31/08/2025 09:18 GMT+7

Trên đường về sau chuyến thiện nguyện, nhóm công an Đắk Lắk kịp thời cứu người phụ nữ gặp nạn

Một phụ nữ bị thương nặng do tai nạn trên đường đã được nhóm cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk đi công tác thiện nguyện về kịp thời sơ cứu, dùng xe đơn vị đưa đến trung tâm y tế.

thư cảm ơn - Ảnh 1.

Bà Oanh được các chiến sĩ sơ cứu bài bản trước khi đưa đi cấp cứu - Ảnh: HOÀNG MINH

Ngày 31-8, bà Vũ Thị Oanh (58 tuổi, trú xã Ea Wer) đã viết thư cảm ơn đến các chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và người dân đã cứu mình khi bà gặp nạn.

"Tôi chân thành cảm ơn các chiến sĩ công an tỉnh đi hỗ trợ người nghèo về gặp tôi bị nạn đã nhiệt tình giúp đỡ, gọi nhân viên y tế tới cùng sơ cứu và đưa tôi đi cấp cứu kịp thời", bà Oanh viết.

Bà cũng cảm ơn người dân đã có mặt giúp đỡ. Lúc đó vết thương bà nghiêm trọng, nhiều xe qua đường không dám dừng lại và mọi người cũng không dám đụng vào.

Bà cho biết thêm, khi được đưa vào bệnh viện, xe của bà cũng được một công an xã giúp đỡ đưa về nhà an toàn.

Hiện tại, sức khỏe bà Oanh đã ổn định, tuy nhiên cần được theo dõi và kiểm tra thêm. Các cán bộ công an sau khi trở về cũng thường xuyên gọi điện thăm hỏi bà Oanh.

Trên đường về sau chuyến thiện nguyện, nhóm công an Đắk Lắk kịp thời cứu người phụ nữ gặp nạn - Ảnh 2.

Bà Oanh được công an đưa đến tận Trung tâm Y tế Buôn Đôn - Ảnh: HOÀNG MINH

Vào chiều 30-8, trên đường trở về sau chuyến công tác tặng quà cho người nghèo và học sinh vùng biên giới, 3 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng một cán bộ xã Hòa Phú đã kịp thời cứu một phụ nữ bị tai nạn giao thông.

Khoảng 13h ngày hôm đó, trên tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Ea Wer, bà Oanh đang chạy xe máy thì ngủ gật, ngã xuống đường, đùi va mạnh vào ống cống, bị thương nặng. Người dân phát hiện, kêu cứu nhưng không có ô tô nào dừng lại hỗ trợ, giúp bà đi viện.

Đúng lúc đó, nhóm cán bộ, chiến sĩ công an đã dừng xe, sơ cứu, nẹp cố định vết thương rồi đưa bà Oanh đến Trung tâm Y tế Buôn Đôn cấp cứu kịp thời.

Những người trực tiếp cứu nạn gồm: thiếu tá Nguyễn Thị Lan, đại úy Nguyễn Thị Thu Trang, đại úy Hoàng Thị Phương Thảo (Công an tỉnh Đắk Lắk), và anh Nguyễn Thành Đạt (cán bộ UBND xã Hòa Phú).

Trước đó, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện chương trình "Chung tay vì cộng đồng - tiếp sức trẻ em đến trường", trao xe đạp và nhiều phần quà cho học sinh khó khăn tại Ea Súp, Ea Bung và Cư M'lan.

Thiếu tá Lê Đình Đô - phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk - cho rằng hành động cứu người trên đường trở về là hình ảnh đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.

Người phụ nữ viết thư cảm ơn công an đã cứu mình khi gặp nạn - Ảnh 3.Đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất tìm lại điện thoại, khách viết thư cảm ơn

Ngày 22-3, thông tin từ Đồn công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), đơn vị vừa khẩn trương phối hợp với các đơn vị tìm lại được điện thoại do du khách bỏ quên tại sân bay chỉ trong thời gian ngắn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất