09/01/2023 09:35 GMT+7

Mùa xuân cho em: Nụ sen đá cho mùa xuân mới

Ngoài bao lì xì, bánh kẹo, sữa... phần quà Tết chương trình "Mùa xuân cho em" dành đến 200 em mồ côi vì dịch covid-19 chiều qua có một món đặc biệt: mỗi em được tặng một cây sen đá thật xinh để về nhà chăm sóc mùa xuân này.

Mùa xuân cho em: Nụ sen đá cho mùa xuân mới - Ảnh 1.

Những cây sen đá được nâng niu trao tận tay các bé - Ảnh: HỮU HẠNH

Tại sao là sen đá? Cây sen đá nhỏ xinh như một bông hoa, mỗi chiếc lá căng tròn mềm mọng như giọt nước.

Trông mong manh nhưng thật ra sen đá lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ chút đất, chút nước, chỉ nắng, chỉ gió là sen đá đã xanh tươi.

Nếu chẳng may một chiếc lá gãy khỏi gốc, khi tiếp đất, một mầm cây khác sẽ nảy lên từ vết gãy...

Bền bỉ, ngoan cường mà vẫn xinh đẹp, đáng yêu là những đức tính của cây sen đá để người yêu cây lựa chọn.

Và hôm nay sen đá được ban tổ chức chọn dành tặng đến các em nhỏ - nhân vật chính của chương trình. Các em cũng xinh đẹp, đáng yêu, cũng ngoan cường, bền bỉ, cũng đang mỗi ngày mỗi lớn, mỗi mới từ vết đau, vết gãy của mình và gia đình.

Nỗi đau vơi đi

Từ đầu buổi, bé Phương Linh, 6 tuổi, xinh xắn với hai bím tóc, năng động với bộ quần yếm, tự tìm cách tăng chiều cao cho mình bằng cách đứng hẳn lên ghế, nhún nhảy theo từng bài hát trên sân khấu.

Bé hăng hái giơ tay tham gia mọi trò chơi, tự tay vẽ tặng mẹ tấm thiệp xuân với hình ảnh cả nhà ngồi xem tivi buổi tối.

Nhìn con, chị Tố Nga - mẹ bé - mỉm cười, tạm vơi đi nỗi đau mất chồng trong mùa dịch, tạm nguôi đi nỗi lo chưa có việc làm, chỗ ở ổn định.

Hơn một năm qua, ngoài sự đùm bọc của gia đình, chị đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân.

"Tiền học, dụng cụ học tập của con được tặng, tiền nuôi dưỡng con được trợ cấp, con được lập sổ tiết kiệm, được tặng học bổng... Nhờ vậy mà con được lớn lên đủ đầy...", chị Nga rơm rớm nước mắt khi nhắc những ân tình.

Mùa xuân cho em: Nụ sen đá cho mùa xuân mới - Ảnh 2.

Các bé vui mừng nhận quà từ chương trình - Ảnh: HỮU HẠNH

Với những cha, mẹ, bà cố, bà ngoại, bà nội, cậu, dì, chú, bác của các bé khác cũng là câu chuyện thấm nước mắt ấy.

Nỗi đau mất người thân nhất là cha - mẹ với các em nhỏ, nhất là trong hoàn cảnh chia biệt đau lòng hoang mang của mùa dịch 2021 tại TP.HCM - là nỗi đau mà còn sống sẽ vẫn còn đau.

Nhưng không chỉ có bàn tay của mẹ cha, bà ngoại, bà nội, cô dì chú bác sẽ xoa dịu các em sau cơn sinh tử, đã có rất nhiều bàn tay từ các cá nhân, tổ chức xã hội, doanh nghiệp xòe đỡ, ấp ủ, cưu mang các bé.

Không chỉ sau mùa dịch, không chỉ cái Tết Nhâm Dần khi mọi câu chuyện vẫn còn nóng hổi, mọi vết thương vẫn còn tươm máu.

Suốt năm vừa rồi những cô - dì - chú - bác đã nhận bảo trợ vẫn tới lui để dần trở thành người nhà, đến Tết Quý Mão năm nay người người vẫn nhớ để chạy ngược xuôi lo quà, lo tổ chức tiệc tất niên.

Mùa xuân cho em: Nụ sen đá cho mùa xuân mới - Ảnh 3.

Các nhà hảo tâm trao quà cho các bé - Ảnh: HỮU HẠNH

Tình người ở lại

Hôm nay, so với tiệc tất niên năm ngoái, chúng tôi có thêm sáu bé tham dự. Ấy là những em bé sinh ra tháng 8, tháng 9-2021, đến nay đã biết đi, biết chạy và đang học nói theo bài hát trên sân khấu "Tết, Tết, Tết...".

Cha của Tố My mất trước khi em chào đời một tuần. Mẹ của Bảo Châu mất khi em còn nằm trong bào thai.

Quá non nớt để biết được nỗi đau, nhưng lìa mẹ thiếu cha là điều hiển hiện trong cuộc đời các bé mỗi ngày.

"Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi mới lo được cho cháu", bà ngoại của Bảo Châu gạt nước mắt. Và rất nhiều người đã cam kết sẽ đồng hành cùng em đến tuổi trưởng thành.

Các em bé vẫn lễ mễ cùng người lớn mang, đeo những túi quà to về nhà như mọi lần, chỉ khác hôm nay trên tay các em còn nâng niu thêm chậu sen đá.

"Con biết cách chăm sóc rồi, ít nước và nhiều nắng", bé Phương Linh hớn hở kể điều em mới học được.

Linh chưa biết bản thân em và các bạn, các anh chị đồng cảnh chính là những nụ sen đá xinh xắn, mong manh nhưng đang ngoan cường lớn lên để những người lớn chiêm ngắm mà sống, mà làm việc...

sen đá

Các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình - Ảnh: HỮU HẠNH

Tri ân các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình

Chương trình "Mùa xuân cho em" dành cho 200 trẻ mồ côi vì Covid-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đã khép lại trong không khí ấm áp một buổi chiều cuối năm.

Mỗi bé được nhận một phần quà gồm 2,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực do các nhà hảo tâm gửi tặng.

Ngoài ra, các em còn được dự tiệc tất niên và tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức nghệ thuật.

Để tri ân các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình, ban biên tập báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn: Agribank, Alma, chị Hồ Trúc Khanh, NewViet dairy, Saigontourist Group, Tổng công ty Điện lực miền Nam, BINgroup, Sawaco, Sengroup, sữa Cô gái Hà Lan, Greenfeed, Nutifood, FPT Shop, KDL Tân Cảng cùng các nghệ sĩ gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu, Cece Trương, ca sĩ Thảo Trang, ca sĩ Dương Quốc Hưng, hoa hậu môi trường tuổi teen quốc tế Bella Vũ và dự án Anna.

Tuy là một năm kinh tế khó khăn, các nhà hảo tâm vẫn góp một phần nhỏ cùng xã hội hỗ trợ các em vơi bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

BTC

Bán sen đá, mua quà ngày xuânBán sen đá, mua quà ngày xuân

TTO - Hơn một tuần nay, nhóm sinh viên khoa khoa học tự nhiên Trường ĐH Cần Thơ ngoài giờ học lại tất bật với việc kinh doanh sen đá.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên