Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói

Lãnh đạo chủ chốt xã miền núi ở Đà Nẵng đã dành một buổi tối thứ bảy hằng tháng đến tận thôn để lắng nghe những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Ngày thứ bảy… lắng nghe dân nói - Ảnh 1.

Ông Lê Quang Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức - trò chuyện với người dân - Ảnh: LÊ TRUNG

Tối thứ bảy, dân làng đến Nhà văn hóa thôn Hiệp Thuận, xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, tham gia một hoạt động khá đặc biệt. Đó là diễn đàn "Ngày thứ bảy người đứng đầu cấp ủy, chính quyền lắng nghe dân nói".

Diễn đàn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức, định kỳ vào tối thứ bảy cuối cùng của mỗi tháng tại các thôn.

Lãnh đạo chủ chốt của xã có dịp lắng nghe những nguyện vọng, ý kiến của dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng.

Diễn đàn ngày thứ bảy "lắng nghe dân nói"

Có mặt từ sớm, bà Nguyễn Thị Phương Lan (78 tuổi) tò mò vì lần đầu tiên dự diễn đàn mang tên lạ này. 

 "Tôi đến để nghe bà con ý kiến, nguyện vọng chi, rồi xem thử mấy lãnh đạo trả lời sao", bà vui vẻ nói.

Ông Phan Tấn Nhân (57 tuổi) đề xuất xã nghiên cứu xây dựng đoạn đường từ cầu Vực Giang đi Hiệp Hòa để bà con đi lại thuận tiện.

Còn ông Nguyễn Văn Định nêu ý kiến rằng cây keo hiện là cây chủ lực, giúp nhiều người có thu nhập. Nhưng ông tâm tư rằng nếu cây keo có "sự cố" gì, người ta không thu mua nữa thì không biết lấy cây gì thay thế. 

"Đề nghị lãnh đạo xã kiến nghị cấp trên có chủ trương, tìm kiếm loại cây dự phòng thay thế cây keo", ông đề xuất.

Nhiều ý kiến xoay quanh về đề xuất đầu tư hạ tầng giao thông, nông nghiệp, môi trường, xây dựng, đất đai, phát triển kinh tế, chế độ chính sách… được dân nêu khiến diễn đàn sôi nổi.

Ngày thứ bảy… lắng nghe dân nói - Ảnh 2.

Người dân đóng góp ý kiến - Ảnh: LÊ TRUNG

Tiếp thu ý kiến, ông Nguyễn Phước Niên, Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Đức, cảm ơn mọi người đến tham dự, cho biết sẽ tiếp thu, tổng hợp lại. Ông cũng trả lời cụ thể từng vấn đề dân kiến nghị.

"Tôi vui vì phần lớn ý kiến nhằm xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Tinh thần như vậy là đáng quý. Xã tiếp thu, xem đây là một trong những nhiệm vụ trong thời gian tới, sẽ nghiên cứu để làm tốt hơn", ông nói.

Ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức, đã trả lời một số vấn đề của người dân kiến nghị, góp ý.

"Chúng tôi muốn nghe bà con nói, góp ý để làm việc, phục vụ nhân dân tốt hơn, giải quyết triệt để các vấn đề", ông Quỳnh nói.

Ngày thứ bảy… lắng nghe dân nói - Ảnh 3.

Lãnh đạo xã Hiệp Đức tiếp thu, trả lời ý kiến của người dân - Ảnh: LÊ TRUNG

Cầu cống, đường được sửa chữa, sắp xây mới nhờ lắng nghe dân

Ông Nguyễn Đình Bình, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã, cho hay mục đích chương trình này tạo điều kiện cho dân ở những nơi xa trung tâm xã gặp gỡ người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. 

Ông Lê Quang Quỳnh nói trong quá trình hoạt động, người đứng đầu có nhiều kênh lắng nghe ý kiến dân như tiếp công dân, tiếp xúc cử tri. Và xã xác định mô hình ngày thứ bảy lắng nghe dân nói cũng với mục đích đó. Không chỉ người đứng đầu, mà các ban, ngành liên quan cũng phải đến nghe.

"Chọn thứ bảy, chúng tôi trực tiếp xuống với dân buổi tối, lúc này bà con xong công việc, lắng nghe được nhiều ý kiến hơn. Đây là lần thứ 3 xã thực hiện diễn đàn, thấy khá hiệu quả. Nhiều ý kiến tiếp thu và giải quyết ngay", ông Quỳnh nhận định.

Ngày thứ bảy… lắng nghe dân nói - Ảnh 4.

Diễn đàn "Ngày thứ bảy lắng nghe dân nói" - Ảnh: LÊ TRUNG

"Vừa qua, diễn đàn tổ chức ở thôn Bình Kiều và Trà Linh, dân mong sửa chữa đường ĐH5. Chúng tôi lắng nghe, chỉ đạo cấp kinh phí sửa chữa tạm thời. Đây là tuyến đường quan trọng nên xã đã làm việc với các sở, ngành đưa dự án làm đường vào đầu tư công trung hạn. Cố gắng cuối năm nay, chậm là đầu năm sau sẽ xây dựng", ông Quỳnh nói.

Theo ông, bà con cũng mong làm cây cầu Trà Ly. Xã lắng nghe, đã làm việc Sở Tài chính và được cấp kinh phí, dự kiến trong tháng 9 này sẽ khởi công dự án khoảng 20 tỉ đồng.

Một số ý kiến phản ảnh về ô nhiễm môi trường như chăn nuôi heo, gà gây mùi hôi, xã cũng đã có chấn chỉnh kịp thời. Về đất đai thì một số trường hợp đã được giải quyết.

Ông Lê Quang Quỳnh, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Đức.

Chương trình sẽ tổ chức định kỳ, xuyên suốt, đến khi nào người dân thấy thỏa mãn, các mong muốn, nguyện vọng được giải quyết kịp thời. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì diễn đàn, chưa có ngày kết thúc


Ngày thứ bảy… lắng nghe dân nói - Ảnh 5.

Người dân sôi nổi tham gia diễn đàn - Ảnh: LÊ TRUNG

Giải quyết ngay cho dân nhanh nhất, sớm nhất

Một cụ bà 66 tuổi trò chuyện với ông Quỳnh rằng mình bị bệnh nặng, có nguyện vọng xin cấp thẻ bảo hiểm y tế. Ông Quỳnh nói sẽ chỉ đạo các phòng liên quan xem xét, nếu đủ điều kiện giải quyết ngay. Nếu không được thì báo lại, ông sẽ có kênh riêng, nguồn kinh phí để hỗ trợ bà mua bảo hiểm y tế.

Người dân nói ở thôn có người đàn ông bị bệnh hiểm nghèo mất, để lại hai con nhỏ, một bé bị bệnh thiếu máu bẩm sinh, gia đình rất khó khăn. Ông Quỳnh nói sẽ tìm cách giúp đỡ và xã có chủ trương xây dựng lại nhà mới cho gia đình này bằng quỹ an sinh xã hội. Ngoài ra, quỹ cũng hỗ trợ hai em nhỏ ăn học từ đây đến hết lớp 12, với số tiền từ 300.000 - 500.000 đồng mỗi tháng.

Ngày thứ bảy… lắng nghe dân nói - Ảnh 8.Một phường ở Đà Nẵng công bố 3 đường dây nóng về an ninh, đất đai, xây dựng, giải quyết hồ sơ

Phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng đã công bố đường dây nóng các lĩnh vực: an ninh, trật tự; đất đai, xây dựng và giải quyết hồ sơ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên