
Mang theo cờ đỏ xuống đường ngay khi trận đấu đang ở hiệp phụ thứ 2

Đường phố Hà Nội lúc 22h42

Và ở TP.HCM, người dân đổ ra đường

Du khách nước ngoài thích thú hòa vào dòng người

Từ hệ thống camera AI, cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết người Hà Nội dù đang rất vui nhưng họ đã chấp hành nghiêm quy định: dừng chờ đèn đỏ thắng tắp và đại đa số đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy - Ảnh: HỒNG QUANG

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, cả đất nước như bùng nổ trong niềm vui sướng vô bờ bến. Người dân từ mọi miền, từ thành phố đến làng quê, dường như không thể kiềm chế được niềm tự hào, hạnh phúc sau 120 phút hồi hộp suốt trận đấu.
Theo ghi nhận, khắp các con đường, ngõ hẻm ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh thành, người dân đổ ra đường, hò hét, vẫy cờ đỏ sao vàng.
Hàng ngàn người trên xe máy nối đuôi nhau hò reo, hô vang "Việt Nam vô địch". Đường phố như được phủ một màu đỏ rực, khi mọi người mang theo lá cờ Tổ quốc, trên tay cầm kèn thổi inh ỏi.
Những khoảnh khắc như thế này khiến người ta cảm thấy tình yêu đất nước và thể thao dâng trào. Đó là sự kiện không chỉ đánh dấu chiến thắng trong một trận đấu, mà còn là sự kiện gắn kết tinh thần dân tộc, thổi bùng niềm tự hào của cả dân tộc về sức mạnh của thể thao và tinh thần đoàn kết.

Anh Trần Minh Quân cùng vợ con từ quận Tân Bình (cũ) vào trung tâm TP.HCM, hòa vào không khí ăn mừng chiến thắng - Ảnh: MINH HÒA

Mẹ con bé Đậu rạng rỡ trong sắc đỏ - Ảnh: HỮU DUY

Đến 22h40, người dân TP.HCM nối nhau di chuyển về khu vực vòng xoay Lê Duẩn để hòa chung bầu không khí chiến thắng - Ảnh: THANH HIỆP

Không khí ở Đà Nẵng lúc này

Người Đà Nẵng ra phố ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 bất chấp trời mưa to

Sắc đỏ tại Đà Nẵng - Ảnh: THANH NGUYÊN
Đà Nẵng trong đêm mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam
Tối 18-12, ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hàng ngàn người dân Đà Nẵng đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam, tạo nên một đêm sôi động hiếm thấy tại các tuyến phố trung tâm.
Từ khoảng 22h30, dòng người bắt đầu tập trung đông dần trên các trục đường lớn như Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Linh, cầu Rồng, cầu Sông Hàn…
Xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm, cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến phố. Không khí lễ hội lan tỏa khắp nơi, từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư đông đúc.
Hòa chung niềm vui chiến thắng, nhiều người dân mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn, kèn cổ vũ. Đáng chú ý, không ít bạn trẻ còn mang theo nồi niêu, xoong chảo gõ vang tạo nhịp, góp phần làm cho không khí ăn mừng thêm náo nhiệt.
Những tiếng hô vang "Việt Nam vô địch", "Việt Nam chiến thắng" liên tục vang lên, khuấy động cả khu vực. Anh Nguyễn Minh (phường Hải Châu) chia sẻ: "Một chiến thắng rất xứng đáng và vô cùng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đội chủ nhà Thái Lan.
Trận đấu quá kịch tính, xong trận đấu là cả nhóm bạn tôi rủ nhau ra đường ngay. Cảm giác rất vui khi được hòa cùng dòng người, ai cũng phấn khởi, hò reo không ngớt".
Trước lượng người và phương tiện tăng đột biến, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự đã được bố trí tại nhiều ngã tư, ngã năm trọng điểm để phân luồng, điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trật tự. Nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

Người dân hào hứng tham gia ăn mừng với "cây nhà lá vườn" - Ảnh: THANH HUYỀN
Tại Cà Mau, sau khi tiếng còi trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam kết thúc thì hàng ngàn người dân đã tràn xuống đường để ăn mừng chiến thắng.
Người có xoong, có chảo, hay không có gì thì cầm tạm tàu lá chuối, cành cây ven đường để cùng đi "bão", ai cũng vui vẻ hò reo hòa cùng tiếng kèn, tiếng trống náo động cả khu vực quảng trường và đường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).
Anh Lý Trọng Đạt, một người dân ở đây, cho biết đã lâu lắm mới có cảm giác vui đến thế khi đi "bão" cùng mọi người.
"Trận chung kết đêm nay xem mà nghẹt thở, các cầu thủ đá quá hay, lội ngược dòng thành công, quá tuyệt vời".
Dù đi "bão" nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ quy định đèn tín hiệu giao thông nên không xảy ra tình trạng kẹt xe.
Các con đường lớn ở phường Long Xuyên, Rạch Giá và đặc biệt ở đặc khu Phú Quốc (An Giang), người dân vừa đi "bão" vừa quay video ngắn ghi lại khoảnh khắc bắn pháo hoa ăn mừng chiến thắng, không khí càng trở nên cuồng nhiệt.


Ngã tư Trần Hưng Đạo - Yersin (TP.HCM) khi người hâm mộ bắt đầu xuống đường ăn mừng - Ảnh: HỮU DUY


Đôi bạn trẻ ghi lại khoảnh khắc đẹp ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên - Ảnh: HỮU DUY


"Biển người" hâm mộ ăn mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại khu vực chợ Bến Thành, TP.HCM - Ảnh: HỮU DUY

Mua kèn trên phố chuẩn bị thổi vang khúc ca vô địch - Ảnh: MINH HÒA


Dòng người đổ về hồ Gươm, Hà Nội. Sau trận cầu kém may mắn của đội tuyển bóng đá nữ tối qua, mọi sự chú ý của người hâm mộ đổ dồn về trận đấu tối nay, và họ đã không thất vọng - Ảnh: PHÚC TÀI

Hàng ngàn người dân Nha Trang (Khánh Hòa) đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Phút vui mừng ngay sau khi trận đấu kết thúc, tất cả những người đi trên phố đều trở nên thân thuộc bởi cùng là "người hâm mộ" - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Nha Trang đêm không ngủ
Đêm 18-12, ngay khi U22 Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết bóng đá nam, phố biển Nha Trang đã bùng nổ trong sắc đỏ.
Tuyến đường ven biển Trần Phú trở thành sân khấu khổng lồ cho bữa tiệc ăn mừng đầy phấn khởi.
Sắc đỏ rực cháy dọc cung đường ven biển. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng vạn người dân và du khách tại Nha Trang đã đồng loạt đổ ra đường.
Không chỉ có tiếng còi xe, tiếng loa công suất lớn phát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", tiếng sóng biển dường như cũng bị lấn át bởi tiếng hô vang "Việt Nam vô địch".
Nhiều du khách nước ngoài đang dạo phố cũng bị cuốn vào bầu không khí cuồng nhiệt.
Anh Quốc Bảo (24 tuổi, phường Nha Trang) hào hứng nói: "Nha Trang đêm nay đẹp hơn bao giờ hết. Chúng tôi phải xuống đường ngay. Anh em tôi đã chuẩn bị sẵn cờ và kèn từ chiều rồi!".

Người dân TP.HCM đổ về khu vực trung tâm TP ăn mừng huy chương vàng môn bóng đá nam - Ảnh: HỮU DUY
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận