“ Tiếp sức nhà nông cho con ĐẾN trường” tỈnh Tiền Giang năm 2013
* Tổ chức: báo Tuổi Trẻ, Hội Nông dân và Tỉnh đoàn Tiền Giang
* Tài trợ: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam
Con chữ, miếng ăn nhọc nhằn cha mẹNghèo khó không ngăn họ ước mơ Không gục ngã
Phóng to |
| Ông Ngô Văn Mõng ngày nào cũng giăng lưới kiếm cá - Ảnh: N.T. |
Đó là hoàn cảnh của 2 trong số 60 gia đình nhận được học bổng “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường” tại Tiền Giang.
Thân già sợ gì cực khổ
Ngôi nhà của ông Trần Văn Hạng (59 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) nằm chơ vơ giữa đồng. Từ xa đã nghe tiếng gà, vịt kêu inh ỏi. Ngơi tay cắt thân chuối, ông Hạng chỉ về phía bầy vịt đẻ ở góc sân và mấy con gà trên ổ nói: “Ngày nào cũng được hơn chục trứng, tằn tiện thì đủ tiền cho hai đứa cháu đi học mỗi ngày. Cần tiền gấp thì bắt mấy con gà mái ra chợ bán. Nuôi gà đến ngày cho trứng mà đem bán cũng tiếc đứt ruột nhưng đành chịu. Thân hai ông bà già này làm gì ra tiền nữa chứ”.
Để tiết kiệm chi phí, sáng nào ông Hạng cũng cùng vợ đi khắp các vườn xin thân chuối mang về cắt nhỏ độn cho gà, vịt ăn. Khiêng ba cây chuối dài quá khổ lên xe đẩy nhỏ, ông bà Hạng hì hục đẩy về quãng đường hơn 1km. Đến con dốc cao ở cuối xóm, đôi vợ chồng già cúi khom người dùng hết sức đẩy. Vừa qua con dốc, hai người ngồi bệt xuống gốc cây ven bờ thở ngắt quãng, áo đẫm mồ hôi. Đường về nhà còn một đoạn đê với bề rộng chỉ vừa một người đẩy. Ông Hạng bàn với vợ: “Bà để tui đẩy. Bà xuống ruộng bắt thêm vài con ốc bươu vàng về đập cho vịt ăn”. Nói rồi hai vợ chồng lẳng lặng làm việc theo phân công.
Lúc trước, để có đồng ra đồng vô, bán gà mái xong bà Trần Thị Phụ (57 tuổi, vợ ông Hạng) dành lại ít tiền mua chục gà con, nuôi xoay vòng. Nhiều bận tiền bán gà không đủ xoay xở để mua gà con thì ông bà đi mót lúa kiếm chút vốn liếng. Cái vòng luẩn quẩn giúp ông bà tuổi đã gần 60 nuôi hai đứa cháu ngoại mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi làm tha hương, nhưng đoạn đường dài phía trước ông bà chưa biết phải làm thế nào vì sức khỏe càng ngày yếu mà chuối cũng không còn nhiều để xin.
Hay tin được hỗ trợ vốn chăn nuôi, ông bà Hạng vui mừng khôn xiết. Bàn tính với nhau mấy đêm liền, ông bà dự định vẫn sẽ nuôi gà, vịt đẻ. “Có vốn hỗ trợ thì không phải lo phải bắt bán lúc gà đang cho trứng. Thân già sợ gì cực khổ. Sợ là sợ không thể nuôi cháu ăn học rồi đời cháu lại khổ như ngoại, như cha mẹ cháu” - bà Phụ tâm sự.
Phóng to |
| Ông Trần Văn Hạng đi xin chuối về cắt vụn độn cho vịt ăn - Ảnh: N.T. |
Chỉ sợ cháu bơ vơ
Cùng cảnh ngộ tuổi già nuôi cháu mồ côi là vợ chồng ông Ngô Văn Mõng, ngụ xã Bình Phú, huyện Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang). Hằng ngày số lần uống thuốc trợ tim của ông Mõng còn nhiều hơn số lần ăn cơm nhưng ông vẫn sớm hôm đi giăng câu, thả lưới kiếm vài ký cá vụn. “Nhà cách trường mấy chục cây số mà trưa nào cháu cũng về ăn cơm xong lại hối hả đi học nữa. Tui với bả có ăn mắm ăn muối cũng không sao, nhưng phải dành tiền bán cá cho cháu có tiền ăn cơm trưa rồi nghỉ lại ở trường” - ông Mõng cho biết.
Từ ngày mẹ bé Huệ bệnh nặng qua đời, ông bà Mõng ẵm cháu ngoại vừa tròn 3 tuổi cưu mang, từ đó hầu như ngày nào ông Mõng cũng chèo chiếc xuồng nhỏ đi thả lưới mấy bận. “Bữa nào trúng thì được ít ký cá phi, lươn, cá chạch bán được khoảng 50.000 đồng. Sau khi dành tiền cho cháu thì tui với bả cũng dành được ít tiền phòng khi ốm đau...” - ông Hạng kể.
Bước sang tuổi 65, số lần phát bệnh tim của ông Mõng ngày một nhiều hơn, nhưng ý định cho cháu được đến trường lúc nào cũng thôi thúc ông đi làm kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Bà Nguyễn Thị Long (vợ ông Mõng) chưa hết bàng hoàng kể: “Bữa đó tui đi khám bệnh ở Sài Gòn, hàng xóm điện thoại lên nói ổng nằm trợn trắng ngoài đê, mặt mày xanh chành xanh lét. Tưởng ổng đi luôn rồi, vậy mà khi tỉnh lại ổng lại đòi đi ra đồng nữa. Cản hoài không được, tui bắt ổng phải dẫn tui đi cùng để có bề gì mà lo cho ổng”.
Thời gian không đi giăng lưới ông Mõng phụ vợ mò cua bắt ốc về đập cho vịt ăn. Nhờ số vịt đẻ hằng ngày được hơn chục trứng mà ông bà cũng có khoản tiền nhỏ để làm vốn liếng, nhưng số vốn cũng chỉ đủ xoay vòng bán vịt lớn rồi bắt lại vịt con.
Từ ngày nộp hồ sơ chương trình học bổng “Tiếp sức nhà nông cho con đến trường”, ông bà Mõng tranh thủ thời gian rảnh rỗi sửa sang lại chuồng gà để chuẩn bị chăn nuôi lớn. “Trông cho có vốn hỗ trợ, nuôi nhiều rồi tui nói ổng khỏi phải đi đêm đi hôm giăng lưới, giăng câu nữa” - bà Long hồ hởi tính.
|
Tỉnh Tiền Giang - điểm đến thứ 13 Ngày 27-10, báo Tuổi Trẻ cùng Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam sẽ trao vốn cho 60 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm làm ăn, nuôi con ăn học của hai huyện Cai Lậy và Gò Công Tây (tỉnh Tiền Giang). Mỗi hộ sẽ nhận được vốn vay không lãi suất trong hai năm là 12 triệu đồng tiền mặt và thức ăn chăn nuôi (trị giá 2 triệu đồng). Mỗi gia đình có con em học giỏi sẽ được nhận một phần thưởng 500.000 đồng. Ngoài ra, Công ty cổ phần GreenFeed VN sẽ phối hợp với hội nông dân tổ chức nhiều lớp tập huấn chăn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật khi chủ hộ gặp khó khăn. Tổng kết năm học, con em đạt học lực khá, giỏi còn nhận được học bổng từ 500.000-3 triệu đồng. Sau hai năm nhà nông sẽ hoàn vốn để chương trình tiếp tục xoay vòng cho những hộ khác. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận