổn rảng, bảo mình khỏe lắm. Anh không nói chuyện mình bị thương, sợ vợ và cả nhà lo lắng.
Còn kiểm ngư viên Trần Văn Huy (40 tuổi, Hà Tĩnh) ra biển làm nhiệm vụ, gạt đi những lo lắng, trăn trở về hậu phương. Bố mẹ anh đều ở cái tuổi “như chuối chín cây”, đã 85 tuổi. Bố anh đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, từng là trung đoàn trưởng trung đoàn đặc công.
Miệt mài với những chuyến công tác dài ngày trên biển, mãi đến năm 32 tuổi, anh Huy mới lấy vợ (năm 2005). Vợ anh, chị Nguyễn Thị Phương (33 tuổi), làm ở bộ phận tiếp dân của UBND huyện Tĩnh Gia. Vừa cưới xong, hai vợ chồng lại ở xa nhau đằng đẵng. Một năm anh mới về được một lần. Bảy năm sau, đầu năm 2012, anh quyết định đưa vợ vào Khánh Hòa thuê nhà ở gần nơi mình làm việc thì đến cuối năm họ mới được làm bố mẹ. Vợ chồng anh đặt tên cho thiên thần của mình là Trần Gia Bảo. Gia Bảo giờ mới được 18 tháng tuổi. Anh đi biển, cố quên đi những trở trăn về bệnh tình của người mẹ vợ mà anh yêu quý như mẹ ruột. Bà bị suy thận độ 4 đã chữa triền miên năm năm nay ở Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa. Bố vợ mất, chỉ còn mẹ vợ nên anh dành nhiều tình cảm cho bà. Hằng tháng, anh và các anh chị em trong nhà đều góp tiền lo chi phí chữa trị bệnh cho mẹ (10 triệu đồng/tháng).
Tàu bị móp méo, có chỗ biến dạng vì bị tàu Trung Quốc đâm va, phun vòi rồng nhiều lần. Anh em có người bị thương nặng. Khoảng hai tuần về sau, hết thực phẩm tươi, bữa cơm chỉ có măng và thịt hộp. Vậy nhưng không một ai nao núng, yếu lòng. Vẫn trực đêm 24/24 giờ. Vẫn quyết tâm xin được ở lại bám biển tiếp tục làm nhiệm vụ. Ở đây, ai cũng có một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh gia đình riêng. Nhưng hỏi, các anh đều bảo ai cũng có khó khăn nhưng là khó khăn chung. Những chữ “xin về bờ” không mảy may xuất hiện trong đầu họ.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tổng liên đoàn lao động VN ra tuyên bố phản đối Trung QuốcTàu Trung Quốc đâm thủng tàu Cảnh sát biển Việt Nam Xem Video clip tàu Trung Quốc hung hăng đâm rách tàu Việt NamTàu Trung Quốc tấn công bằng vòi rồng, tàu Việt Nam đáp trả 6 tàu Trung Quốc kèm 1 tàu Việt Nam

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận