10/11/2020 13:46 GMT+7

Ngôi sao cô độc Nick Kyrgios

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ở tuổi 25, dù rủng rỉnh tiền bạc và cả sự nổi tiếng nhưng ngôi sao quần vợt người Úc Nick Kyrgios lại mắc chứng trầm cảm vì cô độc trong chính thế giới làm nên tên tuổi cho mình.

Ngôi sao cô độc Nick Kyrgios - Ảnh 1.

Quần vợt đã đem đến vinh quang lẫn chứng trầm cảm cho Nick Kyrgios - Ảnh: AFP

Nick Kyrgios từng đứng hạng 13 thế giới và những chiến thắng trên sân đấu mang về cho anh gần 8 triệu USD tiền thưởng, chưa tính những hợp đồng quảng cáo. Người hâm mộ cũng không ngớt vây quanh anh. 

Dù vậy, Kyrgios bị gọi là "trai hư" của làng quần vợt do tính khí thất thường và luôn là tâm điểm của thị phi như: tranh cãi trọng tài, chửi mắng đối thủ, gây gổ với khán giả... và thậm chí chủ động "chơi dưới sức" vì bất mãn với những pha giao bóng không thành công của chính mình.

Năm 2019, Nick Kyrgios bị ATP phạt 113.000 USD vì những hành động phản cảm tại Giải Cincinnati Masters.

Nhưng mới đây Nick Kyrgios đã có những chia sẻ hiếm hoi trên tờ Sunday Telegraph (Úc): "Tôi không nghĩ mọi người hiểu sự cô đơn của môn quần vợt là như thế nào. Một mình giữa sân đấu dù xung quanh người rất nhiều nhưng lại không thể nói chuyện với bất kỳ ai và phải tự xoay xở mọi việc. Tôi đã vật lộn với nỗi cô đơn đó".

Kyrgios kể: "Có lần thức dậy ở Thượng Hải, lúc đó là 4h chiều và tôi vẫn còn trên giường, rèm cửa đóng kín. Tôi không muốn nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tôi cảm thấy không ai muốn biết tôi là một người như thế nào, họ chỉ muốn xem tôi với tư cách là một VĐV quần vợt và khai thác tôi.

Tôi cảm giác mình không còn tin được ai. Rất cô đơn và tăm tối! Rất nhiều người tạo áp lực cho tôi, rồi tôi tự gây áp lực cho bản thân. Từ đó, tôi đánh mất niềm vui ở các trận đấu và rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát. Tôi bị trầm cảm là vì vậy".

Nhưng ngoài tính cách của một gã "trai hư", Nick Kyrgios còn có một con người khác - một Nick Kyrgios với trái tim nhân hậu. Anh đã nhận được sự ghi nhận tích cực từ người hâm mộ khi đi đầu trong các nỗ lực gây quỹ hỗ trợ vụ cháy rừng ở Úc vào mùa hè năm ngoái, một thảm họa mà Nick Kyrgios nói rằng đã cho anh một cái nhìn mới về cuộc sống.

Kyrgios cũng được ca ngợi khi cất tiếng nói của lý trí trong đại dịch COVID-19 khi kêu gọi các tay vợt đồng nghiệp, nhất là Novak Djokovic thay đổi suy nghĩ vì đã không coi trọng sự nguy hiểm của đại dịch này. Sau đó, Kyrgios đã chọn không tham gia Giải Mỹ mở rộng và Pháp mở rộng. 

"Tôi đã không sống và hít thở cùng quần vợt. Tôi thích ở nhà với gia đình và bạn gái của mình, đồng thời làm việc cho quỹ thiện nguyện của tôi (dành cho trẻ em kém may mắn) và giúp đỡ cộng đồng. Còn rất nhiều việc khác mà tôi thích làm", Nick Kyrgios nói.

Cay cú thua trận, Cay cú thua trận, 'bad boy' Nick Kyrgios đập gãy vợt, chửi trọng tài

TTO - Tay vợt người Úc Nick Kyrgios tiếp tục khiến dư luận chú ý với hành động xấu xí diễn ra ở giải Cincinnati Master.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên