29/06/2021 09:13 GMT+7

Ngày 'điên rồ’ của Euro 2020

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Gác lại niềm vui giành vé đi tiếp của Tây Ban Nha, hay nỗi buồn bị loại của Pháp, người hâm mộ có lẽ vừa được sống trong một ngày kinh điển bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

Ngày điên rồ’ của Euro 2020 - Ảnh 1.

Khoảnh khắc ghi bàn phút 90 của Gavranovic (số 19) đã làm sống lại hy vọng của Thụy Sĩ - Ảnh: REUTERS

Hai trận đấu Croatia - Tây Ban Nha và Pháp - Thụy Sĩ lần lượt diễn ra vào khuya ngày 28 và rạng sáng 29-6 theo giờ Việt Nam. Nhưng tại phần lớn các nước châu Âu, các trận đấu này bắt đầu và kết thúc trong cùng ngày 28-6.

Và người hâm mộ đã được chứng kiến một trong những ngày điên rồ có lẽ là bậc nhất trong lịch sử bóng đá.

Diễn biến của các trận đấu diễn ra đầy kịch tính và liên tục xuất hiện cao trào. Các cơn mưa bàn thắng đến từ những màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở.

Ở trận đấu diễn ra trước, Tây Ban Nha đánh bại Croatia 5-3. Nhưng trước khi giành thắng lợi, đoàn quân của HLV Luis Enrique đã trải qua những giây phút sợ hãi, bắt đầu từ bàn thua lãng xẹt với pha đỡ bóng hụt của thủ thành Unai Simon.

Tới phút 76 khi Ferran Torres ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1, tưởng chừng Tây Ban Nha đã hoàn tất màn ngược dòng tại đây. Nhưng chỉ trong vài phút cuối của thời gian chính thức, Croatia thi đấu hừng hực khí thế như những chiến binh.

Luka Modric và các đồng đội có được hai bàn gỡ khó tin vào phút 85 và 90+2, qua đó kéo trận đấu vào hiệp phụ. Do không còn duy trì được thể lực cùng sự tập trung, Croatia đành chịu thua bằng hai bàn thắng của Morata và Oyarzabal.

Trận đấu thứ hai cũng với kịch bản gần giống cuộc đối đầu giữa Croatia và Tây Ban Nha. Thụy Sĩ bị đánh giá yếu hơn bất ngờ vượt lên dẫn trước trong hiệp 1 trước Pháp.

Những phút đầu hiệp 2, mọi thứ tưởng như sớm an bài khi Pháp bị thổi phạt đền. Nhưng đội trưởng Hugo Lloris đã có màn phán đoán chính xác để ngăn cản bàn thắng của Thụy Sĩ.

Nhờ đó, tuyển Pháp lên tinh thần và vùng dậy để dẫn ngược 3-1. Nhưng giống Tây Ban Nha, "Les Blues" sụp đổ trước sức chiến đấu của Thụy Sĩ và để bị gỡ 3-3 trong những phút cuối, khiến trận đấu phải bước vào hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu.

Tại đây, cú sốc rất lớn xảy ra khi Thụy Sĩ giành chiến thắng và tiễn Pháp khỏi Euro 2020. Các CĐV Pháp đã phải thất vọng tràn trề khi thấy ngôi sao Mbappe lại trở thành "tội đồ" với tình huống sút hỏng.

Ngày điên rồ’ của Euro 2020 - Ảnh 2.

Luka Modric và Croatia phải chia tay Euro 2020 sau một trận đấu quả cảm - Ảnh: REUTERS

Chỉ 2 trận đấu, nhưng lại có tới 14 bàn thắng được ghi. Con số này không cách quá xa kỷ lục về số bàn thắng trong cùng một ngày tại các kỳ Euro, vốn chỉ mới được xác lập 5 ngày trước.

Ngày hôm đó, có 18 bàn thắng được ghi trong 4 trận đều tại vòng bảng: Slovakia - Tây Ban Nha (0-5); Thụy Điển - Ba Lan (2-3); Đức - Hungary (2-2) và Bồ Đào Nha - Pháp (2-2).

Không có quy chuẩn nào để so sánh giữa hai con số này. Nhưng nếu nói về mặt cảm xúc, hai trận vòng 16 đội mang đến nhiều cung bậc. Kịch bản của các cuộc đối đầu Croatia - Tây Ban Nha và Pháp - Thụy Sĩ càng được đẩy lên cao trào: đội mạnh để rơi mất lợi thế khi chỉ còn vài phút, còn đội yếu vùng lên và trong phút chốc bỗng "chết đi sống lại".

Dĩ nhiên sau cùng, sẽ luôn có người vui và kẻ buồn. Nhưng với những người yêu bóng đá, họ vừa được thết đãi một bữa tiệc hoành tráng với những cơn mưa bàn thắng, những cảm xúc thay đổi liên tục.

Euro 2020 vẫn còn dài, và với những gì diễn ra từ đầu giải, các CĐV có thể hy vọng sẽ có thêm những "ngày điên rồ" trong những trận đấu sắp tới.

Modric từ chối trả lời Modric từ chối trả lời 'có tiếp tục thi đấu ở World Cup 2022 không'

TTO - Croatia đã bị loại sau thất bại 3-5 trước Tây Ban Nha sau 120 phút ở Euro 2020, tiền vệ Luka Modric sau đó đã từ chối trả lời câu hỏi: "Anh có tiếp tục thi đấu cùng đội tuyển Croatia ở World Cup 2022 không?".

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên