
HLV Kim Sang Sik đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI
U22 Việt Nam bị dẫn 0-2 sau 30 phút. Nhiều người đã nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhưng HLV Kim Sang Sik và học trò không bỏ cuộc. U22 Việt Nam chiến thắng ngược 3-2, mang về huy chương vàng SEA Games 33 lần đầu tiên cho nhà cầm quân người Hàn Quốc ngay tại Rajamangala.
Chuyên gia Phan Anh Tú thán phục tài nghệ của HLV Kim Sang Sik bởi đây là danh hiệu vô địch thứ 3 sau 3 trận chung kết trong cùng một năm với bóng đá Việt Nam của ông.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online sau trận đấu, ông Phan Anh Tú nhận định:
"Thật sự mà nói phải ngả mũ thán phục ông Kim Sang Sik. Lối chơi không hoa mỹ nhưng lại đạt hiệu quả cao. Cung cách tổ chức có kết cấu chặt chẽ, tiến chậm mà chắc, từ từ thâu tóm các danh hiệu trong một năm. Chiến thắng ngày càng bản lĩnh có khẳng định trình độ quản trị.
Qua kịch bản chiến thắng này, chúng ta thấy U22 Việt Nam bộc lộ phẩm chất kiên cường, được trui rèn qua trận mạc. Các cầu thủ tự tin sau khi bị dẫn, bản lĩnh gỡ hòa và giữ vững tâm lý trên sân khách. Cầu thủ đều tin tưởng lối chơi của HLV để hướng đến chiến thắng.
Ngược lại, U22 Thái Lan sau khi dẫn trước lại thay đổi hoàn toàn. Họ bắt đầu lơi lỏng, thi đấu biểu diễn, không duy trì được kỷ luật và đánh mất cách tổ chức lối chơi. Do đó, tôi nghĩ chỉ cần một bàn gỡ là Thái Lan vỡ trận. Đúng là đối thủ thua xa bản lĩnh của U22 Việt Nam.

Niềm hạnh phúc của Thanh Nhàn khi ghi bàn quyết định tỉ số 3-2 cho U22 Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
2 bàn thắng của Thái Lan đến từ nỗ lực cá nhân tuyệt vời. Bàn thắng đá phạt đẳng cấp và cú sút xa rất đẹp. Tuy nhiên, U22 Thái Lan lại cho thấy kết cấu lỏng lẻo và thể lực yếu kém. Sức mạnh của họ chỉ phô diễn trước các đội bóng yếu hơn, không phải là U22 Việt Nam.
Cách thay người của HLV Kim Sang Sik cho thấy ông luôn có phương án trên ghế dự bị. Tung Văn Thuận để cậu ấy cầm bóng xộc thẳng vào trong, Thanh Nhàn là người có khả năng dứt điểm. HLV Kim thay người đều thực hiện được ý đồ chiến thuật hiệu quả".


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận