04/06/2024 15:01 GMT+7

Ngư dân Quảng Ngãi cứu ông lão người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch

Ông lão người Mỹ một mình đi thuyền buồm từ đảo Luzon (Philippines) đến tỉnh Khánh Hòa du lịch, gặp sự cố cột buồm gãy, động cơ hỏng. Ông được ngư dân Việt Nam phát hiện giúp đỡ.

Ông Quinn Richard Anthony làm việc với bộ đội biên phòng - Ảnh: VĂN TÁNH

Ông Quinn Richard Anthony làm việc với bộ đội biên phòng - Ảnh: VĂN TÁNH

Chiều 4-6, lãnh đạo Đồn biên phòng Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) cho biết đã tiếp nhận người đàn ông Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch không may gặp nạn (cột buồm gãy, động cơ hỏng), được ngư dân Việt Nam giúp đỡ.

Ngư dân cứu một người Mỹ đi thuyền buồm từ Philippines sang Việt Nam du lịch

Theo đó, ngư dân Trương Khắc Huy (trú xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), thuyền trưởng một tàu cá, cho biết khoảng 15h chiều 3-6, trong lúc tàu cá đánh bắt hải sản cách đất liền khoảng 45 hải lý thì phát hiện một thuyền buồm di chuyển bất thường.

Chú ý quan sát, ngư dân trên tàu cá phát hiện một người đàn ông lớn tuổi trên thuyền buồm đang ra dấu nhờ giúp đỡ.

Lập tức, anh Huy cho tàu cá tiếp cận, sau khi nhận thấy tình trạng của người đàn ông ổn, vị trí phát hiện sự việc không quá xa đất liền, nên anh Huy lai dắt thuyền buồm cùng người đàn ông gặp nạn vào cảng Sa Huỳnh, bàn giao cho Đồn biên phòng Sa Huỳnh (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi).

Bộ đội biên phòng đã đo huyết áp, kiểm tra các thương tích người đàn ông gặp nạn. Khi sức khỏe ông này ổn định hơn, lực lượng biên phòng hỗ trợ ông liên lạc với gia đình và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho ông.

Hiện chiếc thuyền buồm đang neo trước Đồn biên phòng Sa Huỳnh và được thợ máy sửa chữa

Hiện chiếc thuyền buồm đang neo trước Đồn biên phòng Sa Huỳnh và được thợ máy sửa chữa

Làm việc với Đồn biên phòng Sa Huỳnh, người đàn ông nước ngoài cung cấp giấy tờ liên quan, ông tên là Quinn Richard Anthony (75 tuổi, quốc tịch Mỹ).

Ông Quinn Richard Anthony cho biết ngày 5-4, ông điều khiển thuyền buồm loại 2 thân, có gắn động cơ xuất phát từ đảo Luzon (Philippines) để đến tỉnh Khánh Hòa tham quan, du lịch.

Gặp thời tiết không ổn định khiến cột buồm của thuyền bị gãy, động cơ bị hỏng, phương tiện không thể điều khiển. Sau nhiều ngày trôi dạt, đến chiều 3-6 ông Quinn Richard Anthony may mắn gặp được tàu cá.

"Các ngư dân và nhà chức trách Việt Nam rất tốt, tôi thấy mình may mắn khi nhận được sự giúp đỡ này. Tôi cảm ơn các bạn Việt Nam", ông Quinn Richard Anthony nói.

Hiện ông Quinn Richard Anthony đang neo tàu tại vùng cảng trước Đồn biên phòng Sa Huỳnh, thợ máy đang hỗ trợ sửa chữa động cơ bị hỏng và dựng lại cột buồm mới cho ông tiếp tục hành trình.

Nói về chiếc thuyền này, ông Quinn Richard Anthony cho biết đã mua tại Philippines và theo hải đồ đi qua Việt Nam du lịch.

Hiểm nguy cấp cứu trên biểnHiểm nguy cấp cứu trên biển

Đêm khuya sấm chớp đì đùng, sóng biển cuộn trào như muốn nuốt chửng chiếc ca nô chở bệnh nhân đi cấp cứu cố lao về hướng đất liền. Giữa biển mênh mông, ca nô như chiếc lá chao đảo, nước mưa cùng nước biển đang tràn vào khoang...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên