
Người thầy mang khăn quàng đỏ Đỗ Tiến Đạt - Ảnh: THANH HIỆP
Hơn 16 năm bền bỉ gắn bó với hoạt động Đội, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Đỗ Tiến Đạt hiện vẫn gắn bó với trẻ em trong vai trò chuyên viên Phòng công tác thiếu nhi, bí thư chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao phường An Đông (TP.HCM).
Từ những sân chơi, lớp kỹ năng dành cho trẻ em đến các phong trào Đoàn - Đội, anh nói thấy hạnh phúc nhất khi những mầm xanh do anh hướng dẫn ngày một trưởng thành. Anh bày tỏ:
- Hành trình dài với đủ cung bậc cảm xúc và nhiều niềm vui. Với tôi, "Thắp lên ngọn lửa" không như một khẩu hiệu mà là trách nhiệm của người đi trước. Năng lượng lớn nhất giúp tôi vượt qua áp lực chính là nụ cười hồn nhiên của các em và sự tin tưởng từ đồng nghiệp.
Thắp lửa niềm tin cho thế hệ măng non
* Điều gì đã giữ chân anh cùng châm ngôn "Thắp lên ngọn lửa, truyền đi khát vọng" trên hành trình dài đó?
- Tôi quan niệm giáo dục và công tác Đội không thể tách rời, một bên bồi đắp kiến thức, một bên rèn giũa kỹ năng và lý tưởng sống. Tôi đến với công tác Đội từ những ngày sinh hoạt Câu lạc bộ Kỹ năng (Nhà Thiếu nhi quận 5, TP.HCM). Từ một cậu bé có phần nhút nhát, tôi bị cuốn hút bởi hình ảnh các anh chị phụ trách nhiệt huyết, lăn xả với phong trào.
Cái chất thủ lĩnh của các anh chị đã thắp lên trong tôi khát khao được trở thành người truyền lửa. Tôi đã là một giáo viên tổng phụ trách Đội rồi đảm nhận vai trò quản lý song niềm đam mê ấy không hề mai một mà ngày càng lớn mạnh hơn. 16 năm ấy là hành trình chuyển mình kỳ diệu khi tôi được rèn luyện, thử thách và tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình trong sắc thắm khăn quàng đỏ.
* Khoảnh khắc nào khiến anh tự hào và hạnh phúc nhất trên hành trình vừa qua?
- Không phải là lúc tôi nhận được những bằng khen mà là chứng kiến các học trò của mình trưởng thành. Có bạn mới ngày nào là đội viên nhí nay trở thành cán bộ Đoàn năng nổ hay một tổng phụ trách Đội tâm huyết, trở thành đồng nghiệp của tôi. Nhìn thấy các bạn trên bục giảng, dẫn đầu phong trào thanh thiếu nhi, tôi hiểu rằng ngọn lửa mình thắp lên ngày nào đang được lan tỏa.
Hạnh phúc là sự kế thừa
* Anh cho rằng học tập suốt đời có ý nghĩa ra sao với một cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi?
- Thế giới không ngừng biến đổi, học tập suốt đời với một cán bộ nói chung, cán bộ làm công tác thanh thiếu nhi nói riêng cần được xem như trách nhiệm nghề nghiệp. Trẻ em hiện tiếp cận thông tin rất nhanh mà nếu chúng ta dừng lại sẽ lạc hậu và khó có tiếng nói chung với thế hệ trẻ.
Học tập giúp tôi làm mới tư duy, cập nhật những phương pháp giáo dục tiên tiến để áp dụng vào thực tiễn công tác. Tôi vẫn nghiên cứu để nâng cao chuyên môn, tham gia các đề tài khoa học để làm gương cho học trò, cũng là học Bác tinh thần tự học bền bỉ. Có vậy mới giúp chúng ta đủ bản lĩnh giải quyết vấn đề mới phát sinh, kiến tạo những giá trị thực chất và bền vững cho cộng đồng.
* Với vị trí công tác hiện tại, hẳn anh cũng có những dự định không thể tách rời thiếu nhi theo cách của riêng mình?
- Là chuyên viên Phòng công tác thiếu nhi và bí thư chi đoàn Trung tâm Cung ứng dịch vụ văn hóa - thể thao, tôi đặt mục tiêu biến nơi đây thành "ngôi nhà thứ hai" của thanh thiếu nhi phường An Đông.
Cùng với rèn luyện sức khỏe, nơi ấy nên là không gian sáng tạo để các em được tự do thể hiện năng khiếu và phát triển kỹ năng mềm.
Tôi có khát khao góp sức xây dựng thế hệ trẻ An Đông không chỉ mạnh về thể chất, vững về kiến thức mà còn có lối sống đẹp, biết yêu thương và tinh thần cống hiến cho quê hương. Cá nhân tôi vẫn tiếp tục tinh thần truyền lửa, hết mình để mỗi ngày trôi qua cùng thanh thiếu nhi địa phương có thêm những cơ hội tỏa sáng và - trưởng thành.
Nhân cách người thầy chính là tấm gương
* Đại hội XIV của Đảng vừa diễn ra thành công, anh thấy trách nhiệm và vai trò của mình thế nào khi là đảng viên trẻ?
- Là một đảng viên trẻ với tâm thế người thầy mang khăn quàng đỏ, tôi hiểu rằng người thầy - phụ trách Đội không chỉ dạy kỹ năng mà phải dùng chính nhân cách và lý tưởng của mình định hướng cho thiếu nhi về lòng yêu nước, sự tự hào dân tộc.
Trong kỷ nguyên mới, tôi tự nhắc bản thân và cũng kỳ vọng đội ngũ phụ trách Đội sẽ như người dẫn đường sáng tạo, biết tận dụng sức mạnh công nghệ song vẫn giữ được sự ấm áp tình thầy trò. Khi mỗi người thầy đều là một tấm gương về sự tự học và phụng sự, chúng ta sẽ xây dựng được thế hệ kế cận bản lĩnh, đủ sức gánh vác sứ mệnh đưa đất nước vươn mình.
Nguồn cội sức mạnh gia đình
* Gia đình có ảnh hưởng thế nào đến con đường anh đã chọn đến hôm nay?
- Nhà tôi kinh tế khá khó khăn nhưng lại vô cùng giàu có tình yêu thương. Chính sự thấu hiểu và động viên không ngừng của cha mẹ giúp tôi có ý thức tự lập và lòng trắc ẩn từ rất sớm. Gia đình đã dạy tôi rằng giá trị của một con người không đo bằng những gì họ sở hữu mà từ những điều họ sẻ chia với cộng đồng.
Những bài học về sự tử tế, tính kiên trì và lòng hiếu thảo đã trở thành nền tảng đạo đức vững chắc, thôi thúc tôi tìm đến các hoạt động xã hội. Tôi mang theo tinh thần vượt khó ấy khi đến với hoạt động Đoàn - Đội để đồng cảm, nâng đỡ những bạn nhỏ có hoàn cảnh tương tự.
Có thể nói tình yêu thương vô điều kiện từ gia đình đã tạo ra cội nguồn sức mạnh giúp tôi luôn sống hết mình và không bao giờ bỏ cuộc trước những va chạm, thử thách trên hành trình phụng sự xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận