31/01/2021 11:42 GMT+7

Người lưu giữ 'ký ức tuổi thơ' qua những con tò he

HOÀNG NGỌC THẠCH
HOÀNG NGỌC THẠCH

TTO - Làng Xuân La (xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, ngoại thành Hà Nội) đã có truyền thống và nổi tiếng về nghề nặn tò he (con giống bột) hơn 300 năm.

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 1.

Anh Thành cẩn thận chuẩn bị những con giống tò he mẫu trước khi đi làm

Anh Nguyễn Văn Thành, một trong những người con của làng, là chủ nhiệm "Câu lạc bộ làng nghề tò he" của làng này.

Từ hơn 10 năm nay, thầy Thành được mời giảng dạy tại một số trường mầm non, dạy những lớp ngoại khóa của các cấp học.

Lịch giảng dạy và làm việc của anh gần như kín cả tuần. Chiếc xe máy với túi giáo cụ lỉnh kỉnh hằng ngày cùng anh từ ngoại thành vào nội ô Hà Nội đi và về gần 100km. Mưa hay nắng, mùa hạ như mùa đông, anh Nguyễn Văn Thành như con ong chăm chỉ truyền nghề cho lớp trẻ.

Năm 2015, Thành vinh dự được Chủ tịch nước cùng Hội Di sản văn hóa phong tặng danh hiệu cao quý Nghệ nhân ưu tú và là người trẻ nhất được công nhận danh hiệu này.

"Con trai của tôi cũng rất có năng khiếu về nghề này, cháu cũng đã đoạt giải trong những cuộc thi do TP và Hội Di sản tổ chức..." - anh Thành chia sẻ một cách tự hào khi thấy con mình yêu thích những con giống tò he, và có thể là một sự tiếp nối công việc của cha ông.

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 2.

Mặc dù nhỏ tuổi nhưng các em rất khéo tay và buổi học thực sự cuốn hút

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 3.

Mỗi tuần anh Thành có 4 buổi lên lớp tại các trường mầm non

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 4.

Trao tặng khách Hàn Quốc con trâu Việt cùng những lời chúc tốt đẹp dịp xuân mới

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 5.

Một buổi học ngoại khóa thú vị của học sinh tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội)

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 6.

Từ làng Xuân La đến điểm dạy ở trung tâm Hà Nội gần 40km nên anh Thành phải đi từ rất sớm

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 7.

Sản phẩm đầu tay

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 8.

Có rất nhiều nguyên liệu trong túi đựng giáo cụ

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 9.

Nặn tò he đã là một phần của môn học nghệ thuật

Người lưu giữ ký ức tuổi thơ qua những con tò he - Ảnh 10.

Các học sinh Trường THCS Việt Hùng (Đông Anh) trải nghiệm thú vị trong buổi học ngoại khóa vô cùng bổ ích

Người nặn tò he trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn Người nặn tò he trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn

TTO - Ở phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Hà Nội), nghệ nhân Đặng Văn Tiên (33 tuổi, làng nghề tò he Xuân La, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) mang đồ nghề, bột nặn, bàn ghế đến khu phố bán hàng, trực tiếp biểu diễn nặn tò he.

HOÀNG NGỌC THẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên