
Người đàn bà quang gánh hàng rong phải vào hè đường ngồi nghỉ buổi trưa - Ảnh: THÙY CHI
Anh Thái Văn Sơn, một tài xế xe ôm Tada, kiếm vội bóng cây tấp vô tránh nóng.
"Mấy hôm nay tôi nghỉ chạy buổi trưa, nhưng không hẳn vì giá xăng lên mà vì trời nóng nực quá" - anh Sơn, người tài xế xe ôm công nghệ 45 tuổi, nói. Và lý do anh nghỉ chạy xe buổi trưa thật bất ngờ: lúc này trời nắng nóng quá, vừa hại người, vừa hại xe, vừa "hao xăng" hơn, mà khách nếu không có việc quá cần cũng né đi lúc trời "đổ lửa" này.
Chạy xe ôm cũng trốn nắng
Một số tài xế xe ôm khác cũng đồng tình trời quá nóng không chỉ làm xe "hao xăng" hơn, mà còn "hao mòn" cả người và xe. Ông Lê Duy Hùng, 65 tuổi với 30 năm chạy xe ôm truyền thống, nói: "Tôi hổng rành kỹ thuật xe cộ lắm, nhưng thực tế rõ ràng là trời nắng nóng này chạy xe cũng hụt xăng nhanh hơn trời mát mẻ" ...
Ở tuổi còn sức khỏe, anh Sơn không ngại "cày" trưa, nhưng thời điểm này ít khách và "hao xăng" hơn, nên anh vẫn thường về nhà hoặc kiếm bóng mát để nghỉ đến sau 14 giờ mới trở lại ra đường. Còn ông Hùng thì kiếm tán cây cho qua buổi trưa vì sức khỏe không chịu nổi.
"Mấy năm nay huyết áp tôi không ổn, chạy xe ôm giữa trưa như lửa hầm hầm mặt đường thế này, tôi bị nhức đầu chịu không nổi. Có lần gặp khách quen, tôi ráng chạy luôn giữa trưa, nhưng sau đó phải uống thuốc nên không dám nữa", ông Hùng kể.
Gần 12 giờ trưa, ông Hùng bắt đầu nghỉ. Hiếm khi ông về lại nhà trọ, mà tìm ghế đá công viên nào đó hoặc tán cây xanh hè đường. Lấy cơm mang theo ra ăn, rồi ông vạ vật lim dim một chút đến khoảng 2 giờ chiều lại bắt đầu cuộc mưu sinh.
Tuy nhiên ông kể giờ nghỉ trưa của mình cũng tùy ... ông trời. Trưa nào có bóng mây kéo qua, ông chỉ ăn vội lon cơm rồi lại chạy đi kiếm khách. Còn những hôm nắng nóng quá như mấy ngày này, có khi ông nấn ná nghỉ đến gần 3 giờ chiều vì cả bệnh huyết áp cao lẫn hen suyễn tuổi già làm ông không chịu nổi.
"Trưa phải tránh nóng thì khuya chạy bù thôi. Hôm nào may mắn có khách, tôi chạy ròng rã tới 1 - 2 giờ sáng luôn", ông Hùng kể. Mồ côi, rồi trưởng thành cũng không có gia đình, nên tuổi già ông vẫn phải tự xoay xở cuộc sống của mình. Ông nói ốm đau từ từ còn ráng lết vào bệnh viện được, chứ bệnh đột ngột thì không biết làm sao khi chỉ một thân một mình.

Chị Mến tranh thủ đi bán sáng sớm để tránh nắng nóng buổi trưa
Nhiều cách xoay xở để mưu sinh
Những ngày đi gặp người lao động phải mưu sinh ngoài đường, tôi hay nghe câu cửa miệng của họ là "mệt mỏi vì ông trời nóng nực quá". Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, đâu phải ai cũng tìm được bóng mát hay có thể kéo dài giờ nghỉ trưa tránh nóng.
Thợ hồ, phụ hồ vẫn chỉ có một tiếng nghỉ trưa từ 12 giờ, đến 1 giờ chiều phải ra làm lại dưới nắng nóng đang đỉnh điểm. Người bán hàng rong trên chiếc ba gác hay xe đạp vẫn phải rong ruổi tìm khách hàng.
Thậm chí nhiều người chạy xe ôm vẫn phải phơi mình dưới nắng nóng vì miếng cơm manh áo vợ con. Trừ số ít tranh thủ nghỉ tránh nóng, nhiều người cứ có khách lại lao ra đường bất kể giờ giấc, bất chấp trời 35 - 37 độ C nhưng nhiệt độ thực trên mặt đường như đang nóng tới mức 39 - 40 độ.
Chị Phùng Thị Mến, một người mẹ từ quê nhà Quảng Ngãi vào TP.HCM bán xôi để nuôi con trai học đại học, gạt mồ hôi trên trán tâm sự hôm nào may mắn bán hết sớm thì mừng, chứ bữa nào tới trưa mà vẫn còn thau xôi thì lo lắm.
Khu vực chị bán gần KCN Tân Tạo và Pouyuen (TP.HCM), nên đa số khách hàng của chị thường mua vào đầu giờ sáng. "Trời nắng nóng thế này, mấy ai muốn ra đường. Xôi xẻo mà ế thì rất khó bán, lại mau thiu hơn bình thường", người phụ nữ tuổi 50 ngày ngày mưu sinh bằng thúng xôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ kể.
"Giải pháp tránh nóng và chống ế" của chị Mến rất đơn giản: thức dậy sớm hơn, tranh thủ đồ nồi xôi từ lúc 2h sáng, để kim đồng hồ chỉ qua 5 giờ chị đã kẽo kẹt đạp xe chở thúng xôi ra đường. Sáng sớm, thời tiết thành phố còn mát mẻ, khách mua xôi của chị là những người đi tập thể dục sớm rồi những người chuẩn bị vào ca làm đầu ngày. Xôi chị bán chỉ có 5.000 - 10.000 đồng mỗi gói và có đủ loại xôi bắp, xôi đậu xanh, đậu đen, xôi lá cẩm cho khách lựa chọn.

Ông Hùng vào công viên tránh nắng trưa
"Cũng may mắn là tôi có nhiều khách mối ổn định nên chỉ khoảng 9 -10 giờ sáng đã vơi thau xôi. Phần còn lại tôi bán tới giờ trưa thì nghỉ để chiều đi bán tiếp. Chứ buổi trưa mà bán ở ngoài đường thì vừa ít khách, vừa mau thiu xôi" - chị Mến kể thêm quê mình ở vùng duyên hải Quảng Ngãi nên chịu đựng nắng nóng đã quen từ nhỏ.
Chị chọn khung giờ sớm đi bán cho có nhiều khách và giữ xôi được thơm ngon. Đứa con trai cũng đã hoàn thành đại học, có việc làm. Người mẹ vẫn tần tảo sớm hôm với thau xôi như hồi còn nuôi con đi học, nhưng chị đã phần nào được vơi bớt áp lực mưu sinh.
Trưa ngày 2-4, một vài khu vực ở thành phố bóng mây che nắng nhiều hơn mấy hôm trước, nhưng không khí vẫn hầm hập nóng khắp nơi. Trên nhiều con đường vẫn thấp thoáng bóng những người đi lượm ve chai, dù đồng hồ đã chỉ giữa 12 giờ trưa.
Ông Hoàng Văn Ngọc, 62 tuổi, đang lom khom lục đồ phế thải trong thùng rác trên đường số 40, phường Tân Tạo. Nhiều ngày nắng nóng liên tiếp làm thùng rác bốc mùi hôi nồng nặc và ruồi nhặng bâu đầy, nhưng người đàn ông vẫn thọc tay trần vào để cố tìm những vỏ lon bia, lon nước ngọt hay những thứ nhựa, kim loại phế thải gì đó có thể bán được.
Chủ nhà ái ngại hỏi: "Sao ông không đi làm buổi chiều cho đỡ nóng hơn?". "Giờ nhiều người nhặt ve chai lắm, mình không tranh thủ thì người khác đi trước nhặt hết rồi", ông Ngọc trả lời.
Ông kể quê mình đất ruộng Thái Bình, không lạ gì thời tiết nắng nóng. Tuy nhiên, gần đây mỗi khi ra nắng nhiều, ông lại hay bị khó thở với bệnh tim và xoang khá nặng. Không thể ở nhà được, ông vẫn tranh thủ đi làm để phụ con gái nuôi hai đứa cháu thiếu cha. "Nghề lượm ve chai là vậy đó, đợi lúc mát mới đi thì người ta nhặt hết rồi, mình chỉ có hốt rác bỏ đi thôi", ông nói.
Tuy nhiên, để có thể cầm cự được với cái nắng nóng như đổ lửa những ngày này, ông Ngọc kể mình lựa những tuyến đường có nhiều cây xanh để đi buổi trưa. "Cũng có chỗ mát nhờ tán cây, có chỗ vẫn nắng, nhưng đỡ được một chút" - ông già nhặt ve chai kể thêm lúc nào mệt, khó thở thì ông ngồi dựa gốc cây một chút rồi lại đi tiếp tới các thùng rác...
Dự báo thời tiết đợt nắng nóng này ở TP.HCM vẫn còn tiếp diễn gay gắt, những ngày tới ở mức 35 - 36 độ C, một số khu vực lên đến 37 độ C. Thực tế người dân ra đường còn cảm thấy nóng hơn hẳn vì mật độ đô thị hóa cao.
Các chuyên gia khuyến cáo người có việc cần thiết phải ra đường buổi trưa nên đội nón, mặc trang phục che chắn kỹ để giảm ảnh hưởng bởi tia cực tím và đỡ nóng, đồng thời uống nhiều nước cũng rất cần thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận