19/02/2018 08:40 GMT+7

Ngón tay đất nung làm rung rinh quan hệ văn hóa Mỹ - Trung

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Hơn một tháng kể từ khi vụ trộm cắp xảy ra bên trong phòng trưng bày tượng binh mã thời Tần Thủy Hoàng, hai bên Trung - Mỹ vẫn chưa thể giải quyết êm xuôi.

Ngón tay đất nung làm rung rinh quan hệ văn hóa Mỹ - Trung - Ảnh 1.

Bức tượng chiến binh đất nung bị mất một ngón tay cái tại phòng trưng bày của Viện Franklin - Ảnh: AFP

Tin từ báo South China Morning Post của Hong Kong ngày 18-2 cho biết nhà chức trách Trung Quốc đang yêu cầu phía Mỹ trừng phạt nặng tay đối với một công dân Mỹ sau khi người này lấy cắp một ngón tay của tượng binh sĩ thời Tần Thủy Hoàng.

Cụ thể, vào đầu tháng 2, anh Michael Rohana, 24 tuổi, đã bị phía Mỹ buộc tội bẻ gãy và đánh cắp ngón tay cái thuộc phần tay trái của tượng chiến binh đất nung 2.000 năm tuổi trưng này tại Viện Franklin ở Philadelphia, bang Pennsylvania vào ngày 21-12.

Ban đầu, Trung tâm thúc đẩy di sản văn hóa Thiểm Tây (SCHPC) của Trung Quốc đã sắp xếp cho Viện Franklin mượn 10 bức tượng chiến binh nổi tiếng. Hiện viện bảo tàng lừng danh của Mỹ đã gửi lời xin lỗi tới SCHPC vì sự cố trên. 

Tuy nhiên, phía SCHPC yêu cầu Mỹ cần có hình phạt nặng tay dành cho Rohana và đòi đền bù từ Viện Franklin.

"Các tượng binh mã là tải sản quốc gia của đất nước chúng tôi. Giá trị lịch sử và nghệ thuật của những tượng này là không thể định giá được. Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ và lên án mạnh mẽ đối với hành vi trộm cắp và phá hoại này đối với di sản của chúng tôi" - một quan chức giấu tên tại Trung tâm SCHPC lên án.

Trung tâm thúc đẩy di sản văn hóa Thiểm Tây cho biết họ đã cho mượn trưng bày các tượng binh mã trong hơn 260 lần tại 60 quốc gia khác nhau trong suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, chưa bao giờ trải qua một sự cố như vậy. Triển lãm "Đội quân đất nung và Hoàng đế đầu tiên" tại Viện Franklin sẽ kết thúc vào ngày 4-3 tới.

Ngón tay đất nung làm rung rinh quan hệ văn hóa Mỹ - Trung - Ảnh 3.

Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân (áo đỏ) tham quan quần thể tượng chiến binh, ngựa bằng đất nung gần lăng mộ Tần Thủy Hoàng trong chuyến thăm TP Tây An của Trung Quốc đầu năm nay - Ảnh: AFP

Theo hãng tin Tân Hoa xã, trung tâm văn hóa trên của Trung Quốc đã lập một đội khẩn cấp để giải quyết vụ việc và đã bắt đầu các thủ tục yêu cầu đền bù từ phía viện bảo tàng Mỹ, dựa trên thỏa thuận được hai bên ký kết.

10 tượng binh mã trên đã được trưng bày tại Viện Franklin kể từ tháng 9-2017. Đây là một phần của đội quân đất nung gồm khoảng 8.000 tượng binh sĩ và ngựa ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây.

Được tìm thấy bên trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên của đất nước Trung Quốc thống nhất, các tượng binh mã này được xác định có niên đại từ năm 210-209 trước Công nguyên. Theo số liệu từ Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), mỗi tượng này trị giá 4,5 triệu USD.

Anh Rohana đến từ bang Delaware, miền Đông Mỹ. Vào ngày 21-12, khi đang tham dự một buổi tiệc Giáng sinh ở Viện Franklin, Rohana cùng hai vị khách khác đã tìm cách đi vào phòng trưng bày "Đội quân đất nung và Hoàng đế đầu tiên".

Theo hình ảnh được camera quay lại, sau khi hai người khách trên rời khỏi phòng trưng bày, Rohana đã chụp ảnh "tự sướng" với bức tượng binh sĩ. Sau đó, anh bẻ gãy ngón tay cái của phần tay trái bức tượng, đặt vào túi và rời đi..

Vụ việc mãi đến này 8-1 mới được phát hiện. Nhờ sự giúp đỡ từ FBI, lực lượng chức năng đã lần theo dấu Rohana tới nhà của anh vào ngày 13-1. Rohana đã bị buộc tội lấy cắp và che giấu tác phẩm nghệ thuật. Rohana đã được tại ngoại nhờ bảo lãnh.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên