
Tay vợt Nguyễn Anh Tú tiếp tục khẳng định đẳng cấp trước đối thủ Thái Lan - Ảnh: HZ
Đối thủ của Nguyễn Anh Tú ở vòng tứ kết nội dung đơn nam môn bóng bàn là tay vợt chỉ mới 15 tuổi của Thái Lan - Thitaphat Preechayan.
Được xem là "thần đồng" của bóng bàn Thái Lan, nhưng Preechayan vẫn tỏ ra quá non nớt trước một Nguyễn Anh Tú dày dạn kinh nghiệm bậc nhất trong tuyển bóng bàn Việt Nam. Chung cuộc, tay vợt Việt Nam thắng 3-1 đầy thuyết phục.
Trước thềm SEA Games 33, đã có một số tranh cãi xuất hiện ở đội tuyển bóng bàn Việt Nam, khi ban huấn luyện phải phân vân đứng trước việc lựa chọn những tên tuổi quen thuộc như Anh Tú, Đức Tuân hay một Đinh Anh Hoàng trẻ trung, phong độ cao hơn.
Sau cùng, Anh Tú và Đức Tuân vẫn được chọn. Nếu Đức Tuân phải dừng bước sớm, Anh Tú đã vượt qua giai đoạn vòng bảng với vị trí thứ 2 trong bảng đấu của mình.
Đánh bại nốt đối thủ của Thái Lan, Anh Tú giành vé vào bán kết, và chắc chắn sẽ giành được huy chương tại SEA Games 33.
Thách thức với Anh Tú ở bán kết là cực lớn, khi anh phải chạm trán tay vợt 19 tuổi người Singapore Izaac Quek.
Người hâm mộ bóng bàn Viêt Nam đã quá quen thuộc với cái tên này. Tại SEA Games 32, chính Quek đã đánh bại Anh Tú một cách thuyết phục để giành HCV đơn nam. Năm đó anh mới 17 tuổi.
Sau 2 năm, Quek càng cho thấy sự tiến bộ đáng nể. Khi Việt Nam đụng độ Singapore ở nội dung đồng đội nam, tay vợt trẻ này tỏa sáng rực rỡ.
Quek thắng dễ Đinh Anh Hoàng 3-0 ở trận thứ 2, và thắng nốt Anh Tú 3-1 ở trận thứ 4, qua đó giúp Singapore lên ngôi vô địch nội dung đồng đội nam.
Sẽ rất khó để Anh Tú có thể "phục thù" tay vợt trẻ đẳng cấp châu lục của Singapore. Nhưng nếu làm được, con đường đến tấm HCV của anh sẽ vô cùng thênh thang.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận