
Lễ tiếp nhận thi hài sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng diễn ra tại căn cứ không quân Dover ngày 7-3 - Ảnh: AFP
Theo Đài CNN ngày 8-3, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận rằng quân nhân này qua đời tối 7-3 (giờ địa phương) do các vết thương nghiêm trọng, trong vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Saudi Arabia hôm 1-3.
Đây là quân nhân thứ bảy thiệt mạng trong khuôn khổ chiến dịch "Epic Fury" (tạm dịch: Chiến dịch cuồng nộ) - chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel bắt đầu từ ngày 28-2 nhằm vào Iran.
Theo thông lệ, danh tính người tử trận chưa được công bố ngay mà phải chờ 24 giờ sau khi gia đình được thông báo chính thức.
Thông tin này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ tổ chức lễ tiếp nhận thi hài sáu quân nhân tử trận trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Kuwait.
Buổi lễ diễn ra tại căn cứ không quân Dover ở bang Delaware, với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, đặc phái viên Steve Witkoff và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard.
Sáu quân nhân thuộc Lực lượng Dự bị Lục quân, được xác định gồm thiếu tá Jeffrey O'Brien (45 tuổi), đại úy Cody Khork (35 tuổi), chuẩn úy cấp ba Robert Marzan (54 tuổi), trung sĩ nhất Nicole Amor (39 tuổi), trung sĩ nhất Noah Tietjens (42 tuổi) và trung sĩ Declan Coady (20 tuổi).
Cả sáu người thuộc Bộ Tư lệnh Hậu cần 103, đơn vị đóng tại bang Iowa, chuyên phụ trách bảo đảm hậu cần như lương thực, nhiên liệu, nước, đạn dược và trang thiết bị.

Sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc không kích của Iran vào Kuwait ngày 1-3 - Ảnh: LẦU NĂM GÓC
Vụ tấn công xảy ra hôm 1-3 nhằm vào một trung tâm tác chiến dã chiến đặt tại cảng dân sự Shuaiba (Kuwait), chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích quy mô lớn vào Iran. Cuộc tập kích được mô tả là diễn ra không có cảnh báo trước.
Phát biểu sau lễ tiếp nhận thi hài, Tổng thống Trump thừa nhận nhiều khả năng sẽ còn thêm thương vong.
"Đáng buồn là có thể sẽ còn nữa, trước khi mọi chuyện kết thúc. Đó là thực tế của chiến tranh", ông nói, đồng thời cho biết việc gặp gỡ gia đình các binh sĩ không khiến ông thay đổi lập trường về cuộc chiến.
Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cũng nhận định một chiến dịch "quy mô như vậy sẽ bao gồm thương vong".
Theo Hãng tin AP, kể từ khi xung đột bùng phát, ít nhất 1.230 người đã thiệt mạng tại Iran, hơn 300 người ở Lebanon và khoảng 10 người tại Israel.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận