Để đương đầu với cô bé chân yếu tay mềm, hai sát thủ của Taliban đã chặn chiếc xe buýt chở Malala để ám sát cô hôm 9-10. Malala đã được đưa sang Anh điều trị, trong khi làn sóng biểu tình ủng hộ và cầu nguyện cho cô bé dũng cảm vẫn tiếp tục dậy sóng.
Malala đã gục xuống và chìm vào hôn mê sau những phát súng. Nhưng điều mà cả hai sát thủ lẫn Taliban không ngờ tới là vụ ám sát đã biến nạn nhân trở thành biểu tượng toàn cầu. Tinh thần dũng cảm của Malala đã đánh thức lương tri con người trên toàn thế giới trước sự tàn bạo trung cổ.
Trước Malala từ rất lâu, Nicolas Copernic (1473-1543, người Ba Lan) và tiếp sau đó là Galileo Galilei và nhiều người khác nữa đã dám nói lên sự thật “Trái đất quay quanh Mặt trời” (thuyết nhật tâm), mà trong số đó có những người đã phải lên giàn hỏa vì dám chống lại thuyết địa tâm (Trái đất là trung tâm vũ trụ) của thế lực cầm quyền.
Gần đây hơn là câu chuyện của Nelson Mandela (sinh năm 1918) với hành trình không mệt mỏi chống lại chủ nghĩa apartheid - thể chế chính trị phân biệt chủng tộc bạo tàn từng tồn tại ở đất nước Nam Phi trong gần nửa thế kỷ. Vì những hoạt động chống lại thể chế man rợ đó, ông đã bị kết án tù chung thân khổ sai. Sau 27 năm dưới áp lực của nhân loại tiến bộ trên thế giới và qua đàm phán hòa bình, ông đã được trả tự do để sau đó trở thành tổng thống dân cử da màu đầu tiên của quốc gia này.
Các nhân vật Copernic, Galileo, Nelson Mandela hay cô bé Malala tuy khác nhau nhiều thứ nhưng lại có một điểm chung khi là người tiên phong chống lại các thế lực cường quyền đen tối. Họ chấp nhận bao thiệt thòi, đau đớn, thậm chí thịt nát xương tan để nói lên sự thật, nói thay tiếng lòng thổn thức bị đè nén của bao người. Nhưng cũng chính những tiếng nói ấy, hành động ấy đã tác động vào lương tri con người và tạo cảm hứng cho những tiếng nói, hành động của những lớp người tiếp theo, để xã hội mà con người tồn tại trong nó tiếp tục là xã hội mang đậm chất người.
Không chỉ trên thế giới, đất nước Việt Nam ngàn năm văn hiến từng xuất hiện bao người tiên phong phất cờ khởi nghĩa chống lại thực dân, đế quốc. Từ khi trở thành một quốc gia độc lập cũng đã có bao vị “minh quân” với những kế sách đột phá để không chỉ giữ nước mà còn đưa thế nước lên cao. Và còn biết bao người tiên phong đã từng đột phá vào những vấn đề hóc búa trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội...
Nhưng tiên phong không chỉ là với những vấn đề lớn lao, to tát mà còn là khi đối mặt với các tình huống trong cuộc sống hằng ngày: mãi lộ, cửa quyền, nhũng nhiễu... Không ai muốn một môi trường sống đầy “rác” như thế, nhưng lắm khi người ta còn ngại lên tiếng. Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, xã hội rất cần những người tiên phong, đốt lên ngọn lửa trong cuộc sống.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Taliban thề giết bằng được blogger 14 tuổi MalalaBlogger 14 tuổi chống Taliban đang nguy kịchThế giới phẫn nộ khi bé gái bị Taliban bắnPakistan treo 1 triệu USD để bắt kẻ bắn bé Malala
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận