28/07/2024 19:05 GMT+7

Người trẻ đi hiến máu để ‘Tri ân lịch sử’

Chương trình hiến máu Giọt hồng tri ân 2024 thu hút nhiều người tình nguyện hiến máu như một cách tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam 27-7.

Tập thể người dân xã Xuân Quan (Hưng Yên) cùng tham gia hiến máu tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tập thể người dân xã Xuân Quan (Hưng Yên) cùng tham gia hiến máu tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Chương trình hiến máu Giọt hồng tri ân diễn ra từ ngày 22-7 đến 28-7 tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, đã tiếp nhận khoảng 4.000 đơn vị máu.

Là một tình nguyện viên của chương trình Giọt hồng tri ân và hiến máu tại chương trình, Nguyễn Phương Thảo (Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh) cho biết ông ngoại cô là một liệt sĩ từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

"Ông đã hy sinh từ trước khi mình ra đời nên mình chỉ biết đến ông qua những lời kể của người lớn. Gia đình mình luôn tự hào về ông. Vào đại học, mình đã trở thành một tình nguyện viên vận động hiến máu vì cũng muốn đóng góp tuổi trẻ của mình cho xã hội", Thảo nói.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ sau ngày Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nhà, anh Nguyễn Văn Tuyến (công tác tại Quân chủng Phòng không - Không quân) cũng lập tức cùng các con thực hiện những hành động thiết thực để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đúng ngày 27-7.

Việc làm đầu tiên của cha con anh Tuyến là đi hiến máu tại chương trình Giọt hồng tri ân. Chiều cùng ngày, anh đưa các con đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ.

Anh chia sẻ dù con gái chưa đến tuổi hiến máu, nhưng lòng biết ơn và nhân ái sẽ được vun đắp từ những ngày thơ ấu khi cùng cha tham gia hiến máu.

Nhiều người trẻ tham gia chương trình hiến máu như một cách tri ân lịch sử - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhiều người trẻ tham gia chương trình hiến máu như một cách tri ân lịch sử - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Có mặt tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, ông Lê Trung Truyền và tập thể người dân xã Xuân Quan (tỉnh Hưng Yên) cũng cùng tham gia hiến máu.

Dù đã qua độ tuổi có thể hiến máu, ông Truyền vẫn đồng hành cùng mọi người để cổ vũ, động viên. Ông Truyền bộc bạch thời chiến tranh cuộc sống thiếu thốn nhiều, quý nhất là có đủ cơm ăn áo mặc. 

Bây giờ đất nước hòa bình, lớp trẻ có điều kiện đầy đủ hơn thì càng phải cố gắng, đặc biệt không được quên công lao của người đi trước.

"Trong gia đình tôi, các cháu nhỏ cũng đi hiến máu cùng ông bà, bố mẹ, các cháu đủ 18 tuổi đều tự nguyện xung phong hiến máu. Mỗi lần đến viện, tôi cũng rất vui khi các cháu sinh viên làm tình nguyện và hiến máu rất đông, điều này chứng tỏ thế hệ trẻ vẫn luôn cố gắng để làm việc tốt", ông Truyền chia sẻ.

Kêu gọi người có nhóm máu O tham gia hiến máu

Viện Huyết học - truyền máu trung ương cho hay nhiều tháng nay viện tiếp nhận được số lượng máu khá lớn, tổng lượng máu dự trữ luôn ở mức cao, đảm bảo cung cấp cho cấp cứu và điều trị.

Tuy nhiên, lượng máu dự trữ nhóm O luôn thấp hơn so với nhu cầu, mức dự trữ nhóm O chỉ đạt khoảng 40% tổng lượng máu (trong khi dự trữ an toàn cần đạt 45 - 50%).

Do đó, Viện Huyết học - truyền máu trung ương mong những người có nhóm máu O đủ điều kiện sức khỏe tới tham gia hiến máu, để giúp viện đảm bảo cân đối trong dự trữ theo các nhóm máu.

Một gia đình ở TP.HCM hơn 100 lần hiến máu cứu ngườiMột gia đình ở TP.HCM hơn 100 lần hiến máu cứu người

Ông Trần Quang Thuận - 57 tuổi, quận Bình Thạnh, TP.HCM - tự hào khi gia đình ông đã hơn 100 lần hiến máu cứu người từ năm 1998 đến nay.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên