12/06/2026 13:40 GMT+7

Người Thái đau buồn sau khi Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47

Sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha không chỉ là mất mát đối với Hoàng gia mà còn để lại nỗi tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân Thái Lan.

Công chúa - Ảnh 1.

Một người phụ nữ ôm bức ảnh của Công chúa Bajrakitiyabha bên ngoài Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok ngày 12-6 - Ảnh: REUTERS

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan ngày 12-6, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati - con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn - đã qua đời ở tuổi 47, sau gần bốn năm rơi vào hôn mê do biến chứng sức khỏe.

Phát biểu trên Hệ thống Truyền hình Thái Lan cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, đồng thời tri ân những cống hiến của Công chúa đối với đất nước và người dân.

Công chúa - Ảnh 2.

Người dân Thái Lan bày tỏ sự tiếc thương khi ôm những bức ảnh của Công chúa Bajrakitiyabha bên ngoài Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok ngày 12-6 - Ảnh: REUTERS

Theo ông Anutin, Công chúa Bajrakitiyabha được người dân ở mọi tầng lớp yêu mến, kính trọng và tôn kính. Bà là một thành viên Hoàng gia đầy lòng nhân ái, trí tuệ, năng lực và phẩm hạnh, đồng thời là biểu tượng cho tinh thần cống hiến trọn đời vì quốc gia và nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh Công chúa luôn thể hiện phẩm chất cao quý của hoàng tộc và có nhiều đóng góp quan trọng cho Hoàng gia. Bà đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ và nghị lực để theo đuổi mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng và đề cao phẩm giá con người.

Ông Anutin cho rằng sự ra đi của Công chúa không chỉ là mất mát đối với Hoàng gia, mà còn để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng người dân trên khắp đất nước.

Công chúa - Ảnh 3.

Người dân Thái Lan ngồi chờ ngoài Bệnh viện King Chulalongkorn Memorial ở Bangkok ngày 12-6, sau khi nghe tin Công chúa Bajrakitiyabha qua đời - Ảnh: AFP

Thủ tướng Anutin tin rằng Công chúa đã trở thành nguồn cảm hứng để người dân Thái tin vào giá trị bản thân, dám theo đuổi ước mơ, không ngừng hoàn thiện mình và dùng tri thức để đóng góp cho xã hội và đất nước.

Ông cũng khẳng định lòng nhân hậu cùng khát vọng về một xã hội nhân ái, công bằng và bình đẳng mà Công chúa theo đuổi sẽ tiếp tục được gìn giữ như một di sản tinh thần quý giá, một nguồn sáng rực rỡ như kim cương dẫn lối người dân Thái Lan qua nhiều thế hệ.

"Công chúa của ngành luật"

Theo báo The Nation, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati sinh ngày 7-12-1978, là con gái cả của Quốc vương Maha Vajiralongkorn.

Công chúa tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Thammasat năm 2001. Sau đó bà tiếp tục theo học tại Mỹ, lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ luật của Đại học Cornell.

Trong nhiều năm, Công chúa đảm nhiệm nhiều trọng trách Hoàng gia trên các lĩnh vực khác nhau, nổi bật là phúc lợi cộng đồng và tư pháp.

Bà bắt đầu sự nghiệp pháp lý tại Văn phòng Tổng chưởng lý Thái Lan. Sau đó bà dần thăng tiến qua các vị trí phó công tố trưởng rồi công tố trưởng cấp tỉnh. Bà được công chúng Thái Lan biết đến như một "Công chúa của ngành luật".

Công chúa - Ảnh 4.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha lúc sinh thời - Ảnh: Hoàng gia Thái Lan

Trong thời gian làm việc trong hệ thống tư pháp, Công chúa đã khởi xướng nhiều dự án nhằm hỗ trợ nữ phạm nhân, trẻ em sống cùng mẹ trong trại giam và phụ nữ mang thai đang thi hành án, hướng tới việc cải thiện điều kiện sống và mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.

Ngày 10-1-2012, Công chúa được bổ nhiệm làm đại diện Thái Lan tại Ủy ban Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm và tư pháp hình sựVienna (Áo). Giai đoạn 2012-2014, bà giữ chức Đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia.

Sau khi về nước, Công chúa tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực tư pháp với vai trò công tố trưởng cấp tỉnh, sau đó là công tố viên chuyên gia thuộc Văn phòng Tổng chưởng lý.

Bên cạnh công việc chuyên môn, Công chúa duy trì nhiều hoạt động vì cộng đồng. Bà giữ cương vị chủ tịch một quỹ tình nguyện thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan. Ngoài ra, bà còn thúc đẩy giáo dục pháp luật thông qua Học bổng Bajrakitiyabha về giáo dục pháp lý.

Theo kênh Euronews, Công chúa là một trong ba người con của Quốc vương Vajiralongkorn được phong tước vị chính thức, đồng nghĩa đủ điều kiện kế vị theo luật kế vị Hoàng gia và Hiến pháp Thái Lan. Tuy vậy đến nay Quốc vương vẫn chưa chính thức chỉ định người kế vị.

Thái Lan tuyên bố quốc tang 15 ngày

Theo báo Khaosod, Nội các Thái Lan ngày 12-6 quyết định tổ chức quốc tang 15 ngày sau sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha, đồng thời yêu cầu các cơ quan nhà nước và trường học trên cả nước treo cờ rủ tưởng niệm.

Thông báo được phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Ratchada Thanadirek đưa ra sau cuộc họp đặc biệt của nội các, được triệu tập ngay sau khi Văn phòng Hoàng gia xác nhận Công chúa qua đời.

Nội các cũng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai công tác tang lễ và các nghi thức hoàng gia với đầy đủ nghi lễ, theo đúng truyền thống của Hoàng gia Thái Lan.

Theo bà Ratchada, sáng 13-6, Thủ tướng Anutin sẽ dẫn đầu thành viên nội các thực hiện nghi thức và tưởng niệm trước chân dung Công chúa tại tòa nhà Sahathai Samakhom Pavilion, nằm trong khuôn viên Cung điện Hoàng gia ở Bangkok.

Thái Lan tiếc thương sâu sắc sự ra đi của Công chúa Bajrakitiyabha - Ảnh 4.Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47

Theo thông báo của Hoàng gia Thái Lan ngày 12-6, Công chúa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati đã qua đời ở tuổi 47 sau gần bốn năm rơi vào hôn mê vì biến chứng sức khỏe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất