Mùa thi nào, mẹ đợi con trong mưa

THÙY DƯƠNG
THÙY DƯƠNG

TTO - Sáng nay 9-7, ngày đầu tiên của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, bắt đầu bằng cơn mưa. Cách đây mấy năm, khi con là sĩ tử, trong cơn mưa trút nước mẹ đã đợi con ngoài cổng trường thi.

Vượt sóng đi thiThư con gái gửi bố mẹ mùa thiAudio Nhịp sống trẻ: Chuyện mùa thiCon đường đại học của con...Ba, con gái và mùa thi

1655JzHS.jpgPhóng to

Phụ huynh căng thẳng không kém thí sinh trước hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013 - Ảnh minh họa: Như Hùng

Mùa tuyển sinh năm ấy, mẹ và con khăn gói từ miền Trung vào TP.HCM. Mùa tuyển sinh năm ấy, không có ai quen thân ở Sài Gòn. Hai mẹ con mình theo đội tiếp sức của Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM đến ở trọ chung cư Nguyễn Thái Bình (Q.1).

Cùng phòng với hai mẹ con mình có hai người mẹ và bảy thí sinh khác. Mọi người như trở thành một gia đình nhỏ, sáng sáng ôn luyện bài vở, tối cùng đi chợ Bến Thành. Nhìn nhịp sống sôi động của thành phố, con ước được sớm trở lại nơi đây.

Ngày con đi thi trời mưa như trút nước. Mẹ đứng trong mưa chờ con làm bài. Con ra muộn hơn các bạn, mẹ bảo: "Nhìn thấy các bạn khác ra rồi, sao con chưa ra, mẹ lo lắm!".

Rồi con nhận được thông tin đạt 24 điểm, trúng tuyển đại học. Mẹ lấy ngay chiếc xe Cup - người bạn đồng hành cùng mẹ 50km mỗi ngày lên nông trường bán rau - để chở con lên thị trấn xem điểm. Xem xong, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi. Tối đó, mẹ thưởng “nóng” 50.000đ để con cùng nhóm bạn đi ăn chè.

Ngày con trở thành tân sinh viên cũng là lúc miền Trung sống chung với lũ lụt, nhà ngập đến một mét rưỡi, gỗ bị cuốn trôi, lúa ngập trong nước. Tại TP.HCM, con cùng Câu lạc bộ tình nguyện Đom đóm đêm đi quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Khi con được nhận học bổng Tiếp sức đến trường của báo Tuổi Trẻ, ba gọi điện thoại căn dặn: “Chặng đường phía trước còn dài. Cầu trời cho ba mẹ sức khỏe. Con yên tâm mà học hành. Gắng lên con!”.

Như một trùng hợp thú vị, đúng mùa tuyển sinh năm nay con nhận được chiếc xe máy ba mẹ tích góp mua cho con. Con lấy xe chạy đến các địa điểm thi. Hòa vào nhóm phụ huynh chờ đợi con làm bài, con mới thấm thía nỗi đợi chờ của mẹ, sự kỳ vọng của ba trong mùa thi năm cũ.

Ba mẹ thương yêu, bây giờ con đã là sinh viên năm ba ngành báo chí. Con đang say mê viết tiếp ước mơ của ba mẹ. Cứ đi rồi sẽ đến đích, con tin như thế.

Bạn có tâm sự gì muốn chia sẻ cùng đấng sinh thành, cùng những người thương yêu trong những tháng ngày ôn luyện, thi cử? Mời bạn đọc gửi những chia sẻ về email tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

THÙY DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất