
Một quán ăn Hàn Quốc ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia vắng lặng lạ thường dù là giờ ăn trưa - Ảnh: YONHAP
Theo ghi nhận của Hãng thông tấn Yonhap, khoảng 11h trưa 25-10 (giờ địa phương), một nhà hàng Hàn Quốc giữa thủ đô Phnom Penh vắng lặng lạ thường dù là giờ ăn trưa.
“Doanh thu của quán chúng tôi rơi xuống mức thấp kỷ lục. Gần 20 năm làm ăn ở đây, chưa bao giờ tôi thấy khủng hoảng như bây giờ”, bà Kim Keum Ok (67 tuổi), chủ nhà hàng Hàn Quốc hoạt động từ năm 2007, chia sẻ.
Bà Kim cho biết nhà hàng của bà vừa hồi phục sau thời kỳ COVID-19 thì nay doanh thu lại giảm tới 80%, tiền thuê mặt bằng cũng trở thành gánh nặng.
Phóng viên Yonhap ở lại nhà hàng hơn một giờ nhưng chỉ thấy hai thực khách ghé ăn. Lượng khách Campuchia địa phương cũng giảm hẳn.
Không chỉ nhà hàng, các công ty du lịch Hàn Quốc tại Campuchia cũng rơi vào tình cảnh tương tự. “Trước khi những vụ lừa đảo bị phanh phui, chúng tôi có 24 đoàn đặt tour, giờ 20 đoàn đã hủy. Cả khách đánh golf mùa cao điểm cũng biến mất”, ông Hwang Jun Woo (49 tuổi), chủ một công ty lữ hành hoạt động hơn 10 năm, cho biết.
Một số doanh nghiệp khác nói lượng khách hủy tour còn lan sang các nước lân cận, khiến ngành du lịch Hàn Quốc rơi vào tình trạng báo động.
Trên chuyến bay từ sân bay quốc tế Incheon đến Phnom Penh hôm 24-10, chỉ còn khoảng mười hành khách Hàn Quốc, chủ yếu là người sang hoàn tất thủ tục kết hôn.
Bà Kim kể, năm ngoái bà từng bỏ tiền túi giúp bốn người Hàn Quốc trốn thoát khỏi một khu tội phạm. “Thế nhưng bây giờ tôi còn chẳng dám nói mình đang sống ở Campuchia”, bà nghẹn ngào nói.
Các kiều bào Hàn chỉ mong tình hình sớm được kiểm soát để cuộc sống trở lại bình thường. “Cần kiểm tra chặt chẽ người từ Hàn Quốc sang để ngăn tội phạm, nhưng xin đừng đánh đồng toàn bộ người Campuchia hay kiều bào Hàn với tội phạm”, bà Kim nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận