03/03/2020 15:45 GMT+7

Củi cám ơn... cô Vi

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Cô Vi ơi, ai sợ cô thì sợ, còn Củi tui xin cám ơn cô Vi nha!

- Cả thế giới sợ tui truyền nhiễm, sợ tui giết chết, chỉ có mỗi mình ông, lạ quá nghe!

- Không chỉ mình tui đâu cô Vi ơi!

- Ồ, không phải lạ mà quá lạ. Cám ơn vì cái gì vậy cha nội?

- Tụi tui lo nơm nớp ngày bị vô lò. Trước tết lo, tết cũng lo. Nhưng cô ập đến, lò nguội, tụi tui... thoát nạn!

- Ha ha, tưởng gì, hóa ra vậy. Nhưng không thoát được đâu, Tôn Ngộ Không còn không thoát được lò bát quái, mấy ông tuổi gì!

- Thoát được mấy tháng là đỡ lo rồi cô ơi!

- Không thoát đâu, đã là củi như mấy cha thì củi tươi hay củi khô rồi cũng vô lò thôi, quyết vậy đi, nha!

Đùa kiểu 4.0 Đùa kiểu 4.0

TTO - Đang mùa cô vích, đùa chút chơi cho bớt căng thẳng, sao ông lại càm ràm? - Đùa phải đúng nơi đúng lúc, nhìn qua ngó lại chứ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên