24/01/2023 15:34 GMT+7

Người Thụy Điển 'nổi tiếng ở Hội An" đến Đà Nẵng chúc Tết, lì xì đầu năm

Giữ đúng lời hứa, người đàn ông Thụy Điển sống tại Hội An đã lặn lội hàng chục cây số giữa mưa gió để ra chúc Tết, tặng lì xì đầu năm mới cho một gia đình tại Đà Nẵng.

Người Thụy Điển 'nổi tiếng ở Hội An" đến Đà Nẵng chúc Tết, lì xì đầu năm - Ảnh 1.

Kawa Wandi thưởng thức trà, các món ăn ngày Tết tại gia đình người bạn ở Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Chiều mùng 3 Tết, sự có mặt của anh chàng ngoại quốc có vẻ bề ngoài điển trai tới thăm và chúc Tết nhà người bạn ở phường Hòa Khánh Nam (Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã gây tò mò cho người dân xung quanh.

Lần đầu đón Tết Việt

Kawa Wandi bận bộ vest được may ở một tiệm may phố cổ Hội An, bước vào nhà người bạn Việt Nam với nụ cười rạng rỡ. 

"Chúc mừng năm mới bạn tôi, chúc năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát đạt" - anh nở nụ cười rồi nói câu chúc bằng tiếng Việt khiến gia đình người bạn bất ngờ.

Wandi nói rằng đây là năm đầu tiên anh đón Tết cổ truyền ở Việt Nam và nhà người bạn anh tới cũng là gia đình đầu tiên mà anh ghé thăm để "xông đất" trong năm mới Quý Mão.

Tại ngôi nhà nhỏ của bạn mình, Wandi tỏ ra thích thú khi thấy không gian được bài trí ấm cúng với cành đào, chậu quất và những cặp bánh chưng. 

Cặp vợ chồng người Việt giới thiệu cho Wandi biết về phong tục ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, nói về những món ăn mà mỗi gia đình Việt thường chuẩn bị để dùng trong những ngày Tết. Anh chàng Thụy Điển tỏ ra thích thú và ấn tượng.

Wandi quê ở Thụy Điển, đã có vợ và ba người con nhỏ. Câu chuyện của anh được người Hội An biết đến khá nhiều và gia đình Wandi chiếm được cảm tình đặc biệt của người Hội An từ đợt dịch COVID-19. 

Wandi có một nhà hàng ở Thụy Điển, nhưng cuộc sống tẻ nhạt khiến vợ chồng anh đi đến quyết định táo bạo là cho thuê toàn bộ tài sản của mình để bắt đầu hành trình lang thang du lịch, khám phá khắp thế giới.

Anh kể rằng trước khi tới Hội An, cả nhà đã đi qua nhiều nơi như Lào, Bali, Thái Lan… Mỗi nơi họ ở lại một vài tháng rồi lại lên đường qua các địa điểm xinh đẹp khác. Nhưng hành trình đã đột ngột dừng lại khi tới Hội An và mắc kẹt vì dịch COVID-19.

Thời gian dịch, Wandi cùng vợ con thuê một homestay nhỏ ở ngoài phố cổ để chờ dịch qua rồi tiếp tục hành trình. Nhưng những ngày tháng đó, chứng kiến sự khó khăn của nhiều người dân Hội An và chính quyền khi căng mình chống dịch, Wandi đã quyết định kết nối với một vài người bạn mới quen rồi lên đường hỗ trợ chống dịch.

Anh chạy xe máy đi tiếp cơm, nước cho các chốt chống dịch, tự bỏ tiền túi ra mua gạo, mắm muối đến từng gia đình nghèo ở quanh mình ở để giúp đỡ.

Người Thụy Điển nổi tiếng ở Hội An đến Đà Nẵng chúc Tết, lì xì đầu năm - Ảnh 2.

Wandi lì xì năm mới cho cô con gái của gia đình người bạn - Ảnh: B.D.

Càng đi nhiều, Wandi nói rằng anh càng thấy thích cuộc sống, con người ở Việt Nam. Khi dịch tạm lắng, anh cùng bạn bè đi lên các huyện miền núi khó khăn để tặng công trình nước sạch, hỗ trợ các dự án cộng đồng.

Những hình ảnh các chuyến đi được anh chàng Thụy Điển này ghi lại và đăng lên Facebook cá nhân, câu chuyện ngay lập tức thu hút sự thích thú của người dân Hội An. Nhiều người cảm động trước tấm lòng của Wandi, họ vui khi thấy không chỉ một mình anh mà người vợ cùng ba đứa con nhỏ luôn theo anh trong các chuyến thiện nguyện. 

Trong một lần rời khỏi ngôi nhà thuê để đi chơi, nơi Wandi thuê tá túc bị kẻ xấu đột nhập. Anh trình bày lên mạng câu chuyện của mình và status đó nhận được hàng ngàn lượt share, người Hội An đã huy động "tổng lực" giúp gia đình dễ thương này tìm lại tài sản. Nhưng tất cả đều vô vọng.

Sau khi công an thông báo tin buồn rằng không thể xác định được kẻ trộm, Wandi không hề buồn mà ngược lại anh viết trên Facebook rằng dù mất đồ đạc nhưng anh bất ngờ và xúc động khi cảm nhận thấy tình yêu mến của người Hội An dành cho gia đình mình. Từ đó, anh đi đến một quyết định bất ngờ: dừng cuộc hành trình đã vạch sẵn khi rời quê hương và thuê nhà, ở lại Hội An lâu dài.

"Tôi yêu mến cuộc sống, con người nơi đây. Việt Nam quá tuyệt vời và chúng tôi thấy gia đình mình được đón nhận, được an toàn khi sống ở đây" - Wandi nói.

Lên mạng "học Tết Việt"

Dù mới ở Hội An chưa đầy 2 năm, nhưng với sự vui vẻ, hòa đồng hài hước của mình gia đình Thụy Điển này đã có nhiều người bạn, trong đó Wandi cũng thành bạn thân của Phó chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Lanh. Ông Lanh thường mời Wandi đến nhà ăn cơm, "nhậu" vào mỗi cuối tuần. Hai người tỏ ra hợp ý và gắn kết với nhau như bạn vong niên.

Wandi nói rằng năm trước do dịch COVID-19 nên anh không thể đi chúc Tết bạn bè. Năm Quý Mão của người Việt này, anh nóng lòng đợi ngày để ra thăm người bạn mới quen tại Đà Nẵng. Chiều mùng 3 Tết, họ hẹn nhau tại nhà bạn ở ngoại thành Đà Nẵng. Wandi tự lái xe giữa mưa gió, trong túi là hai bao lì xì để tới chúc Tết, mừng tuổi đầu năm cho hai người con của bạn mình.

Người Thụy Điển nổi tiếng ở Hội An đến Đà Nẵng chúc Tết, lì xì đầu năm - Ảnh 3.

Kawa Wandi tặng quà cho trẻ em Việt Nam trong thời gian dịch COVID-19 - Ảnh: K.L.

"Tôi tự lên mạng tra các câu chúc Tết rồi đọc đi đọc lại cho nhớ. Khi tới nhà bạn mình, tôi rút bao lì xì ra và đọc lời chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt khiến bạn tôi vô cùng bất ngờ. Tôi được bạn đãi các món ăn nhẹ truyền thống ngày Tết của người Việt Nam, được nghe kể về phong tục, văn hóa bản địa.

Tôi là người nước ngoài đầu tiên đến chúc Tết nhà bạn và bạn tôi cũng là gia đình Việt Nam đầu tiên đón tôi vào "ăn" Tết từ khi đặt chân tới Việt Nam" - Wandi vui vẻ nói.

Các đại sứ, tổng lãnh sự tại Việt Nam chúc Tết Quý MãoCác đại sứ, tổng lãnh sự tại Việt Nam chúc Tết Quý Mão Đậm đà hương vị Tết ở một gia đình Thái - ViệtĐậm đà hương vị Tết ở một gia đình Thái - Việt Tết Việt nhớ hoài món ăn ba miềnTết Việt nhớ hoài món ăn ba miền
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên