
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Chị N.M.V., ngụ ở phường Phú Mỹ, TP.HCM và chồng yêu nhau từ thời còn học chung THPT.
Một tháng được vợ "chi" 500.000 đồng
Chị V. vẫn hay tâm sự với anh rằng quãng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ chị lại phải yêu xa, nên ngày về nước sau thời gian du học ở Úc, anh T. đã luôn muốn "bù đắp" cho người yêu, anh thường chiều theo ý chị. Dù chưa cưới, chị đã nói rõ rằng để xây dựng hạnh phúc tương lai, chị muốn giữ tiền cho anh.
Hai năm sau, lễ cưới được tổ chức. Từ thời điểm đó, chị V. giữ luôn thẻ ngân hàng của chồng. Mỗi tháng chị chỉ để đúng 500.000 đồng trong ví của anh. Những khoản chi tiêu khác, chị đều chủ động lo hết.
Chị V. nói với bạn bè rằng chồng chị đẹp trai, hát hay, biết chơi violon lại kiếm được nhiều tiền nên chị quản hết cho chắc. Có lần anh T. gặp bạn, muốn mời bạn đi ăn uống gì cũng ngại bởi trong chiếc ví hàng hiệu vợ mua chỉ có đúng 500.000 đồng.
Chị V. chăm lo chu toàn việc nhà, đối nội đối ngoại đều trọn vẹn, mẹ chồng rất hài lòng. Hai con một trai, một gái được chị chăm sóc, dạy dỗ tốt. Chỉ có một điểm duy nhất khiến anh T. khó chịu là anh hoàn toàn bị phụ thuộc tài chính vào vợ. Nhiều lần bức bối, anh góp ý nhưng chị lại phân tích rằng "anh đã sung sướng như vậy rồi còn muốn gì nữa. Em làm vậy để giữ hạnh phúc gia đình".
Tương tự, chị L.T.O. (37 tuổi, ngụ ở phường Tân Sơn Nhất TP.HCM) cũng kiểm soát toàn bộ thu nhập của chồng. Lúc đầu anh T. chiều ý vợ vì nghĩ rằng chị chăm lo cho gia đình là tốt. Nhưng khi anh cần chi tiêu cho một số việc cá nhân và đề nghị vợ đưa thêm tiền, chị thường xem xét rồi kết luận "không cần thiết". Việc bị phụ thuộc khiến anh dần cảm thấy bức bối nhưng chưa biết thay đổi thế nào.
"Con không muốn lấy vợ vì sợ... bị kiểm soát như ba"
Trường hợp của ông N.V.C. 56 tuổi (ngụ phường Đức Nhuận, TP.HCM) là một ví dụ khác. Ông C. bị vợ quản lý tài chính ngay từ khi mới cưới. Sau hơn mười năm chung sống, vì quá bí bách ông lập quỹ đen để chi cho việc xã giao.
Một lần khách hàng trả tiền mặt, dù ông đã giấu kỹ nhưng vẫn bị vợ phát hiện khi "dọn nhà". Vợ ông C. khóc lóc trách chồng "phản bội" mình, cho rằng đàn ông lập quỹ đen là để phục vụ "việc không chính đáng", ám chỉ khả năng có người phụ nữ khác.
Sau thời gian "chiến tranh lạnh", cuối cùng ông cũng nhượng bộ và để vợ tiếp tục quản toàn bộ tiền bạc.
Có điều con trai ông C. trong một lần tâm sự cùng ba đã nói: "Con không muốn lấy vợ vì con sợ... bị kiểm soát như ba".
Không chỉ quản lý tiền, chị N.T.H., 42 tuổi, ngụ ở xã Xuyên Mộc, TP.HCM còn kiểm soát cả các mối quan hệ của chồng. Trưa nào anh K. cũng phải về nhà ăn cơm, nếu đi với ai phải báo cáo để vợ "duyệt".
Dù luôn là người chồng, người cha rất chu đáo, anh vẫn bị vợ kiểm soát từ tin nhắn đến lịch trình. Về phía mình, chị H. cho rằng vì chồng có chức vụ, nhiều người muốn tiếp cận nhờ vả nên chị phải "giữ chặt", ghen trước để chặn từ đầu mọi ý định tiếp cận của người khác.
Còn anh K. nhiều lúc thấy buồn và ngột ngạt. Đã có lúc anh nghĩ đến việc thoát khỏi hoàn cảnh này nhưng nhìn hai cậu con trai anh lại rất thương con, không muốn các con bị tổn thương.
Theo chuyên gia tâm lý Ngô Xuân Điệp - Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, việc người vợ quản lý tài chính và đời sống cá nhân của chồng quá chặt trong thời gian dài có thể dẫn đến những hệ quả không tốt, không chỉ với hôn nhân mà còn với nhân cách của người chồng. Khi mọi khoản chi tiêu đều phải xin phép, mọi mối quan hệ đều bị giám sát, người chồng dễ rơi vào cảm giác bị tước quyền tự chủ và mất giá trị bản thân.
Theo cơ chế tâm lý, khi nói thật đồng nghĩa với rắc rối, con người sẽ học cách nói dối để tự bảo vệ mình. Nguy hiểm hơn, sự kiểm soát quá mức có thể vô tình "đào tạo" nên một người chồng quen giấu giếm dù ban đầu họ không có xu hướng này. Vòng xoáy nghi ngờ - kiểm soát - che giấu cứ thế lặp lại, làm xói mòn niềm tin và biến hôn nhân từ mối quan hệ đồng hành thành đối đầu.
Ông Điệp cho rằng để tránh hệ quả này, vợ chồng cần trao đổi thẳng thắn và thống nhất nguyên tắc chung. Quản lý tài chính nên dựa trên sự đồng thuận, minh bạch và tôn trọng quyền tự chủ cá nhân.
"Hôn nhân bền vững không được xây dựng bằng sự kiểm soát mà bằng đối thoại và niềm tin. Khi cả hai được lắng nghe và tôn trọng, gia đình mới thực sự là nơi an toàn để sống thật với nhau", ông Điệp nhấn mạnh.
Vợ "kiểm soát thu nhập" của chồng có thể bị phạt tới 30 triệu đồng
Việc vợ kiểm soát thu nhập khiến chồng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần bị tính là một trong năm hành vi bạo lực kinh tế, có thể bị phạt 20-30 triệu đồng. Đây là một trong những nội dung mới được nêu tại nghị định 282/2025, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong ba lĩnh vực: an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực từ ngày 15-12.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận