
Cảm xúc cùa Lê Văn Thuận sau khi giành huy chương vàng cùng U22 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
Tối 18-12, U22 Việt Nam có khởi đầu tệ hại khi để thua tới 0-2 trước U22 Thái Lan trong hiệp 1 trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Họ cũng không có được một thế trận tích cực và tưởng chừng trận đấu đã sớm ngã ngũ.
Nhưng rồi những sự điều chỉnh của HLV Kim Sang Sik trong hiệp 2 lại phát huy hiệu quả. Đình Bắc rút ngắn tỉ số trên chấm phạt đền, rồi một cầu thủ Thái Lan phản lưới đưa tỉ số về 2-2.
Trong thời gian hiệp phụ, U22 Việt Nam có bàn ấn định tỉ số 3-2 đầy cảm xúc. Lê Văn Thuận là người góp dấu giày bằng pha qua người trong vòng cấm rồi dứt điểm. Cú sút đủ khó khiến thủ thành Phosaman Sorawat không thể bắt gọn. Chỉ chờ có vậy, Thanh Nhàn ập vào đưa bóng vào lưới trống.
Tất nhiên là Văn Thuận không được tính kiến tạo. Anh rời trận đấu mà cũng không ghi được bàn nào. Nhưng từ khi vào sân từ hiệp 2, anh để lại nhiều dấu ấn với những pha đi bóng lắt léo làm chao đảo hàng phòng ngự U22 Thái Lan.
Tình huống dẫn đến bàn ấn định tỉ số 3-2 là minh chứng rõ nét. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Văn Thuận đã bật khóc vì quá hạnh phúc.
Anh chia sẻ: "Chiến thắng kiểu này thật sự quá cảm xúc. Trận đấu này thật điên rồ!".
Văn Thuận cũng chia sẻ thêm rằng: "Thật sự sau hiệp 1, anh em rất xuống tinh thần. Nhưng trong phòng thay đồ, HLV Kim Sang Sik dặn dò rằng bên ngoài đang có rất nhiều CĐV Việt Nam đến sân cổ vũ, rồi cả những người động viên qua màn ảnh. Vì vậy chúng tôi phải cố gắng hết sức. Thật sự hôm nay quá điên rồ".

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (bìa trái) ăn mừng cùng U22 Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Trong khi đó, người hùng đã ghi bàn ấn định tỉ số là Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: "Chúng tôi quá hạnh phúc vì giành được chiến thắng. Xin gửi lời cảm ơn đến những người hâm mộ luôn đồng hành cùng chúng tôi".
Chiều nay 19-12, U22 Việt Nam sẽ mang HCV SEA Games 33 về Hà Nội.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận