
Con diều hoa Miến Điện bị cụt một chân được chăm sóc - Ảnh: LÊ TRUNG
Tuổi Trẻ ghi lại chuyện những cuộc cứu hộ động vật không còn lành lặn cơ thể, cứu chữa, nuôi dưỡng và tình yêu động vật của lực lượng nhân viên ở trạm.
Mái nhà của diều hoa Miến Điện, kỳ đà vân cụt 2 chân "may mắn"
Ông Lê Quốc Dũng, phụ trách Phòng cứu hộ động vật, kể tháng 5-2026, Trạm cứu hộ động vật hoang dã tiếp nhận từ Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột một cá thể diều hoa Miến Điện (tên khoa học Crested Serpent Eagle, thuộc nhóm I, động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp) trong tình trạng bị thương do dính bẫy, hỏng chân trái.
Khi tiếp nhận về con diều hoa này được các bác sĩ thú y kiểm tra sơ lược ban đầu, tiến hành cứu chữa, chăm sóc.
Sau một thời gian, giờ đây vết thương đã lành nhưng chú diều hâu này bị cụt mất một chân, gặp khó khăn trong quá trình bay nhảy.
"Hằng ngày khi cho ăn thì nhân viên của trạm thường cắt nhỏ thức ăn ra, đút từng miếng bởi nó không có khả năng xé nhỏ thức ăn ra được do bị cụt một chân", ông Dũng kể.



Diều hoa Miến Điện - Ảnh: LÊ TRUNG
Ông cho biết con diều hâu này được nhân viên trạm chăm sóc đặc biệt, vì không có khả năng tái thả ra tự nhiên nên được nuôi dưỡng ở đây.
Thức ăn phổ biến của nó là thịt gà, bò. Thời điểm giao mùa thì cho uống những thức uống đề kháng để phòng bệnh.
Ông Dũng cho hay tại trạm còn có diều hâu đen và diều hâu lửa cũng được tiếp nhận, nuôi dưỡng, nhân viên ở trạm chăm sóc theo chế độ đặc biệt, được kiểm tra sức khỏe thường xuyên.


Diều hâu lửa và diều hâu đen - Ảnh: LÊ TRUNG
Câu chuyện giải cứu ly kỳ chú kỳ đà vân, một loài động vật nguy cấp, quý hiếm hiện đang được nuôi dưỡng ở trạm khiến ai cũng cảm thấy tò mò.
Bác sĩ thú y Mai Thanh Nhân cho hay con kỳ đà vân này được nữ giảng viên một trường đại học "giải cứu" từ người dân. "Cách đây 3 năm cô ấy phát hiện nó được người dân bán ngoài đường nên mua lại, sau đó bàn giao cho đơn vị để cứu chữa, chăm sóc", bác sĩ Nhân kể.
Lúc đưa về, con kỳ đà này trong tình trạng bị thương nặng hai chân trước do dính bẫy, được bác sĩ thú y khử trùng, sát khuẩn vết thương, tiêm thuốc giảm đau. Sau chữa trị hơn một tháng thì vết thương lành lại, tuy nhiên hai chân trước đã bị cắt bỏ.
Thức ăn của kỳ đà này là thịt gà, bò, gan động vật, do bị cụt hai chân trước nên nhân viên trạm cắt nhỏ thức ăn ra, đút cho ăn như con của mình.
Theo bác sĩ Nhân, hiện ở trạm đang nuôi dưỡng, chăm sóc 6 chú kỳ đà vân trong tình trạng phát triển tốt.

Con kỳ đà vân được nuôi tại trạm - Ảnh: LÊ TRUNG
Cứu hộ gần 200 động vật hoang dã, nuôi dưỡng đến "cuối đời" những con không lành lặn
Ông Lê Quốc Dũng cho hay hiện đơn vị đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 190 động vật hoang dã của 30 loài. Trong đó thuộc nhóm I quý hiếm, nguy cấp thì có tê tê, kỳ đà, diều hoa Miến Điện, cầy mực, vượn đen má vàng…; nhóm II có khỉ đuôi lợn, đuôi dài và hơn 70 cá thể rùa quý hiếm.
Tại trạm có 5 nhân viên, làm tất cả những công việc từ cứu hộ, điều trị, chăm sóc các cá thể bị thương. Khi tiếp nhận các loài động vật về trạm, công việc đầu tiên là khám, kiểm tra sức khỏe.
Những con bị thương được đưa vào phòng cách ly, sơ cứu, điều trị. Chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp động vật phục hồi thể trạng, tinh thần, huấn luyện các kỹ năng cần thiết, giúp động vật thích nghi, phục hồi hành vi tự nhiên.
"Sau đó đánh giá khả năng sinh tồn, nếu đếu đủ điều kiện thì tái thả về tự nhiên. Những loài không có khả năng tái thả về tự nhiên thì ở đây chúng tôi tạo phúc lợi để nuôi dưỡng tới cuối đời", ông Dũng tâm sự.


Chú kỳ đà vân bị cụt hai chân trước - Ảnh: LÊ TRUNG
Hiện tại đơn vị kết hợp với dự án AAF, hằng tháng đều có các đoàn chuyên gia về tập huấn cho bác sĩ thú y, quan sát, chẩn đoán bệnh, lấy mẫu máu, siêu âm xét nghiệm.
"Chúng tôi nắm đặc tính, ăn uống mỗi loài. Nguồn thức ăn từ kinh phí đơn vị và hỗ trợ từ các đoàn thiện nguyện, nhà hảo tâm. Thức ăn mỗi con đều khác nhau, chẳng hạn như buổi sáng các loài khỉ, rùa, chim công thì ăn trái cây, rau củ quả. Còn diều hâu Miến Điện, cầy mực hay ăn buổi chiều, buổi tối là mèo rừng", ông nêu.
Bác sĩ Nhân nói công việc mỗi ngày của nhân viên ở trạm là dạo quanh một vòng các chuồng kiểm tra, rồi cho ăn, kiểm tra hành vi, sức khỏe như thế nào. Một con vật bị thương khi tiếp nhận về thì cách ly, nuôi nhốt riêng để thường xuyên kiểm tra sức khỏe, chữa trị.
"Cách đây 2 năm đơn vị tiếp nhận một cá thể cu ly trong tình trạng bị gãy một khớp xương đùi, chúng tôi bắt vít từ xương đùi đến xương cẳng chân. Sau khi chữa trị xong chúng tôi tái thả về môi trường tự nhiên", bác sĩ Nhân kể.
Tại trạm có cuốn nhật ký để lưu lại thông tin thức ăn, uống, tiếp nhận bao nhiêu con, tái thả ra tự nhiên bao nhiêu, sức khỏe có ổn định không.
Ông Dũng cho biết nhằm phục vụ Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đơn vị triển khai cho người dân, du khách tham quan miễn phí để nắm rõ hơn công việc nuôi, chăm sóc động vật như thế nào.

Trạm cứu hộ động vật hoang dã - Ảnh: LÊ TRUNG

Cuốn sổ nhật ký chăm sóc động vật sau cứu hộ - Ảnh: LÊ TRUNG

Thức ăn được nhân viên chuẩn bị kỹ lưỡng - Ảnh: LÊ TRUNG
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận