
Khu dân cư Mô Rỗi, xã Trà Tâp, TP Đà Nẵng được hình thành từ "Chiến dịch Quang Trung" - dựng nhà thần tốc cho 11 hộ dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Tháng 10 này, mùa thiên tai dường như đã bắt đầu tại vùng cao Đà Nẵng khi những đợt mưa lớn kéo dài liên tiếp khiến nhiều địa phương ban bố cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.
Vậy nhưng, với người dân tại khu dân cư Mô Rỗi, xã Trà Tập, nỗi lo thường trực mỗi mùa mưa về đã không còn nữa, khi họ được sống trong những ngôi nhà kiên cố được dựng từ "Chiến dịch Quang Trung".
Vơi đi nỗi ám ảnh sạt lở
Trong căn nhà mới tại khu dân cư Mô Rỗi, bà Hồ Thị Hương, 47 tuổi, vui vẻ kể gia đình có hai vợ chồng và bốn người con. Trước đây, cứ mưa lớn là cả nhà thấp thỏm, nhiều lần phải chạy đi tránh sạt lở, có lúc được chính quyền địa phương sơ tán đến tá túc tại trường học.
"Ở đây thoải mái lắm, không còn lo như ngày xưa nữa. Trước cứ mưa là sợ sạt lở, phải chạy đi nơi khác. Bây giờ có nhà kiên cố rồi, mưa gió cũng an tâm", bà Hương chia sẻ.
Cùng chung niềm vui, ông Hồ Văn Năm vẫn chưa quên cảnh gia đình phải chạy tay không, chỉ kịp giữ lại tính mạng khi nhà cửa, tài sản bị đất đá vùi lấp, hư hỏng sau trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 12 năm ngoái.
"Quần áo, gạo lúa, nồi niêu, gà vịt đều mất hết, không kịp mang theo gì. Gia đình không còn gì để làm lại nhà. Nay được Nhà nước xây nhà cho ở như thế này, tôi mừng và biết ơn lắm", ông Năm nói.

Ông Hồ Văn Năm không còn lo lắng mỗi mùa mưa về khi được ở trong căn nhà khang trang tại khu dân cư Mô Rỗi, xã Trà Tập - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Sau những đợt mưa bão, sạt lở nghiêm trọng cuối năm 2025, khu dân cư Mô Rỗi được hình thành. Tại đây, 11 hộ dân ở khu vực bị sạt lở thuộc làng Tăk Ri được bố trí đến nơi ở mới.
Từ những căn nhà mới, cuộc sống của các hộ dân từng bước ổn định. Khu tái định cư tiếp tục được hoàn thiện hệ thống nước sạch, đường giao thông, đèn năng lượng mặt trời và các công trình phụ trợ. Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng cũng chung tay xây dựng cổng ngõ, trồng hoa, cây xanh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Giờ đây, giữa núi rừng trùng điệp, Mô Rỗi hiện lên khang trang như một khu dân cư kiểu mẫu, tươm tất với đường sá, điện chiếu sáng và những khuôn viên xanh mát, tạo nên diện mạo của một ngôi làng mới đầy sức sống.
Tâm thế vững vàng khi mùa mưa đến

Người dân sống tại khu dân cư Mô Rỗi không còn nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa về - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Theo UBND xã Trà Tập, mưa lớn kéo dài vào cuối tháng 10 và tháng 11-2025, cùng ảnh hưởng của bão số 12 và bão số 13, đã gây lũ quét, sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng hoặc sụp đổ.
Xã Trà Tập đã triển khai "Chiến dịch Quang Trung", sửa chữa hai căn nhà hư hỏng nặng, xây dựng mới 20 căn nhà bị sập, trôi hoàn toàn.
Từ chủ trương đến những việc làm cụ thể, chiến dịch đã huy động sự chung tay của chính quyền, quân đội, công an và các tổ chức, đơn vị để người dân sớm có mái nhà sau thiên tai. Với những gia đình từng phải chạy lũ, mất trắng tài sản, mỗi căn nhà mới không chỉ là nơi che mưa, chắn gió mà còn là điểm tựa để gây dựng lại cuộc sống.
Không chỉ ở Mô Rỗi, tinh thần "Chiến dịch Quang Trung" còn giúp nhiều hộ dân miền núi Đà Nẵng dựng lại mái ấm sau thiên tai.

Những ngôi nhà "Chiến dịch Quang Trung" tại khu dân cư Dốc Đá Đen (thôn Ngọc Tu, xã Trà Tân, TP Đà Nẵng) - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Tại xã Trà Tân, ông Phạm Xuân Bi (40 tuổi, thôn Ngọc Tu) từng mất hoàn toàn căn nhà sau đợt sạt lở cuối năm 2025. Được Nhà nước hỗ trợ 250 triệu đồng, cùng với tiền tích góp thêm, ông xây dựng căn nhà kiên cố trị giá khoảng 600 triệu đồng.
"Mấy bữa nay mưa, tôi không còn lo sạt lở như trước. Ở nhà mới, gia đình yên tâm hơn nhiều", ông Bi nói.
Với nhiều hộ dân vùng núi Đà Nẵng, những mái nhà từ "Chiến dịch Quang Trung" đang giúp họ đón mùa mưa mới với tâm thế vững vàng hơn, nỗi ám ảnh mỗi khi mưa lớn đã vơi đi.
Được biết, trong "Chiến dịch Quang Trung", TP Đà Nẵng đã triển khai hỗ trợ tổng cộng 505 căn nhà (gồm xây mới và sửa chữa).
"Chiến dịch Quang Trung" do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm tái thiết nhà ở, khắc phục hậu quả các đợt bão lũ lịch sử tại miền Trung và Tây Nguyên cuối năm 2025.
Chiến dịch đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, gồm quân đội, công an, các tổ chức đoàn thể (thanh niên, phụ nữ) và sự chung tay đóng góp của toàn xã hội, được ví là "chiến dịch của lòng dân".
Kết quả, chiến dịch đã tiến hành sửa chữa khoảng 34.759 căn nhà bị hư hỏng và xây mới khoảng 1.597 căn nhà bị sập đổ hoặc cuốn trôi cho các hộ dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận