Một khúc violin khẽ vang lên trong phòng hồi sức tích cực (ICU), bên giường bệnh của người mẹ sắp lìa đời tại Trung Quốc.
Anh Hoàng Hải Lặc (Trung Quốc) mời nghệ sĩ violin vào bệnh viện kéo bản Mother của Joe Hisaishi cho mẹ, một cựu giáo viên âm nhạc đang mắc xơ gan, như lời tiếp sức cuối cùng trước khi bà qua đời - Ảnh: SCMP
Câu chuyện cảm động xảy ra tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đông Quan, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), theo báo SCMP ngày 22-1, khiến hàng triệu người rơi nước mắt khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội.
Ngày 6-1, anh Hoàng Hải Lặc (Huang Haile) đã tiễn biệt mẹ là bà Diệp Kim Đệ (Ye Jindi) trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Trước đó ít ngày, anh đã mời nghệ sĩ violin Đường Hinh (Tang Xing) vào tận phòng ICU, kéo cho mẹ nghe bản nhạc Mother - tác phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Bản Joe Hisaishi, trích từ bộ phim Kikujiro (1999).
Giai điệu ở lại đến phút cuối
Anh Hoàng Hải Lặc chụp ảnh cùng mẹ là bà Diệp Kim Đệ khi anh còn trẻ - Ảnh: QQ.com
Bà Diệp được chẩn đoán mắc xơ gan giai đoạn cuối từ năm 2023, sức khỏe suy yếu dần theo thời gian. Vừa đón sinh nhật lần thứ 77 vào tháng 12-2025, bà tiếp tục được phát hiện viêm tim, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
Các bác sĩ cho biết thể trạng của bà không còn đủ điều kiện để can thiệp phẫu thuật, bệnh diễn tiến nhanh và bà buộc phải nhập phòng hồi sức tích cực (ICU) từ ngày 29-12 để theo dõi và điều trị.
Trong những ngày cận kề lằn ranh sinh tử, anh Hoàng nhớ mẹ từng là giáo viên âm nhạc tiểu học trong hai năm thời trẻ.
Âm nhạc với bà không chỉ là nghề nghiệp, mà còn là một phần ký ức đẹp của cuộc đời. Vì vậy, ngày 31-12, anh quyết định mời một nghệ sĩ violin vào tận phòng bệnh, mong tiếng đàn quen thuộc có thể chạm đến mẹ trong những khoảnh khắc khó khăn nhất.
"Một người sắp ra đi, thính giác là giác quan cuối cùng còn ở lại", anh Hoàng chia sẻ. Anh hy vọng giai điệu violin sẽ tiếp thêm cho mẹ chút sức mạnh, chút niềm tin để bà tiếp tục chống chọi với bệnh tật, dù chỉ là thêm một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Thế nhưng một tuần sau đó, bà Diệp trút hơi thở cuối cùng. Bản nhạc vang lên bên giường bệnh hôm ấy không còn là khúc nhạc tiếp sức, mà trở thành lời tiễn biệt sau cùng. Nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy tình yêu thương của người con trai dành cho mẹ.
Con xin lỗi mẹ…
Anh Hoàng Hải Lặc hôn tạm biệt mẹ khi bà nằm trên giường bệnh trong những giờ phút cuối đời - Ảnh: QQ.com
Anh Hoàng cho biết anh gắn bó sâu nặng với mẹ bởi bà đã một mình nuôi con khôn lớn sau khi cha anh, một thủy thủ, qua đời lúc anh mới 13 tuổi. Vì con, bà lặng lẽ từ bỏ hạnh phúc riêng, sống một mình cho đến cuối đời.
Khi mẹ được chẩn đoán mắc bệnh gan, anh Hoàng nghỉ việc để ở bên chăm sóc bà toàn thời gian.
"Tôi có thể thuê người chăm sóc và tiếp tục đi làm, nhưng không có số tiền nào đáng giá bằng khoảng thời gian được ở cạnh mẹ", anh nói.
Khi bệnh tình bà Diệp chuyển biến xấu, anh tôn trọng nguyện vọng của mẹ, xin đưa bà rời ICU về phòng bệnh thường. Tại đó, trong không gian yên tĩnh và vòng tay của con trai, bà nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.
Trong những phút giây sau cùng, anh Hoàng nắm chặt tay mẹ, thì thầm lời xin lỗi vì những điều còn dang dở, hứa sẽ sống lạc quan và mạnh mẽ như điều bà hằng mong.
"Tôi nói với mẹ rằng, khi tôi 80 tuổi, mẹ hãy quay lại thăm tôi", anh nghẹn ngào.
Câu chuyện nhanh chóng lay động cộng đồng mạng.
"Đây là lời chia tay dịu dàng nhất, giai điệu chất chứa nỗi lưu luyến của người con không nỡ để mẹ rời xa", một người viết.
"Được nghe bản nhạc mình yêu thích, được con trai nắm tay đến giây phút cuối cùng, tôi tin rằng bà đã ra đi trong hạnh phúc", người khác chia sẻ.
Giữa nhịp sống hối hả, câu chuyện ấy nhắc người ta rằng đôi khi, tình yêu lớn nhất không nằm ở những điều to tát, mà ở việc ở bên nhau cho đến tận giây phút cuối cùng.
Thêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận