
HLV Kim Sang Sik vỡ òa sau chiến thắng của U22 Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN
Tối 18-12, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Thái Lan với tỉ số 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.
Đội bóng của HLV Kim Sang Sik để đối thủ dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp 1 nhưng với bản lĩnh, các chàng trai trẻ Việt Nam đã lội ngược dòng thành công 3-2 sau 120 phút kiên cường.
Chia sẻ sau chiến thắng giành vàng cùng U22 Việt Nam, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và xúc động khi lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác vô địch, giành tấm huy chương vàng tại một kỳ SEA Games. Đây là một trải nghiệm thực sự đặc biệt đối với cá nhân tôi".
Lý giải về màn lội ngược dòng đầy cảm xúc sau khi bị dẫn trước 2 bàn, chiến lược gia người Hàn Quốc dành lời khen ngợi cho tinh thần thép của các học trò:
"Dù rơi vào thế trận bị dẫn trước 0-2, nhưng các cầu thủ của tôi đã thể hiện sự nỗ lực phi thường và quyết không bỏ cuộc. Chính tinh thần chiến đấu kiên cường đến những giây phút cuối cùng đã giúp chúng tôi tạo nên thành tích đáng tự hào này”.

HLV Kim Sang Sik ăn mừng cùng người hâm mộ - Ảnh: N.K
Nói thêm về những khó khăn trong hiệp 1, ông Kim thừa nhận áp lực tâm lý đã đè nặng lên các cầu thủ trẻ.
Chiến thắng này cũng khép lại một năm 2025 đại thành công của bóng đá Việt Nam. HLV Kim Sang Sik hào hứng chia sẻ: "Tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì hồi đầu năm, đội tuyển quốc gia đã lên ngôi vô địch và giờ đây đến lượt đội tuyển U22 cũng giành chức vô địch. Đây là một năm thực sự trọn vẹn”.
Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng của U22 Việt Nam không quên gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ.
Giành HCV SEA Games 33 trước người Thái, ngay trên thánh địa Rajamangala, Thái Lan thực sự là kỷ niệm quá tuyệt vời cho U22 Việt Nam.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận