08/01/2023 19:31 GMT+7

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê

Chiều 8-1, tại khu du lịch Tân Cảng (quận Bình Thạnh, TP.HCM) diễn ra sự kiện 'Mùa xuân cho em' như buổi tất niên ấm áp, cho trẻ vui chơi, gặp gỡ bạn bè.

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 1.

Các tấm thiệp các bé tự tay làm để tặng cho cha mẹ, các cô chú - Ảnh: HỮU HẠNH

Chương trình Mùa xuân cho em do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức dành cho 200 trẻ mồ côi vì COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến với sự kiện, các em sẽ được tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, dự tiệc tất niên và được lì xì mỗi em 2,5 triệu đồng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.

Từ sớm khi sự kiện còn gần một tiếng mới bắt đầu, không khí tại khu Tân Cảng đã vô cùng náo nhiệt từ tiếng nhạc, tiếng các phụ huynh trò chuyện, đặc biệt là nụ cười giòn tan pha tiếng í ới của những thiên thần nhỏ.

Ngoài bộ đồng phục, nhiều bé gái còn xúng xính trong chiếc đầm, đồ bà ba màu đỏ đậm sắc Tết. Gần khu vực sân khấu có bốn chiếc bàn được bày với đầy đủ màu sắc, có bút màu, giấy dán, các sticker vô cùng dễ thương… là nơi cho các em tự tay làm tấm thiệp chúc mừng năm mới gửi đến người thân của mình.

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 2.

Bé Võ Khánh Huy, lớp 1, quận Bình Tân tham gia trò chơi đọc tình huống - Ảnh: HỮU HẠNH

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 3.

Ông Trần Xuân Toàn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tặng quà cho các em - Ảnh: HỮU HẠNH

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Xuân Toàn, phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, cho biết: "Tôi xin cảm ơn quý doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đặc biệt là sự hỗ trợ của sở và phòng lao động - thương binh và xã hội của các quận huyện đã giúp chúng tôi tổ chức lần thứ hai buổi tất niên ấm áp này.

Năm 2022 là năm rất đặc biệt với nhiều khó khăn và nỗ lực phục hồi kinh tế. Trong khó khăn đó nhiều doanh nghiệp đã chống chọi và cũng gặp một số thách thức từ bên ngoài. Dù vậy các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành những món quà đặc biệt, chung tay cùng chúng tôi tổ chức chương trình. Tôi xin tri ân từ tận đáy lòng".

Theo ông Toàn, đại dịch vừa qua đã để lại những nỗi đau, và mọi người đã chung tay hỗ trợ, hướng về các em nhỏ. Ông gửi gắm các em hãy cố gắng học tốt để giúp ba mẹ vui lòng. Ông cũng mong các lãnh đạo, doanh nghiệp tiếp tục gắn bó và đồng hành để mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng. "Tôi mong chương trình tiếp tục được lan tỏa hơn và có thể hỗ trợ thêm nhiều trẻ em mồ côi khác nữa để các con có một mùa xuân ấm áp", ông Toàn cho biết.

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 4.

200 bé và người thân đến tham dự chương trình - Ảnh: HỮU HẠNH

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 5.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng trình bày ca khúc Hoa cỏ mùa xuân - Ảnh: HỮU HẠNH

Dù nhiều khó khăn vẫn dành yêu thương cùng "Mùa xuân cho em"

Ông Phạm Trung Kiên - phó trưởng văn phòng đại diện Ngân hàng Agribank khu vực miền Nam - cho biết trong năm vừa qua, Agribank đã dành ra 600 tỉ đồng thực hiện nhiều công tác an sinh xã hội trên toàn quốc. Và đầu năm 2023 cũng đã chung tay với người nghèo trên cả nước, giúp các hộ gia đình khó khăn đón Tết yên vui, đầm ấm.

"Đại dịch đã gây ra nhiều mất mát, chúng tôi hết sức chia sẻ với những hoàn cảnh nghèo, đặc biệt các em nhỏ mồ côi vì COVID-19. Đây là năm thứ hai Agribank chung tay cùng báo Tuổi Trẻ thực hiện chương trình Tết cho các em. Chúng tôi hết sức cảm động khi báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình đặc biệt ý nghĩa. Chúng tôi rất mong muốn trong những năm tới ngoài chương trình này sẽ cùng báo Tuổi Trẻ thực hiện công tác an sinh xã hội nhiều hơn nữa trên khắp địa bàn của đất nước", ông Kiên chia sẻ.

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 6.

Ông Phạm Trung Kiên - phó trưởng văn phòng đại diện Ngân hàng Agribank khu vực miền Nam (áo trắng) - trao quà cho các em nhỏ - Ảnh: HỮU HẠNH

Ông Nguyễn Đức Hoàng - giám đốc nhân sự của Tập đoàn Sengroup - chia sẻ năm nay là một năm khó khăn về kinh tế, tuy nhiên còn rất nhiều doanh nghiệp yêu thương và dành nhiều sự ưu ái cho các em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. "Năm nay chúng tôi mong muốn đem lại niềm vui thiết thực để các em đón Tết, có niềm tin vào cuộc sống và phấn đấu cho năm sau học tốt hơn sau này.

Tôi được biết chương trình này diễn ra hai năm và rất thành công", ông Hoàng nói và cho biết có rất nhiều chương trình hướng đến các em, tuy nhiên ông cảm nhận sự thiết thực của "Mùa xuân cho em" bởi ngoài quà còn có sách, nhu yếu phẩm cho các em hưởng một mùa xuân an lành.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Đức Hùng - phó tổng giám đốc điều hành Saigontourist Group - nhận định chương trình "Tết cho trẻ em mồ côi do COVID-19" do báo Tuổi Trẻ tổ chức là một trong các hoạt động ý nghĩa dành cho các em nhân dịp Tết Nguyên đán 2023 sắp đến. Saigontourist Group rất hân hạnh được đồng hành cùng báo Tuổi Trẻ trong việc tổ chức chương trình này.

"Chúc các em có một đêm vui chơi vui vẻ, một năm Quý Mão mạnh khỏe, đạt được nhiều thành tích học tập và niềm vui trong cuộc sống, xứng đáng với niềm tin yêu của người thân, gia đình, bạn bè, thầy cô và mọi người", ông Hùng chia sẻ.

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 7.

Hoa hậu môi trường Bella Vũ trình bày Liên khúc xuân - Ảnh: HỮU HẠNH

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 8.

Bé Phương Linh, học lớp 1 Trường tiểu học Ngọc Hồi, quận Tân Bình, cùng ca sĩ Cẩm Vân - Ảnh: HỮU HẠNH

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 9.

Trong chương trình hôm nay, toàn bộ nghệ sĩ biểu diễn văn nghệ đều không nhận cát sê - Ảnh: HỮU HẠNH

Vừa viết xong dòng chữ "Happy new year 2023", bé Huỳnh Kim Mai (lớp 8, ngụ quận 11) cho biết em làm thiệp tặng anh hai và mẹ. Đây là hai người đang ở cùng Mai sau khi ba em mất vì dịch năm ngoái. Kim Mai ngại ngùng bảo em dự định tặng mẹ lời chúc nhiều sức khỏe, sống vui vẻ với con.

Ngồi kế bên, cô bé Trà My 7 tuổi đến từ huyện Bình Chánh líu lo nói chuyện với mẹ đứng phía sau. Chị Phạm Thị Kim Huệ (30 tuổi) - mẹ Trà My - cho biết hôm nay rất vui khi dẫn hai con (9 tuổi và 7 tuổi) đến tham gia chương trình.

Nhìn hai con mải mê dán thiệp, chị Huệ cho biết hai con đã lớn khôn hơn nhiều sau một năm gia đình trải qua mất mát, anh của bé My cũng đã ổn định tâm lý, còn My thì lanh lợi vô cùng. "Con đang làm thiệp chúc cho mẹ, con thương mẹ. Con chúc mẹ năm mới lúc nào cũng đẹp", cô bé lớp 1 hồn nhiên nói.

Chị Huệ là thợ may tại nhà, thu nhập vừa đủ nuôi con. Chị chia sẻ: "Hôm nay tôi rất vui, cảm ơn chương trình nhiều vì đã hỗ trợ nhiều cho các bé. Năm ngoái tôi cũng đã dẫn hai bé tới, nhận quà xong về thích lắm".

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 10.

Bé Tú Anh lên sân khấu chơi trò chơi - Ảnh: HỮU HẠNH

Dẫn cháu đến ngắm mấy tấm thiệp của các anh chị học sinh đang làm, chị Nguyễn Ngọc Mai - dì của bé Phan Ngọc Tú Anh, 39 tuổi, ngụ Hóc Môn - cho biết mẹ Tú Anh mất khi vừa sinh thành công đứa con gái thứ hai. Ba Tú Anh là giáo viên cấp hai, hiện mấy cha con đang ở nhà ngoại để vợ chồng chị Mai và bà ngoại phụ chăm sóc hai cháu.

Tú Anh nổi bật ở sự kiện với khuôn mặt trắng trẻo, bụ bẫm và bộ đồ Tết đỏ xinh xắn. Chị Mai cho hay cô bé chưa hiểu nỗi đau mất mẹ, thỉnh thoảng vẫn nhớ, gọi "mẹ Mai" lấy xe chở đi kiếm mẹ, chở lên trường vì nghĩ mẹ đi làm chưa về. Sợ cháu buồn, chị hạn chế nhắc mẹ trước mặt cháu. Tú Anh gọi chị Mai bằng mẹ từ nhỏ, thương cháu mồ côi mẹ nên chị Mai dự định không sinh con vì muốn dành nhiều thời gian cho hai đứa con của chị mình.

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 11.

Ca sĩ Thảo Trang khuấy động chương trình - Ảnh: HỮU HẠNH

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 12.

Các em nhỏ háo hức nhận quà Tết - Ảnh: HỮU HẠNH

Mùa xuân cho em: Con làm thiệp tặng mẹ, nghệ sĩ diễn không cần cát sê - Ảnh 13.

GREEFEED VN trao phần quà Hân Hoan cho các em - Ảnh: HỮU HẠNH

Chung tay cùng Mùa xuân cho em

Tất cả những nghệ sĩ tham gia chương trình đều nhận lời ngay khi ban tổ chức gửi lời mời mà không nhận bất cứ thù lao nào. Ca sĩ Dương Quốc Hưng mở màn chương trình với các ca khúc Hoa cỏ mùa xuân, Mùa xuân nho nhỏ, Tết sum vầy. Anh cho hay vừa có loạt show diễn cuối năm nhưng khi biết báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình ý nghĩa thế này là thu xếp tham gia ngay.

"Tôi đã tham gia cùng Tuổi Trẻ nhiều chương trình, trong đó có Mùa xuân biển đảo nên rất ấn tượng với các chương trình mà báo làm. Chương trình lần này đặc biệt ý nghĩa vì tôi cũng luôn mong muốn được chia sẻ, hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh như thế. Rất cảm ơn báo Tuổi Trẻ đã cho tôi cơ hội này" - Dương Quốc Hưng nói.

Hoa hậu Môi trường quốc tế tuổi teen 2022 Bella Vũ (14 tuổi) dù có lịch biểu diễn piano tại Liên hoan quốc tế Hà Nội vào sáng 8-1 nhưng vẫn tranh thủ bay về TP.HCM trong chiều cùng ngày để tham gia chương trình.

Bell cho hay: "Ban đầu em tính bay về vào 20h ngày 8-1, nhưng khi ban tổ chức ngỏ lời mời là em và mẹ đổi vé về vào 13h để kịp đến với các em và các bạn". Tại chương trình, Bella Vũ thể hiện liên khúc xuân với ba ca khúc Hoa mùa xuân - Chúc Tết - Happy new year. Bella cũng ở lại trọn chương trình để giao lưu và cùng ban tổ chức tặng quà cho các em và các bạn.

Trong số những món quà mà ban tổ chức gửi đến các bé, Bella Vũ xin được tặng đến các em và các bạn những cây sen đá. "Em rất thích sen đá, cũng mong muốn được tặng các bạn món quà này. Sen đá là loại cây có sức sống rất mãnh liệt, ở trong môi trường khắc nghiệt thế nào cũng có thể lớn mạnh và vươn lên. Em mong là các bạn dù có những mất mát, khó khăn trong cuộc sống cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ".

Tại chương trình, với cương vị là Hoa hậu Môi trường quốc tế tuổi teen, Bella Vũ cũng kêu gọi các em và các bạn cùng với hoa hậu H’Hen Niê và Bella đóng góp vào dự án trồng rừng, bảo vệ môi trường mà hai người đẹp đang theo đuổi.

Gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu và con gái CeCe Trương cũng là những khách mời vô cùng đặc biệt của chương trình. Vốn là một trong những gia đình rất gắn bó với các hoạt động của báo Tuổi Trẻ cũng như các hoạt động thiện nguyện trong nhiều năm qua nên khi nhận được lời mời từ ban tổ chức, gia đình ca sĩ Cẩm Vân nhận lời ngay mà không chút do dự dù buổi sáng cùng ngày cả ba nghệ sĩ đều phải chạy chương trình có các sự kiện khác và tối còn bận chạy đến hai show.

Ca sĩ Cẩm Vân tiết lộ ngay khi nhận lời từ ban tổ chức, cô đã nhờ chồng là ca sĩ Khắc Triệu làm giúp cả nhà bản phối mới ca khúc Ngày Tết quê em. Con gái Cece Trương của bộ đôi cũng tập gấp ca khúc này để song ca cùng mẹ. Cả gia đình cũng cùng lên sân khấu thể hiện ca khúc Ba kể con nghe.

Riêng ca sĩ Cẩm Vân còn tặng thêm cho các khán giả nhỏ mà cô hết sức yêu thương ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Ca sĩ Cẩm Vân cho biết cả gia đình rất hạnh phúc khi có thể cùng nhau góp mặt trong chương trình. Niềm hạnh phúc hiện rõ trong ánh mắt và nụ cười khi Cẩm Vân nhận được nụ hôn từ các em nhỏ.

Các bé cũng nhiệt tình giao lưu khi lên tặng hoa, xin chữ ký, chụp hình. Nhiều em chạy theo các nghệ sĩ sau khi họ hoàn thành phần trình diễn để chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký. Ca sĩ Thảo Trang sau khi thể hiện xong ba ca khúc Năm cánh hoa, Ước mơ của mẹDance Monkey đã "bị" nhiều bé vây quanh để xin chữ ký. Có bé còn xin hẳn ba chữ ký cho mình và xin giùm cho bạn.

Thảo Trang cười hạnh phúc chia sẻ: "Một chương trình thật ý nghĩa. Xin cám ơn báo Tuổi Trẻ đã thực hiện chương trình này và cho Trang có cơ hội được đồng hành cùng chương trình".

QUỲNH NGUYỄN


Tri ân các nhà hảo tâm đồng hành cùng chương trình "Mùa xuân cho em"

Chương trình "Mùa xuân cho em" dành cho 200 trẻ mồ côi vì COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đã khép lại trong không khí ấm áp một buổi chiều cuối năm. Mỗi bé được nhận một phần quà gồm 2,5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà thiết thực do các nhà hảo tâm gửi tặng. Ngoài ra, các em còn được dự tiệc tất niên và tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức nghệ thuật.

Để tri ân các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ xin chân thành cảm ơn: Agribank, Alma, chị Hồ Trúc Khanh, NewViet Dairy, Saigontourist Group, Tổng công ty Điện lực miền Nam, BINgroup, Sawaco, Sengroup, Sữa Cô gái Hà Lan, Greenfeed, Nutifood, FPT Shop, FPT Long Châu, KDL Tân Cảng cùng các nghệ sĩ: gia đình ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu, Cece Trương, ca sĩ Thảo Trang, ca sĩ Dương Quốc Hưng, Hoa hậu Môi trường tuổi teen Bella Vũ và dự án Anna.

Tuy là một năm kinh tế khó khăn, các nhà hảo tâm vẫn góp một phần nhỏ cùng xã hội hỗ trợ các em vơi bớt khó khăn, tạo động lực vươn lên trong cuộc sống.

BTC
Vầng trăng hạnh phúc cho trẻ mồ côiVầng trăng hạnh phúc cho trẻ mồ côi

TTO - Trung thu năm nay, nhiều cơ sở, đội nhóm tại TP.HCM chộn rộn các chương trình đón vầng trăng hạnh phúc cho các bạn nhỏ khó khăn, mồ côi vì dịch COVID-19.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên