01/08/2020 13:30 GMT+7

Người đó là ai?

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mới có được một thời gian ngắn con Cô Vít biến đi, ai cũng mừng, nhưng có người không hề mừng.

Ai cũng mừng vì con virút chết chóc và bệnh tật tạm không còn, công việc trở lại, khỏi phải đeo khẩu trang... Nhưng người đó cũng không mừng.

Giờ đang yên đang lành bỗng dưng con Cô Vít lại đến, thiên hạ ai cũng âu lo, nhưng người đó không lo.

Ai cũng lo vì chết chóc, vì bệnh tật, vì việc làm không có, thu nhập "hẻo", nhưng người đó không lo mấy chuyện đó.

Người đó không mừng vì khi con Cô Vít biến đi thì người ta hết bận tâm nên để ý đến người đó.

Người đó không lo vì khi con Cô Vít trở lại thì người ta sẽ quá bận bịu nên quên đi người đó.

Người đó là ai? Là một trong những CÂY CỦI.

Củi cám ơn... cô Vi Củi cám ơn... cô Vi

TTO - Cô Vi ơi, ai sợ cô thì sợ, còn Củi tui xin cám ơn cô Vi nha!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên