
Xuân Son bất lực trong việc ghi bàn trước Singapore - Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam đã hòa Singapore 0-0 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) ở trận thứ 2 ra quân tại ASEAN Cup 2026 diễn ra vào tối 31-7. Kết quả này khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik rơi vào tình cảnh khó khăn trong việc giành vé đi tiếp.
Bởi đội tuyển Việt Nam phải đánh bại chủ nhà Indonesia ở lượt đấu tiếp theo vào ngày 3-8 để chắc chắn vào bán kết. Còn nếu hòa, "các chiến binh Sao Vàng" không thể nắm quyền tự quyết ở lượt cuối cùng.
Đấu pháp không hợp lý
Bình luận về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, bạn đọc có email berg****@gmail.com viết: "Hòa như thua, hàng thủ Việt Nam chênh vênh quá. Nếu hàng công Singapore dứt điểm lạnh lùng, chuẩn xác, Việt Nam đã có thể lâm vào cảnh trắng tay".
Trong khi đó bạn đọc Nguyễn Khánh Khoa thì bình luận thẳng thắn: "Hôm qua Việt Nam đá quá dở, không hiểu sao HLV lại thay Đình Bắc ra ở hiệp 1? Trận này khó hiểu quá".
Bạn đọc Lĩnh bình luận thêm: "Tôi không bênh vực ai ở trận này, tuy nhiên HLV thay Đình Bắc ra ngay hiệp 1 là không hợp lý. Rõ ràng trong hiệp 1 Hoàng Hên đá rất mập mờ, thiếu chính xác và tâm lý không tốt, đáng lẽ phải thay ra, nhưng ông lại thay Đình Bắc".
Trong khi đó nhiều bạn đọc nói về lối chơi không hợp lý của đội tuyển Việt Nam. Bạn đọc Hưng Nguyễn Duy nói: "Có 1 bài tạt cánh đánh đầu không hiệu quả mà làm hoài".

HLV Kim Sang Sik ôm đầu thất vọng khi chứng kiến các chân sút đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội - Ảnh: HẢI HOÀNG
Tương tự, bạn đọc Hientv3003 nói: "Cái đáng lo là HLV Kim sử dụng nhiều các quả tạt bóng nên phụ thuộc nhiều vào cầu thủ nhập tịch, lối đá này từ xưa giờ chưa bao giờ là điểm mạnh của các cầu thủ nội".
Bạn đọc Anh Xuân cảm thán: "Đã bị Singapore bắt bài, cộng với sự chủ quan, khinh địch, tự mãn... luôn là bài học, học mãi không thôi".
Bạn đọc Hùng Dũng nhận định: "Quang Hải, Đình Bắc đá quá tệ, lý ra phải thay sớm hơn. Đội hình chỉ toàn cầu thủ thấp bé như Quang Hải, Văn Vĩ, Tiến Anh, Thành Long, Hai Long... chẳng làm gì được bóng bổng cả.
Văn Hậu trận này cũng đá quá tệ. Tại sao những cầu thủ cao to như Việt Cường, Gia Hưng, Quang Kiệt, Bùi Hoàng Việt Anh... không cho vào sớm để đá. Lỗi này do HLV Kim thôi. Nguy cơ rời khỏi giải sau vòng bảng hiển hiện quá rõ".
Bạn đọc có email ledu****@gmail.com thì cho rằng: "Tự mình làm khó mình thôi! Trận đấu gặp Singapore trên sân nhà mà không có đấu pháp phù hợp; lợi thế sân nhà cùng cổ động viên hùng hậu mà bị Singapore cầm hòa.
Trận tới gặp Indonesia trên sân khách thì khó khăn càng nhân lên thêm gấp bội. Nhưng biết đâu có phép màu từ khe cửa hẹp này cho chúng ta".

Hoàng Hên chơi không tốt trước Singapore - Ảnh: VFF
Không tin sẽ thắng Indonesia
Không ít bạn đọc cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ thắng được đội yếu, và đá như thế thì chỉ ở tầm Đông Nam Á mà thôi.
Bạn đọc Trần Trung bình luận: "Năm 2024, Việt Nam vô địch do Indonesia và các đội khác không tung đội hình mạnh nhất, làm ảo tưởng sức mạnh. Nhìn cầu thủ Việt Nam đá rất tối bóng, cứ dồn vào chỗ đông cầu thủ, không có tầm nhìn bao quát cả sân.
Nhìn đá xong thì thấy đội tuyển Việt Nam cũng chỉ tầm Đông Nam Á mà thôi".
Bạn đọc Mo Mo đặt câu hỏi: "Sân nhà mà đá thế này thì qua Indonesia gặp "cây sào" gần 2m (Mitchell Baker - PV) thì sao nhỉ?".
"Đá vậy mà mơ mộng World Cup 2030?", "Tuyển Việt Nam đá giải này còn vất vả thì mơ gì đá World Cup", bạn đọc có email pham****@gmail.com và bạn đọc Thanh bình luận.
Thực tế hơn, bạn đọc Trần Thanh Tùng cho rằng: "Cửa đi tiếp là đội tuyển Việt Nam xách vali về nước để trở thành cựu vương". Bạn đọc Hello bình thêm: "Khả năng Việt Nam bị loại từ vòng bảng là rất cao".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận