
Những người đàn ông rời khỏi nước Mỹ về Honduras theo chương trình tự trục xuất của chính quyền Tổng thống Donald Trump - Ảnh: AFP
Ngày 21-11, Hãng tin Bloomberg đưa tin về câu chuyện của ông Jose Ventura Rubio. Hôm 13-2, ông Rubio đáp xuống sân bay quốc tế Miami, bang Florida, Mỹ với mong muốn trở lại Florida đoàn tụ cùng gia đình. Sau bảy năm sống tại Honduras ở khu vực Trung Mỹ, ông nghĩ mình có thể nhập cảnh bình thường vì vẫn sở hữu thẻ xanh còn hạn đến năm 2028.
Thế nhưng việc ở ngoài nước quá lâu khiến ông vi phạm quy định cư trú. Ông bị bắt giữ ngay tại sân bay.
Trong 128 ngày tiếp theo, ông bị chuyển qua 6 cơ sở giam giữ của Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan Mỹ (ICE) trên khắp nước Mỹ.
Từ trung tâm Krome ở Miami, ông bị chuyển đến Broward Transitional Center, rồi bay sang bang New Mexico, sau đó lại bị đưa bằng xe buýt và máy bay qua nhiều cơ sở khác, trước khi bị trục xuất về Honduras ngày 22-6.
Theo ước tính của Hãng tin Bloomberg, tổng chi phí Chính phủ Mỹ phải bỏ ra cho quá trình giam giữ và trục xuất ông Ventura Rubio lên tới 25.700 USD - cao hơn nhiều so với mức trung bình 17.121 USD mà Bộ An ninh nội địa (DHS) công bố.
Con số này chưa bao gồm chi phí pháp lý, lương nhân viên và gần 500km di chuyển ngắn bằng xe buýt có hộ tống an ninh.
Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền, các hoạt động chuyển trại giam giữ tăng mạnh.
Hơn 80.000 người bị ICE chuyển qua các cơ sở cách nhau khoảng 322km, và hơn 5.000 người bị chuyển ba lần trở lên, nhiều gấp 12 lần so với 6 tháng đầu nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.
Ông Ventura Rubio là một trường hợp điển hình cho chi phí leo thang và mức độ giam giữ kéo dài. Thời gian trung bình bị giam trước khi trục xuất chỉ khoảng 27 ngày, nhưng ông bị giữ 128 ngày và chuyển trại nhiều lần.
Theo các chuyên gia, cách làm hiện nay vừa tốn kém, vừa gây tổn thương tâm lý cho người bị giam giữ.
Con gái ông, bà Carol Barrios, người liên tục theo dõi hành trình của cha mình qua hệ thống ICE và các cuộc gọi điện thoại, chia sẻ rằng gia đình phải mất nhiều tiền để thăm nom, hỗ trợ và gửi đồ cho cha.
Trở lại Honduras, ông Ventura Rubio nói ông chưa thoát khỏi các tác động tâm lý.
“Tôi ăn uống như thể ai đó sẽ giật mất phần ăn của mình. Ảnh hưởng tinh thần thật nặng nề”, ông kể.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận