10/09/2022 07:56 GMT+7

Vầng trăng hạnh phúc cho trẻ mồ côi

KIM ANH
KIM ANH

TTO - Trung thu năm nay, nhiều cơ sở, đội nhóm tại TP.HCM chộn rộn các chương trình đón vầng trăng hạnh phúc cho các bạn nhỏ khó khăn, mồ côi vì dịch COVID-19.

Vầng trăng hạnh phúc cho trẻ mồ côi - Ảnh 1.

“Chị Hằng” cùng các bạn nhỏ khó khăn, mồ côi do dịch COVID-19 trong chương trình “Trung thu mơ ước” - Ảnh: K.ANH

Nhiều nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ đã lên đường với những phần quà, bánh trung thu, lồng đèn do chính tay các bạn tự làm, mang vầng trăng yêu thương đến cùng các em nhỏ vùng sâu, vùng xa, miền biên viễn của Tổ quốc.

"Ánh trăng mồ côi" không đơn côi

Có khá nhiều chương trình đón trung thu sớm dành cho các bạn nhỏ mồ côi, khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại TP.HCM suốt cả tuần qua. Tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, 400 bạn nhỏ từ các quận huyện, TP Thủ Đức có mặt trong chương trình "Trung thu hạnh phúc" do Hội LHTN Việt Nam TP.HCM phối hợp các đơn vị tổ chức. 

Trung thu với màn múa lân rộn ràng, những bài hát yêu thích của thiếu nhi được ca sĩ nổi tiếng phục vụ. Ánh mắt và nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt các bạn nhỏ, trong đó không ít bạn mồ côi sau dịch COVID-19 vừa qua.

Trước đó, tại khu vui chơi lớn ở quận 7, báo Khăn Quàng Đỏ cùng nhóm Chia sẻ - Sharing của bà Mai Thị Hạnh (phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang) và Ban từ thiện xã hội (Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM) đã tổ chức "Trung thu mơ ước" cho hơn 300 bạn nhỏ khó khăn, mồ côi do dịch COVID-19. Toàn bộ chương trình này mang trung thu đến 4.500 trẻ em khó khăn tại TP.HCM cùng một vài tỉnh khác với tổng kinh phí hơn 3 tỉ đồng.

Mỗi bạn nhỏ được vui chơi thỏa thích ở khu nhà phao cùng trò chơi hiện đại, liên hoàn và được tặng những phần quà, bánh, lồng đèn rồi cùng nhau ăn bữa trưa ngon miệng. Ở đó, các em được thỏa thích cười đùa cùng "chị Hằng, chú Cuội", xem những màn xiếc, ảo thuật vui nhộn. Hơn 6.000 chiếc bánh trung thu do chính các tình nguyện viên tự tay làm tặng các em phá cỗ trăng rằm.

Niềm vui len lỏi trong nụ cười của các bạn nhỏ, cả những tình nguyện viên, các anh chị tổ chức chương trình. Thế rồi không khí bỗng chùng xuống khi nghe Bảo Hân (11 tuổi) kể chuyện. Mùa trung thu năm trước, mẹ cô bé bị nhiễm COVID-19 và được đưa đến khu cách ly tập trung. Nhưng rồi mẹ đi mãi cùng mùa trăng trung thu ấy, đến nay đã tròn năm. Bảo Hân giờ đã có một gia đình mới, cuộc sống mới cùng các bạn trong Mái ấm Ga Sài Gòn (quận 3), được yêu thương, chở che và tiếp tục đến trường.

Còn Gia Yến (12 tuổi) cũng bỗng chốc thành đứa trẻ mồ côi. Ba Yến mất vì bệnh. Cơn bão COVID-19 quét qua TP.HCM năm trước cũng mang mẹ Yến đi mãi mãi. Hiện Yến sống với dì cũng cảnh thiếu trước hụt sau. 

Hay Thúy Quyên (10 tuổi) mất mẹ lúc mới ba tháng tuổi. Rồi COVID-19 cũng mang ba em đi! Khi "chị Hằng", "chú Cuội" hỏi về mơ ước trong dịp trung thu, những bạn nhỏ thỏ thẻ: "Con ước con còn có mẹ, con ước ba con sống lại", khiến ai có mặt cũng không khỏi nhói lòng.

Mang trăng sáng đến vùng xa

Trong hai ngày 10 và 11-9, nhóm G9-vì nụ cười trẻ thơ (TP.HCM) lên đường với chương trình "Đêm trăng biên giới - sáng mãi biên cương" lần 10, vui với trẻ em đồng bào dân tộc vùng sâu xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Dự kiến chương trình phục vụ 1.200 trẻ cùng vui chơi, phá cỗ đêm trăng với các gian hàng trò chơi, siêu thị mini cho các em tự chọn: thú nhồi bông, quần áo, tập vở, bánh kẹo... Chương trình cũng tặng xe đạp, học bổng, góc học tập cho các em nhỏ đặc biệt khó khăn.

Anh Trương Văn Vũ - chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Nét bút xanh (TP.HCM) - cho biết trung thu này các tình nguyện viên cũng tổ chức chương trình "Ánh trăng vùng biên" cho 200 bạn nhỏ dân tộc thiểu số tại ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu (Tây Ninh). Tình hình khó khăn chung nên nguồn vận động cũng gặp khó một chút song các thành viên đã cố gắng để mỗi phần quà có đủ đầy bánh trung thu, sữa, bánh, kẹo và cả 10 suất học bổng cho những em học sinh vượt khó, học chăm.

Cũng âm thầm góp nhặt yêu thương trong mùa trăng rằm cho các em nhỏ vùng sâu, anh Lê Tuấn Thành - Câu lạc bộ Vòng tay yêu thương (Gia Lai) - khoe các thành viên đã kết nối nhà tài trợ để tổ chức chương trình "Trung thu cho em". 400 phần quà trung thu (trị giá 40 triệu đồng) đã chia sẻ với các em Trường tiểu học Kpă Klơng, Sô Ma Hang B (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai). Các anh chị còn biểu diễn xiếc ảo thuật, tổ chức trò chơi vui nhộn để các em có cái Tết Trung thu ấm áp.

Chăm lo hơn 2.000 trẻ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Chị Nguyễn Ngọc Nhung - phó chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM - cho biết chương trình "Vầng trăng yêu thương" do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng Thành Đoàn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM tổ chức mang ánh trăng rằm đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Trung thu năm nay.

Kinh phí tổ chức các chương trình được trích từ Quỹ "Vì người nghèo" của TP.HCM với số tiền hơn 610 triệu đồng, đã trao tặng 2.044 phần quà (mỗi phần quà 300.000 đồng gồm sữa, bánh trung thu, lồng đèn, nhu yếu phẩm...) cho các em thiếu nhi là con em công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại một số khu lưu trú và các em đang sinh sống, học tập, được chăm sóc tại một số cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, cơ sở trợ giúp xã hội công lập.

Tết Trung thu của 500 thiếu nhi TP.HCM mồ côi vì COVID-19 Tết Trung thu của 500 thiếu nhi TP.HCM mồ côi vì COVID-19

TTO - 500 thiếu nhi mồ côi do đại dịch COVID-19 đến từ các quận, huyện tại TP.HCM đã có một đêm hội Trung thu đáng nhớ tại Công viên Văn hóa Đầm Sen tối 9-9.

KIM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên