Ngắm voi, động vật hoang dã ở trạm cứu hộ tại Buôn Đôn dịp lễ

Những ngày Lễ hội sầu riêng và dịp nghỉ lễ 2-9, Trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, nơi cứu hộ, chăm sóc động vật) đón một lượng lớn khách đến tham quan.

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài ngắm voi tại trạm cứu hộ dịp nghỉ lễ - Ảnh: Q.DŨNG

Ngày 1-9, ông Lê Quốc Dũng, phụ trách Phòng Cứu hộ động vật thuộc trung tâm này, cho biết nhằm phục vụ Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 và dịp nghỉ lễ 2-9, đơn vị triển khai cho người dân, du khách tham quan miễn phí để nắm rõ hơn công việc nuôi, chăm sóc động vật ở trạm tại buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn.

Ngắm voi thân thiện giữa thiên nhiên, chăm sóc động vật hoang dã

Buổi sáng, tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã đã rộn bước chân du khách, người dân khắp nơi về đây.

Họ bắt đầu ngày mới bằng một hành trình thật đặc biệt, đó là tìm hiểu, khám phá những chú voi thân thiện đang sống trong môi trường bán hoang dã, gần gũi với thiên nhiên, được chăm sóc theo hướng bảo tồn.

Mọi người được nghe nhân viên của trạm kể những câu chuyện thú vị về hành trình của từng "người bạn voi", tìm hiểu cách chúng được chăm sóc, bảo vệ và khám phá thêm nhiều loài động vật hoang dã đang được cứu hộ tại trung tâm.

Một chuyến đi không chỉ để tham quan, mà còn để gặp gỡ, trải nghiệm, học hỏi và lan tỏa tình yêu thiên nhiên, động vật trong dịp nghỉ lễ 2-9 này.

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 2.
Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 3.
Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 4.

Voi ở khu bảo tồn - Ảnh: L.TRUNG

Mọi người có thể đứng gần những chú voi Gold và voi Jun, hai chú voi rất hòa đồng, thân thiện với con người được chăm sóc ở trạm, được chụp ảnh check-in với các chú voi, động vật miễn phí, cho voi ăn. Đây là 2 chú voi được trung tâm cứu hộ, nuôi dưỡng cách đây nhiều năm.

Ngoài ngắm voi, tại trạm cũng nuôi, chăm sóc rất nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp như tê tê, kỳ đà, diều hoa Miến Điện, cầy mực, vượn đen má vàng, rùa, trăn…

Mỗi câu chuyện cứu hộ, chăm sóc, nuôi dưỡng các động vật hoang dã đã cung cấp thêm kiến thức, ý thức bảo vệ động vật hoang dã trong người dân, du khách, nhất là đối với học sinh.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh - du khách tại đây - cho hay đến với trạm, mọi người được ngắm các loài động vật hoang dã, đứng gần những chú voi thân thiện. 

"Được các nhân viên thuyết minh, giới thiệu về câu chuyện cứu hộ, đặc tính, đặc điểm của các loài động vật hoang dã, trực tiếp nhìn cách nhân viên chăm sóc, nuôi dưỡng rất tận tâm, đây là một trải nghiệm tuyệt vời", chị Ánh chia sẻ.

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 5.

Ngắm chú rùa - Ảnh: L.TRUNG

Nơi chăm sóc, nuôi dưỡng gần 200 động vật hoang dã quý hiếm

Ông Lê Quốc Dũng cho hay trong những ngày diễn ra Lễ hội sầu riêng đến nay, đơn vị đã đón hơn 40 đoàn với trên 500 lượt khách đến tham quan miễn phí.

Những đoàn khách này đến từ khắp mọi nơi như TP.HCM, Hà Nội, Nghệ An, Gia Lai, Lâm Đồng và du khách nước ngoài.

Khi đến đây họ sẽ tham quan quy trình chăm sóc động vật, tìm hiểu hoạt động cứu hộ, tái thả ra môi trường tự nhiên. Mục đích là để người dân, du khách xem nhân viên nuôi, chăm sóc động vật như thế nào, tìm hiểu đặc điểm, đặc tính, ăn uống của mỗi loài.

"Bên cạnh đó chúng tôi tuyên truyền cho mọi người ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn voi, bảo vệ thiên nhiên, tình yêu thương động vật, không nuôi nhốt, săn bắt động vật hoang dã. Trong đó có hơn 200 em học sinh đến tham quan, tìm hiểu động vật hoang dã", ông Dũng nói.

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 6.

Ngắm các chú voi đi lại - Ảnh: Q.DŨNG

Ông Dũng cho hay hiện đơn vị đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 190 cá thể động vật hoang dã thuộc 30 loài. Những cuộc cứu hộ, đưa về trạm động vật không còn lành lặn rồi cứu chữa, nuôi dưỡng chúng thể hiện tình yêu động vật của nhân viên làm việc tại đây.

Trong các loài động vật được cứu hộ, có nhóm I quý hiếm, nguy cấp như tê tê, kỳ đà, diều hoa Miến Điện, cầy mực, vượn đen má vàng…; nhóm II có khỉ đuôi lợn, đuôi dài và hơn 70 cá thể rùa quý hiếm.

Tại trạm vỏn vẹn có 5 nhân viên, làm tất cả những công việc từ cứu hộ, điều trị, chăm sóc các cá thể bị thương. Khi tiếp nhận các loài động vật về trạm, công việc đầu tiên của các anh chị là khám, kiểm tra sức khỏe.

Những con thú bị thương được đưa vào phòng cách ly, sơ cứu, điều trị, chăm sóc sức khỏe, cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp động vật phục hồi thể trạng, tinh thần, huấn luyện các kỹ năng cần thiết, giúp thích nghi, phục hồi hành vi tự nhiên.

"Sau đó đánh giá khả năng sinh tồn, nếu đủ điều kiện thì tái thả về tự nhiên. Những loài không có khả năng tái thả về tự nhiên thì ở đây chúng tôi tạo phúc lợi để nuôi dưỡng tới cuối đời", ông Dũng nói.

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 7.

Du khách tham quan trạm cứu hộ dịp nghỉ lễ - Ảnh: L.TRUNG

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 8.

Du khách nước ngoài tiếp xúc với voi đang được chăm sóc tại trạm - Ảnh: Q.DŨNG

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 9.

Ngắm voi - Ảnh: Q.DŨNG

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 14.

Ngắm chú rùa - Ảnh: L.TRUNG

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 15.

Chú voi thân thiện - Ảnh: Q.DŨNG

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 16.

Xem nhân viên chăm sóc voi - Ảnh: Q.DŨNG

Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở Buôn Đôn - Ảnh 17.

Tắm cho voi - Ảnh: Q.DŨNG

Nghỉ lễ 2-9: Du khách đổ về ngắm voi, động vật hoang dã ở trạm cứu hộ tại Buôn Đôn - Ảnh 16.Hành trình kỳ diệu của voi Jun và Gold

TTO - Nhìn hai chú voi nhởn nhơ vui chơi trên bãi cỏ xanh mướt phía sau Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk), ít ai biết chúng đã trải qua một hành trình kỳ diệu tìm sự sống từ cái chết.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên