
Kỳ thủ Lại Lý Huynh trước giờ thi đấu trận chung kết - Ảnh: TBL
Khuya 28-2, Lại Lý Huynh đã xuất sắc vượt qua Triệu Phàn Vĩ để giành vé vào chung kết Ngũ Dương Bôi - giải đấu danh giá bậc nhất Trung Quốc cũng như làng cờ tướng thế giới.
Chiến tích này gây chấn động làng cờ, bởi Lại Lý Huynh là kỳ thủ nước ngoài đầu tiên vào đến chung kết ở giải đấu được ví là "thánh đàn của các kỳ vương" này.
Dưới đây là bài phỏng vấn sâu của Lại Lý Huynh đăng tải trên Dương Thành Vãn Báo, được chuyên trang TBL Cờ tướng dịch lại:
"Được đứng trên sân khấu và so tài với nhiều kỳ thủ lừng lẫy của Trung Quốc, bản thân tôi đã thấy rất vui rồi.
Thú thật, lúc mới bắt đầu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đi đến trận đấu cuối cùng, thậm chí còn không dám chắc mình trụ lại được qua lịch thi đấu khắc nghiệt ngày hôm qua.
Việc tiến vào chung kết hôm nay khiến tôi vừa xúc động, vừa thấy mình rất may mắn. Niềm vui này thực sự khó diễn tả bằng lời.
Đáng nhớ nhất chính là ván đấu cuối cùng của ngày hôm qua, khoảnh khắc khi tôi cuối cùng cũng giành được chiến thắng.
Lúc đó tất cả mọi người đều chúc mừng cho tôi. Tất nhiên việc giành chiến thắng để tiến vào chung kết ngày hôm nay cũng khiến tôi một lần nữa cảm nhận được sự ủng hộ từ thần may mắn.
Đây là lần đầu tiên tôi thi đấu trên một sân khấu mà mọi diễn biến đều được khán giả theo dõi sát sao từ đầu đến cuối. Cảm giác vừa căng thẳng vừa phấn khích đó rất khó để diễn tả.
Còn về hình thức “xướng quải kỳ” (bảng cờ treo), trước đây tôi đã từng theo dõi, luôn rất mong có cơ hội được bước lên sân khấu như vậy để thi đấu, lần này cuối cùng cũng thực hiện được tâm nguyện của mình.
Hồi nhỏ tôi hay xem cha đánh cờ, cứ đứng bên cạnh xem, xem mãi rồi yêu thích, sau đó mới bắt đầu học bài bản. Trước đây ở Việt Nam, số người chơi và quan tâm đến cờ tướng không nhiều, thiếu môi trường để giao lưu học hỏi.
Khi đó tôi phải tự mình lặn lội đi nhiều nơi tìm cơ hội học tập, hoàn toàn dựa vào tự mày mò nghiên cứu và kiên trì. Đó là giai đoạn cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của tôi.
Sau này có cơ hội sang Trung Quốc, tiếp xúc với môi trường cờ tướng đỉnh cao, sự hiểu biết về cờ của tôi mới tiến thêm một bước lớn.
Từ sau khi tôi giành chức vô địch thế giới, sự quan tâm của xã hội đối với cờ tướng tại Việt Nam tăng lên rõ rệt. Số lượng người bắt đầu chơi và yêu thích cờ tướng đông hơn hẳn, bầu không khí phát triển chung đang tốt lên từng ngày.
Đến với Ngũ Dương Bôi, tôi thực sự chịu áp lực rất lớn, hoàn toàn không ngờ mình lại đi xa được đến thế này. Trước áp lực, tôi luôn cố giữ thái độ tích cực, nỗ lực hết mình trong từng ván đấu để không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn ban tổ chức và tất cả những người đã ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi có mặt tại đây".
Được xem là "siêu giải đấu" có vị thế đứng đầu làng cờ tướng Trung Quốc, Ngũ Dương Bôi có tổng giải thưởng lên đến hơn 1,1 triệu tệ (hơn 4 tỉ đồng), cũng là mức thưởng cao nhất từ trước đến nay.
Nhà vô địch sẽ nhận được 300.000 tệ (hơn 1 tỉ đồng), chỉ cần vào vòng chung kết đã nhận mức thưởng tối thiểu là 12.500 tệ (47 triệu đồng).
Vòng loại của giải diễn ra từ ngày 29 đến 31-1, còn vòng chung kết diễn ra từ ngày 25-2 đến 1-3, tại Quảng Châu.
Ngoài Lại Lý Huynh của Việt Nam, 15 kỳ thủ còn lại góp mặt ở giải là: Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ, Vương Vũ Bác, Trần Hoằng Thịnh, Ngô Ngụy, Triệu Phàn Vĩ, Vương Hạo, Lưu Tử Kiện, Trình Vũ Đông, Lưu Bách Hoành, Túc Thiếu Phong, Quách Phụng Đạt, Phùng Gia Tuấn, cùng hai nữ kỳ thủ là Đường Đan và Đường Tư Nam.
Trận chung kết lượt đi và về giữa Lại Lý Huynh và Trình Vũ Đông dự kiến sẽ diễn ra lần lượt lúc 9h và 13h ngày 1-3.
Giải đấu được trực tiếp rộng rãi trên nhiều kênh YouTube, mạng xã hội chuyên về cờ tướng ở Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận